‘Xử’ nàng dâu xem nhà chồng là người dưng

20/04/2015 - 13:48

PNO - PN - Gửi tác giả Gia Khánh,

edf40wrjww2tblPage:Content

Không hiểu bạn nghĩ gì mà cho rằng những năm tháng làm dâu đã tàn phá hết tuổi thanh xuân của mình, là đánh mất hết tự do và niềm vui sống? Nghe ra có vẻ như bạn đã gặp phải bà mẹ chồng đanh ác, vô hậu đến mức bạn phải buông thòng câu kết “Tôi không ưa mẹ chồng tôi và tất cả các bà mẹ chồng tinh tướng trên thế gian này!”.

Qua những gì bạn thể hiện, cho thấy bạn là người xét nét không muốn dung hòa mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Khi nói ra những ngôn từ khó nghe như vậy, bạn có nghĩ đến người đàn ông của mình không? Bạn có biết là bạn đang làm tổn thương chồng vì phát biểu những điều không hay ho gì về mẹ của anh ấy?

Tôi biết, mẹ chồng rất khó xem con dâu như ruột thịt, thậm chí còn coi như đối thủ bởi vì cô ta đã “cướp” đi đứa con trai yêu quý của mình. Đó là tâm lý chung của những bà mẹ. Nhưng về phía con dâu, bạn đã tự nhìn lại xem mình đã làm gì để đánh tan những ý tưởng đó từ mẹ? Bạn đã từng rất nổ lực nhưng thất bại, hay bạn chưa bao giờ cố gắng vì chồng và vì hạnh phúc của chính mình?

‘Xu’ nang dau xem nha chong la nguoi dung
 

Tôi từng có một cô con dâu quá quắt hơn bạn nhiều. Mới cưới về cô ta đã muốn soán ngôi, muốn thay tôi quản lý hết mọi việc mà trước đây nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Cô ta ngang ngược đến mức tự ý thay đổi thiết kế trong nhà mà không thèm hỏi tôi một tiếng. Con dâu tôi nhòm ngó gắt gao những vị khách hay ra vào nhà chồng, bất kể đó là bạn của chồng hay bạn của mẹ chồng, ai làm cô không hài lòng là cô tìm mọi cách để họ ra đi không quay lại!

Có tôi ở đó mà cô thích đi thì đi, thích về thì về không thưa gửi gì ai. Con trai tôi góp ý thì cô đốp chát “Tính em từ nào đến giờ là vậy đó, không sửa được đâu nên đừng ai phê phán gì em. Ba mẹ em còn chưa nói em được, huống gì người dưng!”. Tối hôm đó tôi đã lên phòng con dâu nói chuyện, cô cãi tay đôi với mẹ chồng và tôi đã mời cô ra khỏi nhà vì “Nhà này không chứa bất cứ ai tự cho mình là người dưng!”

Về nhà mẹ ruột một thời gian, không thấy chồng đến rước, cô tự động quay về nhưng tôi không cho phép vào nhà. Sau đó ba mẹ cô chủ động sang nhà xin lỗi, xin cho họ thời gian để dạy lại con mình. Một tuần sau, con dâu tôi gọi điện thoại xin gặp, tôi đồng ý đến một quán cà phê sang trọng vào buổi trưa vắng khách. Chúng tôi ngồi phòng riêng. Con dâu đã quỳ xuống trước mặt tôi xin tha thứ, nhận hết lỗi về mình và xin phép được về nhà.

Lúc đó, tôi mới giảng giải cho con dâu nghe về bổn phận làm dâu, làm vợ. Con dâu tôi khóc, tôi tự tay đỡ cháu lên nói là sẽ bỏ qua mọi chuyện và đưa cháu về nhà luôn lúc đó. Từ đó, con dâu tôi đã biết tự sửa mình, mỗi ngày một ít, tuy chưa hoàn thiện nhưng ít ra nó cũng biết nghĩ đến chồng, đến mẹ và muốn giữ lại hạnh phúc gia đình.

Vậy cho nên tôi khuyên Gia Khánh hãy suy nghĩ cho chín chắn, đừng vì cảm thấy không hài lòng mẹ chồng mà đưa ra kết luận vội vàng. Tôi tặng bạn một câu danh ngôn “Đừng bao giờ nói ra những lời khi tâm trạng của bạn không tốt. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để thay đổi tâm trạng, nhưng bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để sửa những gì bạn đã nói ra”.
 

NGUYỄN THU THỦY

Làm dâu là câu chuyện không bao giờ cũ. Mong các bạn tham gia diễn đàn này để được bày tỏ tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm, và cùng nhau học hỏi cách sống hòa hợp với nhà chồng.

Kính mời các bạn gửi bài, ý kiến, qua các địa chỉ:

- Trang chủ của phunuonline.com.vn, vào mục Gửi bài ở cuối trang
- Hoặc theo địa chỉ: truongsonpntp@yahoo.com
- Hoặc viết vào phần Bình luận phía dưới mỗi bài của chuyên đề

Trân trọng cảm ơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI