“Vua” bắt chước

25/11/2014 - 19:35

PNO - PN - “Huýt sáo đi Bon… kêu tiếng con mèo đi… hắt xì làm sao?”. Mẹ liên tục hối thúc, cổ vũ. Cu Bon vui vẻ làm theo. Hơn một tuổi, chỉ bập bẹ ngọng nghịu vài từ nhưng khả năng bắt chước của Bon rất “có nghề”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ đang đút cháo cho Bon trước cửa nhà, Bon nhìn thấy chú hàng xóm cúi gập người tập thể dục. Cu cậu lon ton lại gần, cúi người làm theo, dù động tác không được ngay ngắn nhưng nhìn dáng con thật ngộ nghĩnh. Thấy Bon bắt chước mình, chú hàng xóm không nhịn cười được. Mỗi lần dẫn Bon đi ngang, các cô chú lại gọi con í ới. Mỗi khi ai đưa tay ra dấu "mi gió", bàn tay bé nhỏ của con lại đặt lên môi rồi chìa những ngón tay nhỏ nhắn về phía họ.

“Vua” bat chuoc

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dì bị cảm, ho hen, hắt xì, sổ mũi, Bon liền bắt chước theo. Có lúc con rặn ho, chảy nước mắt, mẹ hốt hoảng bảo con phải ngừng bắt chước. Cả việc thể hiện gương mặt biểu cảm con cũng học rất nhanh. Dì dạy Bon làm mặt giận, cu cậu bặm môi… Các dì làm bộ bưng mặt sợ hãi, Bon được nước “hù dọa”. Khi được bảo làm mặt xấu, lập tức hai mắt con nhắm tít, cái mũi nhăn lại. Con còn biết cách đá lông nheo, hai con mắt nhấp nháy dễ thương làm sao.

Nhà hàng xóm có nuôi con chim sáo, mỗi sáng hót véo von. Bon muốn hót theo con chim, cu cậu chu miệng, thổi phì phì khiến mẹ và các dì cười nắc nẻ. Nghe tiếng mèo kêu meo meo, Bon cũng ngọng nghịu “eo…eo” theo. “Con gà nó gáy làm sao?”. Ba dẫn cu Bon đi qua đi lại chuồng gà kiểng của chú hàng xóm để con lắng nghe tiếng gà gáy. Hôm sau bất ngờ, con “o…o…”. Cả tiếng "gâu gâu" của chú cún con cũng lém lỉnh học theo. Những âm thanh lạ tai kèm gương mặt, cử chỉ của con đáng yêu vô cùng. Từ ngày có con, căn nhà của những người “cao tuổi” bớt buồn tẻ và vắng lặng hơn.

 Mẹ NGỌC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI