Bản tình ca 'tập hai'

17/07/2015 - 15:47

PNO - PN - Nhìn gương mặt sáng ngời hạnh phúc của anh chị, ít ai nghĩ họ là một cặp đôi “rổ rá cạp lại”. Cả hai đều là ca sĩ phòng trà, đến với nhau khi đã gần bước qua tuổi tứ tuần, chị Bùi Thị Hương Giang đã từng dang dở...

edf40wrjww2tblPage:Content

Người cùng cảnh ngộ

Cuộc hôn nhân đầu của Hương Giang đến và đi một cách chóng vánh. Nhanh đến độ chị chưa cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thì đã nhận vết cứa buốt tim. Chị không cho rằng ai có lỗi, có chăng, chị và chồng cũ chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc sống chung. Để rồi, chỉ sau vài tháng kết hôn, mâu thuẫn chồng mâu thuẫn khiến cả hai hiểu họ không thể tiếp tục đi chung con đường, dù tình yêu vẫn còn đó.

Khi ấy, một mầm sống đã tượng hình trong bụng mẹ nên quyết định ly hôn là việc rất khó khăn với Hương Giang. Anh xin chị để con ra đời và lớn thêm chút nữa rồi hãy bàn đến chuyện ly hôn. Nhưng, “tôi nghĩ thà chia tay khi còn một chút yêu thương để tôn trọng nhau, hơn là để đến lúc chẳng muốn nhìn mặt nhau nữa thì thật tồi tệ cho cả hai, tội cho con. Dù tôi và anh đường ai nấy đi thì anh vẫn là ba của con tôi, trên đường đời chúng tôi vẫn phải gặp nhau”.

Sau ngày rời khỏi nhà chồng, để có tiền nuôi con, chị trở lại với sân khấu, phòng trà, tiếp tục kiếp cầm ca. Vốn gắn bó với sân khấu (đoạt giải ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 1997), nhưng từ khi lấy chồng Hương Giang từ giã cuộc chơi. Rồi cũng chính nơi này, duyên nợ xui khiến cho chị gặp Phi Hải, người đàn ông cũng đã trải qua một lần đò và đang sống trong cuộc hôn nhân thứ hai không hạnh phúc.

Phi Hải tâm sự, đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu là bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời anh. Gần 30 tuổi, anh chưa từng biết đến bia rượu, cặm cụi kiếm tiền lo cho gia đình. Hôn nhân thất bại, ra khỏi nhà với dăm ba bộ quần áo, Hải thuê căn phòng trọ tồi tàn, làm lại từ đầu. Những ngày ấy, anh chìm đắm trong đau buồn, tuyệt vọng.

Chán chường, Hải tìm đến men rượu để say, để quên, rồi nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh. Về sau, trải qua một vài mối tình, Hải tìm lại được niềm vui bên một người phụ nữ khác, nhưng rồi thêm một lần nữa cuộc hôn nhân nhuốm màu buồn thảm. “Khi yêu người ta thường mơ mộng, lãng mạn, còn hôn nhân là thực tế của cơm áo gạo tiền. Những vấn đề tưởng như ai cũng hiểu, cảm thông và chia sẻ được với nhau lại trở thành lý do để chúng tôi xa nhau” - anh chia sẻ về lần đổ vỡ thứ hai của mình. Dù vợ chồng không còn tình cảm với nhau, nhưng vì con trai, anh vẫn đi về chung một mái nhà với chị.

Gặp nhau, cùng cảnh ngộ nên Hải và Hương Giang dễ dàng thông cảm với nhau, nhưng tình yêu còn xa… vời vợi. Bởi khi ấy, trong mắt anh “con nhỏ này sao vô duyên quá” vì khi gọi anh, chị cứ “ê, ê”, thậm chí còn hay “soi” anh này nọ. Phần Hương Giang, sau đổ vỡ, bao yêu thương chị dồn hết cho cô con gái bé nhỏ.

Ngẫm mình không thuộc dạng người xinh đẹp, dịu dàng để làm say đắm người khác, chị không hề nghĩ đến việc đi thêm bước nữa. Nhưng chị không “bỏ ngục” trái tim mình, mà sẵn sàng thổn thức những nhịp đập yêu thương. Hương Giang tâm niệm, duyên số hãy để thuận theo tự nhiên. Tình yêu của anh và chị đã đến thật tự nhiên, khi một ngày anh chợt nhận ra, ẩn sau dáng vẻ khô khan kia là người phụ nữ tình cảm, biết lắng nghe và chia sẻ.

Nhận lời tỏ tình của Hải, Hương Giang không gật đầu ưng thuận cũng chẳng từ chối. Chị cười nhớ lại: “Tôi nói với anh ấy, nếu duyên số đến thì có tránh cũng không khỏi, còn hiện tại hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên”. Bốn năm dài anh bền bỉ đi bên cạnh, ân cần, lo lắng cho chị. Đáp lại tình cảm, sự chân thành của anh là đám cưới ngập tràn hoa và lời chúc tụng của bạn bè cho hai nửa cô đơn đã tìm được bến đỗ bình yên.

Ban tinh ca 'tap hai'

Vợ chồng Phi Hải, Hương Giang hạnh phúc bên các con chung và riêng 

Thẳng thắn, chân thành để yêu thương

Ngày Hương Giang quyết định bước thêm bước nữa, mẹ chị khăng khăng phản đối. Bà vừa ngại quá khứ của Hải, vừa lo chị sẽ chịu cảnh “con anh, con tôi, con chúng ta”. Chị cười tươi rói: “Dù gia đình lo lắng nhưng tôi không hề trăn trở. Tôi chưa bao giờ bận tâm hay tìm hiểu về quá khứ của Hải, anh nói yêu tôi và tự nguyện kể về điều ấy.

Tôi trân trọng và tin anh chân thành khi nói về những gì đã qua. Đâu phải bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào ly hôn cũng là xấu. Không ai muốn hôn nhân của mình đổ vỡ, nhưng hôn nhân vốn muôn mặt, mỗi nhà mỗi cảnh, đâu phải cứ muốn là được. Tôi chỉ cần biết anh của hiện tại là đủ, hơn nữa sau tái hôn chúng tôi còn quá nhiều điều để lo, hơn là bận tâm về quá khứ của nhau”.

Bắt đầu cuộc sống mới thật không dễ dàng với anh chị, bởi ngoài nỗi lo cơm áo gạo tiền là vấn đề của con anh, con em. Họ đã thật mềm mỏng, yêu thương, gần gũi để lôi kéo hai đứa trẻ không cùng huyết thống lại gần nhau. Hai năm liền chị không dám có con, để dành thời gian gắn kết hai đứa trẻ.

Bất chấp những trưa nắng nóng, Hương Giang đều đặn mang cơm đến trường cho hai con, không bao giờ chị để chúng tủi thân hay thấy bất công trong cách cư xử của anh và chị. Mua cho con gái cái áo đầm, thì con trai cũng bộ quần áo mới. Giờ đây hai đứa trẻ quấn quýt nhau như chị em ruột, anh chị càng vui hơn khi thành viên thứ năm trong gia đình đang bi bô tập nói.

Đều đã trải qua thất bại trong hôn nhân nên anh chị rất trân trọng hạnh phúc mình đang có. Hương Giang chia sẻ: “Thời gian làm mẹ đơn thân, nhìn những cặp vợ chồng tay trong tay, tôi rất ngưỡng mộ, tự hỏi làm thế nào để người ta giữ gìn được mái ấm”. Những điều tưởng xa xôi đó nay đã ngự trị trong căn nhà bé nhỏ của chị. Hương Giang tự hào chia sẻ: “Vun vén không thể chỉ từ một phía, cũng không thể bắt buộc đối phương thay đổi cho phù hợp với mình. Mà cần phải khéo léo nhận ra điều gì có thể thay đổi và điều gì buộc mình phải học cách chấp nhận”.

Với chị, vợ chồng nên thẳng thắn và chân thành thì mới sống bền bên nhau. Hương Giang không bao giờ để sự bực bội tích tụ trong lòng. “Nói ra được mình thấy nhẹ lòng mà người ta cũng biết được điều họ sai để sửa đổi hoặc giải thích lại. Tích tụ sự bực bội, khó chịu thì sớm muộn gì cũng nảy cái u, cái nhọt làm tổn thương tình cảm dành cho nhau. Tôi bực là nói và yêu… cũng nói luôn” - chị cười tươi tắn.

Ngược với vợ, Phi Hải ít khi bày tỏ, bực bội cứ im ỉm rồi khó chịu ra mặt. Không ít lần, vì tính ấy của anh mà không khí gia đình nặng nề, căng thẳng. Sau vài lần vợ góp ý, Hải nhận ra giá trị của sự nói thẳng, “nó nhẹ tênh trong lòng mà còn giải quyết được vấn đề” - anh cười sảng khoái.

Sự thẳng thắn, chân thành và biết lắng nghe nhau đã giúp họ vượt qua được bốn năm đầu đầy thử thách. Tôi tin họ thật sự là một nửa của nhau, tuy muộn màng nhưng vẫn kịp để cả hai viết lên bản tình ca ngọt ngào hạnh phúc.

NHƯ PHONG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI