Phụ huynh Hà Nội háo hức cho con tham dự lớp làm bánh Trung thu

29/09/2017 - 09:20

PNO - Mang bánh về, con bảo bánh đẹp quá nên chẳng nỡ ăn. Cứ ai đến nhà chơi là các con lại khoe rối rít và mời khách xem bánh.

Suốt 1 tháng nay, nhà chị Sumo và nhóm của Gù Hương (Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) luôn tấp nập và có nhiều trẻ em cũng như các phụ huynh tụ tập để tham gia các lớp học làm bánh Trung thu lạnh. Phụ huynh và các bé đến đây học đều háo hức và vui tươi phơi phới.

Do đây là lớp học làm bánh Trung thu tự phát, lại được tài trợ về địa điểm lớp học, nên những bé đến đây tay không và mang về 2 chiếc bánh Trung thu 50 gram. Bởi thế, lớp học làm bánh này chỉ lấy 40 ngàn đồng/1 bé. 

Do đáp ứng đúng nhu cầu ngày cận Trung thu, cô giáo tận tình hướng dẫn các bé, lại thêm giá cả học cho các học viên nhí quá đắt “hạt dẻ” nên đã thu hút đông đảo sự chú ý của các phụ huynh Hà thành. Dù bận rộn, mẹ nào cũng nhanh tay đăng ký cho con tham gia học với mong muốn hiểu thêm ý nghĩa về chiếc bánh Trung thu.

Phu huynh Ha Noi hao huc cho con tham du lop lam banh Trung thu
 
Phu huynh Ha Noi hao huc cho con tham du lop lam banh Trung thu
 

Phu huynh Ha Noi hao huc cho con tham du lop lam banh Trung thu

Phụ huynh và các bé đến đây học đều mang gương mặt háo hức và vui tươi phơi phới.

 

Chị Nguyễn Thu Hà, 30 tuổi có 2 con gái 7 tuổi và 5 tuổi dù chị rất bận nhưng chị cũng thu xếp đưa các con tới địa điểm làm bánh để các con có thể trải nghiệm tại lớp học này.

“Trước nay, mỗi dịp Trung thu đến, các con chỉ được ăn bánh Trung thu mẹ mua sẵn. Nhiều khi mình muốn làm cho con bánh nướng, bánh dẻo nhưng bận quá nên chẳng bày vẽ ra. Mùa Trung thu này, con được đến đây, tự tay nhào bột, tự tay nặn nhân bánh và cho vào khuôn khiến con rất háo hức. Kết thúc lớp học rồi mà con còn không muốn về. Con thật sự có một ngày vui tại đây cùng nhiều bạn nhỏ khác”, chị Hà khoe.

Đặc biệt, theo chị Hà cho biết, cho con đi học lớp làm bánh Trung thu cấp tốc này, con hiểu hơn về Trung thu và ý nghĩa của những chiếc bánh. Nhất là khi học xong, con được mang theo 2 chiếc bánh dẻo lạnh tự tay con làm thì con chẳng nỡ ăn.

Phu huynh Ha Noi hao huc cho con tham du lop lam banh Trung thu
 
Phu huynh Ha Noi hao huc cho con tham du lop lam banh Trung thu
 
Phu huynh Ha Noi hao huc cho con tham du lop lam banh Trung thu
 

“Mang bánh về, con bảo bánh đẹp quá nên chẳng nỡ ăn. Cứ ai sang nhà chơi là 2 con lại khoe rối rít. Con còn gọi điện về quê kể cho ông bà nghe chuyện con được tự tay làm bánh. Niềm vui của con lan tỏa sang cả người bên cạnh”, chị Hà kể lại.

Chị Phượng (Hà Đông) cũng đưa con trai 8 tuổi đến đăng ký. Từ hôm tham gia lớp học lớp bánh, cứ tuần 1 buổi, con trai đòi chị Phượng cho tới lớp này. Tới đây, lần đầu tiên con chị Phượng được trải nghiệm làm bánh Trung thu lạnh với các công đoạn đơn giản hơn mà đẹp hơn. 

Phu huynh Ha Noi hao huc cho con tham du lop lam banh Trung thu
 
Phu huynh Ha Noi hao huc cho con tham du lop lam banh Trung thu
 
Phu huynh Ha Noi hao huc cho con tham du lop lam banh Trung thu
 

Phu huynh Ha Noi hao huc cho con tham du lop lam banh Trung thu

Đông đảo phụ huynh tham gia lớp học với con mình

 

“Trước đó ở nhà, dịp Trung thu mình chỉ làm mẻ bánh dẻo, bánh nướng cổ truyền. Nhưng con ăn không thích bảo nhanh ngán. Được đi học lớp này về, con cứ đòi mẹ mua nguyên liệu bánh Trung thu lạnh để con làm bánh biếu ông bà, cho các bạn cùng lớp”, bà mẹ trẻ này kể lại.

Có những hôm đưa con đến lớp học làm bánh này, ngoài con được trải nghiệm làm bánh, chị Phượng còn được giao lưu với rất nhiều bà mẹ khác. Để con có 1 cái Tết Trung thu đầm ấm và ý nghĩa, hầu như phụ huynh nào cũng cố gắng thu xếp một buổi cho con tới lớp học làm bánh.

Chị Gù Hương, một trong những giáo viên dạy các trẻ làm bánh Trung thu tại lớp học chia sẻ: “Học phí chỉ 40 ngàn đồng/trẻ nhưng các học viên có 2 bánh dẻo lạnh mang về. Ngay những ngày đầu mở lớp học làm bánh, lớp học đã có hơn 1000 học viên.

Phu huynh Ha Noi hao huc cho con tham du lop lam banh Trung thu
 
Phu huynh Ha Noi hao huc cho con tham du lop lam banh Trung thu
 
Phu huynh Ha Noi hao huc cho con tham du lop lam banh Trung thu
 
Phu huynh Ha Noi hao huc cho con tham du lop lam banh Trung thu
 

Phu huynh Ha Noi hao huc cho con tham du lop lam banh Trung thu

Những chiếc bánh trung thu vụng về của các con - thành quả tự làm sau 2giờ học

 

Thực tế, tiền đứng lớp chỉ đủ tiền đi taxi, cái lời của mình là niềm vui. Các bé nào học về rồi cũng nhắn tin chíu chít là buổi học vui. Hơn nữa, mình được được giao lưu với rất nhiều mẹ cũng giống mình là 1 bà mẹ bỉm sữa”.

Được biết, với thu nhập dạy làm bánh, chị Hương sẽ ủng hộ 1 phần cho nồi cháo từ thiện của 1 nhóm thiện nguyện được làm đều đặn vào chủ nhật hàng tuần tại bệnh viện E.

Vân Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI