Vòng luẩn quẩn

01/11/2013 - 07:35

PNO - PNO - Ngày chị quyết định lấy hắn, gia đình phản đối kịch liệt. Cha mẹ nào lại muốn con gái mình trao thân gửi phận cho một kẻ vũ phu nổi tiếng, thỉnh thoảng lại đánh mẹ ruột lên bờ xuống ruộng, ba thì lãnh án tử hình vì...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hai người không tổ chức cưới, chỉ đăng kí kết hôn rồi về ở với nhau. Chị có quầy tạp hóa nhỏ ở chợ, hắn làm thợ nề cho nhóm thợ địa phương. Nhà mẹ hắn cách chợ không xa, nên từ ngày lấy chị, hắn về ở luôn dưới này. Hàng xóm kể, nhờ vậy, mẹ hắn sống thanh thản hơn. Bao nhiêu cực hình đã chuyển sang chị. Chị với hắn hạnh phúc chỉ đúng mười ba ngày. Sang ngày thứ mười bốn, hắn bắt đầu trận đòn đầu tiên với chị. Từ đó, tuần nào, chị cũng lãnh ba bốn trận đòn với cường độ ngày càng tăng của hắn.

Vong luan quan
 

Chị chẳng dám than vãn với ai, nhất là gia đình, chỉ cắn răng chịu đựng. Chị cầu mong mình sớm có con, vừa đỡ tủi thân vừa nghĩ hắn sẽ thay đổi khi được làm cha. Nhưng đợi mãi, hai năm trôi qua, chị vẫn không đậu thai. Lấy hết can đảm, chị bảo hắn đi khám vì mẹ chồng chị kể, ngày bé, hắn từng bị bệnh quai bị. Hắn trả lời chị bằng cái bạt tai nảy lửa cùng lời hăm dọa “Mày dám nghi ngờ ông bệnh à, ông cho mày chết”. Sau trận đòn đó, chị nằm viện hai tuần. Lúc này, mẹ chị đến thăm, khuyên chị ly hôn để làm lại cuộc đời…

Chị đề nghị ly hôn, hắn không đồng ý, chị đơn phương nộp đơn ra tòa. Sau một thời gian, chị qua lại với người đàn ông khác, mong kiếm được mụn con. Chị mang thai ba tháng, hắn đột ngột đòi quay lại. Nhìn bụng bầu của vợ, hắn không có ý kiến gì. Hắn tận tình chăm sóc, tỉ tê với chị về chuyện tương lai đứa bé sẽ ra sao nếu không có cha. Chị nghe cũng xuôi lòng, dù sao con có cha vẫn hơn. Chị đồng ý tái hôn mà không lường được hậu họa. Hắn vui vẻ đi làm giấy khai sinh cho thằng bé…

Từ ngày có con, chị yêu đời hẳn. Dù thỉnh thoảng, hắn vẫn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị nhưng không hề đụng đến con. Khi con trai vào lớp một, hắn mới bắt đầu đánh cả thằng bé. Hắn dày vò, đay nghiến chị vì tội chửa hoang, mạt sát thằng bé không thương tiếc. Cuộc sống địa ngục kéo dài suốt mấy năm. Mỗi lần chị đòi ly hôn là hắn dọa giết…

Học hết lớp 9, con chị đột ngột bỏ học. Chị khuyên bảo, con nhất mực không nghe. Thằng bé còn nói: “Lý lịch của ba như vậy, con có học cũng không làm được gì”. Chị nghe mà đắng lòng. Một thời gian sau, nghe lời đồn, con chị biết hắn không phải là cha ruột, nên quay sang hận chị. Thằng bé buộc chị phải đi thay đổi họ, xóa tên cha trong khai sinh, nếu không nó bỏ nhà đi. Chị cầu xin hắn nhưng hắn bảo, chị tự nguyện ghi tên hắn, giờ không được xóa. Vậy là, con trai chị bỏ đi…

Vong luan quan
 

Chị thật sự hối hận vì đã để đời mình vướng vào một kẻ như hắn, nhưng giờ thì đã muộn, con đã bỏ mẹ mà đi còn hắn thì quyết không buông tha chị…
 

HÀ LAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI