Nhạc “đỏ”: Làm mới đến đâu?

14/11/2013 - 08:29

PNO - PN - Nhiều ca khúc nhạc “đỏ” đang trở lại với phong cách trẻ trung, mới mẻ để phù hợp với khán giả trẻ hiện đại. Nhưng, phá cách đến đâu để không mất đi vẻ đẹp của những tác phẩm một thời lừng lẫy lại đòi hỏi lao...

Nhac “do”: Lam moi den dau?

Thật khó để “làm mới” những ca khúc đã có đời sống riêng, không chỉ ở dòng nhạc “đỏ” mà còn ở nhiều dòng nhạc khác, đặc biệt là nhạc bolero, nhạc xưa. Trong một thị trường ca khúc ít tạo ra được những giá trị mới, việc đào xới lại những giá trị cũ đã từng được khẳng định là chuyện hiển nhiên. Nhạc “đỏ” cũng không nằm ngoài dòng chảy đó. Không như ở miền Bắc, nơi nhạc “đỏ” còn có đời sống tương đối sôi động, thị trường TP.HCM chỉ xuất hiện lác đác ca khúc nhạc “đỏ” trong các chương trình kỷ niệm, với những gương mặt quen thuộc như Tạ Minh Tâm, Cao Minh, Thanh Thúy, Anh Bằng… Lớp trẻ hơn có thể kể đến nhóm Mắt Ngọc, Võ Hạ Trâm... Phổ biến nhất là những ca sĩ hát nhạc trẻ, nhạc xưa lâu lâu… “thăm dò” qua nhạc “đỏ”, như Đàm Vĩnh Hưng với Những bài ca không quên, Chiếc vòng cầu hôn; Uyên Trang với Dòng sông và tiếng hát (album giúp cô đoạt giải Mai Vàng 2011 với ca khúc Cô gái Sài Gòn đi tải đạn), Ở hai đầu nỗi nhớ (vừa phát hành), Trang Nhung với Nổi lửa lên em. Tuy nhiên, cách làm phổ biến nhất vẫn là chọn những ca khúc chủ yếu mang màu sắc trữ tình như Hát về anh, Ở hai đầu nỗi nhớ, Câu hò bên bờ Hiền Lương… để khi trình bày, chúng không quá khác so với các ca khúc nhạc pop ballad hiện đại.

Song, điều đáng nói là hiện nay một số người trẻ và những ca sĩ hát nhạc trẻ (dù đã nhiều tuổi) khi hát nhạc “đỏ”, để phù hợp với đối tượng khán giả hiện tại của mình, thường khoác áo mới cho ca khúc một cách khá tùy tiện, rất dễ gây ra “tác dụng ngược”. Như trường hợp mới đây, khi xem chương trình “Tuổi 20 hát” trên VTV6 với những phiên bản mới hoàn toàn của những ca khúc kinh điển như Cô gái Pakô, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Lá xanh, Màu hoa đỏ, Tiếng chày trên sóc Bombo... không ít khán giả đã hụt hẫng vì một số ca khúc yêu thích của mình bị… đem ra phá nát bằng cách phối jazz, rock hỗn loạn, chưa kể nó càng kém hiệu quả khi được thể hiện bởi những giọng hát không chuyên. Hay như ca sĩ đoạt giải Bài hát yêu thích tháng 11 Đàm Vĩnh Hưng mới đây, không chỉ đổi cách phối mà anh còn rất tự nhiên đổi luôn lời ca khúc Chiếc vòng cầu hôn. Làm mới nếu không được hay hơn, thì cũng xin tôn trọng tác phẩm, đừng nhân danh phá cách để làm hỏng tâm sức của nhạc sĩ và vẻ đẹp một thời đã lưu dấu trong lòng người nghe của các ca khúc đi cùng năm tháng

 HÀ ĐINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI