Bóng tùng đã ngã

17/06/2013 - 06:50

PNO - PNO - Anh đến với chị khi đã một lần dang dở chuyện hôn nhân. Vì thế, gia đình chị không mấy hài lòng về anh nhưng thương con gái nên chấp nhận cho hai người cưới nhau. Chị thì tin vào sự lựa chọn của mình, bất chấp lời bàn tán…

Bong tung da nga

Anh chia tay người vợ trước ngay khi về nước, sau bảy năm tu nghiệp ở nước ngoài, vì phát hiện vợ ngoại tình. Vẻ chững chạc, điềm đạm và học thức của anh đã làm xiêu lòng cô sinh viên thực tập là chị. Chị yêu anh, tin tưởng anh sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho đời mình…

Chị đã không chọn nhầm người. Anh là một hình mẫu của người chồng lý tưởng. Ngoài công việc cơ quan, anh quan tâm và lo lắng cho vợ con hết mực. Hai con một trai, một gái lần lượt chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của anh chị. Đáp lại ân tình của chồng, chị yêu thương đứa con gái riêng của anh như con ruột. Từ khi kết hôn, mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh đều đỡ đần cho vợ, hai người chưa bao giờ to tiếng với nhau. Anh vừa là chồng vừa là thầy của chị trong công việc cũng như trong cuộc sống. Chị chỉ lo làm việc cơ quan và chăm sóc các con chứ không phải lo lắng gì về kinh tế.

Cứ ngỡ gia đình chị sẽ mãi bình yên như thế, không ngờ, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, chị phát hiện mình bị ung thư vú. Chị khóc hết nước mắt, vì tuyệt vọng, vì thương con còn quá nhỏ nếu mình phải ra đi quá sớm. Anh đã vực chị dậy, động viên chị yên tâm điều trị vì bệnh chỉ mới khởi phát. Sau khi cắt bỏ vú, chị tiếp tục xạ trị. Anh luôn tạo cho chị tinh thần thoải mái, giúp chị lạc quan để chống lại bệnh tật. Hàng tháng, anh đều đặn đưa chị đi lấy thuốc và tái khám. Chị bắt đầu tìm thấy hy vọng, không còn bi quan nữa... Anh không than thở, luôn cười vui vẻ, thay chị chăm sóc các con dù chị biết gánh nặng đặt lên vai anh ngày càng nặng vì chi phí thuốc men của chị đã chiếm hơn một nửa thu nhập gia đình…

Đã hai năm kể từ ngày chị bệnh, cuộc sống gia đình chị không có gì xáo trộn. Tất cả đều nhờ vào sự cố gắng và bản lĩnh của anh. Chị cầu mong mình sống thêm vài năm nữa để cho con đủ lớn, anh đỡ vất vả hơn. Bất ngờ, sức khỏe anh sa sút trầm trọng. Bác sĩ cho biết, anh mắc một chứng bệnh hiếm gặp, nếu điều trị tích cực thì kéo dài được sáu tháng. Nhưng, chỉ một tháng sau khi phát bệnh, anh ra đi mãi mãi trước sự choáng váng, ngỡ ngàng của mọi người, bỏ lại chị và ba đứa con chông chênh giữa dòng đời…

Bong tung da nga
 

Bởi “bóng tùng” của đời chị đã ngã, chị và các con bơ vơ không biết tựa vào đâu…
 

HÀ LAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI