Ngủ bên xác chồng suốt một năm

22/11/2013 - 09:30

PNO - PNO - Vì quá yêu thương người chồng đã qua đời, một cụ bà 69 tuổi người Bỉ đã ngủ bên xác ông suốt một năm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngu ben xac chong suot mot nam

Xác của cụ ông đã khô cứng bên trong căn hộ của hai vợ chồng - Ảnh: Huffington Post

Tháng 11/2012, cụ ông Marcel H qua đời ở tuổi 79 vì bệnh hen suyễn. Người vợ (giấu tên) đã bí mật “giữ” xác ông bên trong căn hộ của hai vợ chồng tại Brussel.

Hàng ngày, cụ bà vẫn nằm ngủ bên cạnh xác chồng mặc mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ cái xác đang phân huỷ. Hàng xóm xung quanh không phát hiện ra mùi gì bất thường.

Vụ việc chỉ được “bật mí” ít ngày trước, khi chủ căn hộ nhờ chính quyền can thiệp vì cụ bà đã nợ tiền thuê nhà từ năm 2012. Hình ảnh đầu tiên mọi người chứng kiến bước vào ngôi nhà là thi thể cụ ông đã trở thành một cái xác khô.

Ông Philippe Boxho, nhà nghiên cứu về bệnh học Philippe Boxho của thuộc trung tâm pháp y Liege cho biết: “Một cơ thể biến đối giống xác ướp trong điều kiện môi trường khô. Chỉ mất một tuần để có được trạng thái như thế này. Các dịch thể trong xác của cụ ông chảy tràn xuống giường, cơ thể dần mục nát. Mùi hôi rất khủng khiếp vậy mà không ai phát hiện được”.

THÙY NHIÊN (Theo Huffington Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI