Về với nông trang

03/06/2015 - 15:50

PNO - PN - “Con này là con gì?”. Người hướng dẫn vừa dứt lời, hàng loạt cánh tay của các bé tranh nhau giơ lên. Những gương mặt non nớt vừa lo lắng vừa hiếu kỳ vừa phấn khích hét “yeah” mỗi khi nhìn thấy con vật lạ, hay khi trồng thành công một cái cây… Đó là những khoảnh khắc ngộ ngĩnh khi các bé được trải nghiệm, khám phá mùa hè tại Sunny Farm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ve voi nong trang

Ảnh: Sunny Farm 

Nông trang phía tây thành phố

Tạm xa thành phố náo nhiệt, cả gia đình ngồi xe chừng 40km về hướng tây thành phố, là đến với nông trang Sunny Farm ở xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đến đây để hưởng không khí trong lành, đón ánh nắng trời giữa cánh đồng rợp bóng cây, nghe tiếng ếch nhái kêu khi đêm xuống…

Trẻ được chào đón bằng nhịp điệu đậm chất thiên nhiên của ca khúc Chicken dance, xem phim bảo vệ môi trường và tình yêu thương loài vật, chơi trò chơi... Sau màn khởi động ấn tượng, các bé được hướng dẫn mang ủng, đeo tạp dề, đội nón để ra vườn. “Một bầy tang tình con sít” ào đến những luống rau, giàn bầu bí... Ngày đầu tiên, các bé được hướng dẫn cách trồng các loại rau, xem cây rau muống trồng trong nước; hăm hở xách rổ hái chanh, các loại rau, củ, quả; chạy lúp xúp giữa những luống cây tưới cây...

Trẻ được ngắm nghía những con vật hiền lành trong nông trại, cho bò, cừu, dê, thỏ, khỉ, bồ câu, heo… ăn. Những cánh tay nhỏ xíu háo hức và ngượng ngùng tập vắt sữa bò, cuốc đất, gieo hạt, tưới nước, thu hoạch… Đêm đến, cả bọn quây quần bên nhau ăn tối, nghe kể chuyện ở làng quê, xem ti vi như sinh hoạt thường nhật nhưng tuyệt đối không game hay máy tính… Không gian có vẻ chỉ thiếu một bà tiên tóc trắng.

Ngày thứ hai, tin buồn là các “nông dân” nhí không được ngủ nướng. Phải thức dậy từ 6g sáng, tập thể dục giữa bạt ngàn cây. Tin vui là được ăn sáng với các món ăn dân dã - khác khẩu phần bình thường rồi tự đạp xe đến nhà các cô bác nông dân trong vùng.

Tại đây, các bé sẽ sinh hoạt cùng các hộ gia đình, cùng nhau ra đồng, tưới cây, bón phân, bắt cá… như nông dân chính hiệu. Ngày thứ ba cả gia đình cùng về với thiên nhiên. Cha mẹ cùng con sinh hoạt ở nông trại, thu hoạch trái cây, nấu ăn, sau đó rước bé về nhà. Xu hướng quay về với nông nghiệp ngày càng được ưa chuộng với khá nhiều mô hình.

Ve voi nong trang

Family Garden (Thảo Điền, Q.2) rộng hơn 5.000m² thì có ưu điểm nằm ở trung tâm thuận tiện cho phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian đưa trẻ đến tham quan. Ở đây, trẻ được hướng dẫn cách gọi tên, cách phân biệt các loại rau trái có trong vườn. Các em cũng được làm đất, gieo hạt, tưới nước… Khách được vào tham quan miễn phí, chỉ trả tiền hạt giống khi gieo trồng hoặc trả tiền nông sản thu hoạch được.

Nông Trang Xanh (816/18 Nguyễn Thị Rành, ấp Xóm Mới, xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi) cũng là địa điểm thú vị để trẻ trải nghiệm những ngày hè gần gũi với thiên nhiên, khám phá vườn sinh thái. Trang trại rộng hơn 601.000m2. Ở đây, các bé được hướng dẫn làm nông dân thực thụ như tự tay vắt sữa bò, hái rau, hái nấm…

Ve voi nong trang

Nào cùng ra thăm vườn và chăm bầy dê con nhé !

Dạy cho các em yêu thiên nhiên, yêu nông thôn

Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Lương Định Của (Q.3, TP.HCM), người cùng gia đình lập nên nông trang Sunny Farm rộng 15.000 m2 cho biết: “Nông trang chúng tôi không làm theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” một ngày rồi quay về với cuộc sống thành thị. Chúng tôi thiết kế chương trình ba ngày, học sinh được ăn, ngủ và sống như một gia đình nông thôn, để các em làm quen và hiểu về đời sống làng quê bằng trải nghiệm thực tế. Chúng tôi không dạy các em trở thành nông dân mà giáo dục cho các em gần gũi thiên nhiên, yêu nông thôn để sau này các em có thể có cái nhìn đúng đắn về nông thôn, nông nghiệp”.

Các sân chơi cho trẻ em tham quan, tìm hiểu, làm quen nhiều hoạt động, cuộc sống tại nông thôn, thực hiện việc nuôi trồng theo phương pháp tự nhiên, thân thiện môi trường. Các bé được hướng dẫn tự tay thực hiện các sản phẩm bằng ý thức, tình yêu thương, trách nhiệm, cảm nhận được giá trị và thành quả lao động của mình, niềm vui khi được chia sẻ với mọi người thông qua các hoạt động vui chơi, lao động…

Giám đốc điều hành Sunny Farm, ông Nguyễn Vũ Minh Quân chia sẻ: “Chương trình luôn lồng ghép kiến thức vào quá trình tham quan cho các bé, thực tế hóa những kiến thức trong sách vở về môi trường, thế giới động vật, thực vật, kỹ thuật nuôi trồng sạch… Các hoạt động tại đây chú trọng rèn luyện những kỹ năng sống cần thiết cho trẻ khi hoạt động tập thể, truyền cảm hứng cho trẻ tình yêu, ý thức bảo vệ thiên nhiên, cây trồng, thú nuôi...”.

Hiện có nhiều gia đình rủ nhau tự tổ chức cho con trẻ về nông thôn, đi đến những trang trại nhỏ. Sau khi thu hoạch, các gia đình cùng nhau sơ chế, tự nấu nướng bằng những sản phẩm mình vừa thu hoạch. Có những nhóm còn hướng dẫn trẻ cùng mẹ làm rượu nho, làm các loại dưa chua…

Nhiều người sẽ ngạc nhiên về con mình sau chuyến đi chỉ vài ngày, hay thậm chí sau một vài giờ đồng hồ tham gia làm nông nghiệp như vậy.

 TIÊU HÀ

Con mơ ước

Bảo Khang (9 tuổi - Q.Tân Bình):

Ve voi nong trang

Hè năm trước anh Hai con tham gia học kỳ trong quân đội. Anh Hai kể được đi bắt cá, tắm heo… vui lắm. Con cũng thích tham gia giống như anh Hai, nhưng chắc là mẹ sẽ không cho. con muốn đi học cờ vua. Nhưng hiện giờ con chỉ ước được ngủ suốt hai tháng hè, vì sáng nào thức dậy đi học sớm con cũng buồn ngủ.

Mai Khôi (9 tuổi - Thanh Đa):

Ve voi nong trang

Tết vừa rồi con được về quê nội, được chạy xe đạp, thích quá chừng luôn. Sài Gòn không có chỗ cho con chạy xe, nên con muốn về quê nội chạy xe đạp thả ga. Con muốn giống như các anh chị con ở quê, nên con xin mẹ được tự do đi chơi ngoài ruộng, được tự giặt quần áo cho mình, được phụ mẹ nấu cơm, rửa chén.

Ban Mai (9 tuổi - Q.11):

Ve voi nong trang

Con với mẹ đã lên kế hoạch hè: Phải học Anh văn 30 phút mỗi ngày, vận động 30 phút luôn. Nhưng thực ra mơ ước của con là có một cái máy tính bảng và được phép chơi 30 phút mỗi ngày nữa. Nếu ước mơ này mà thành hiện thực thì… vô cùng tuyệt vời.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI