Quyền được yêu thương

02/06/2015 - 06:39

PNO - PN - Với người già, việc ly hương sống cùng con cháu ở miền đất mới là một quyết định hết sức khó khăn. Bà Nguyễn Thị Huyền (B12F/51B ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) từng rơi vào hoàn cảnh “tiến thoái lưỡng nan” ấy.

edf40wrjww2tblPage:Content

28 tuổi, bà sinh con trai đầu lòng Nguyễn Đức Hải, cũng là đứa con duy nhất. Bao tình thương, bà dành hết cho con. 25 tuổi, Hải quyết định vào Nam lập nghiệp. Cậu yên tâm ra đi vì thấy mẹ còn sức khỏe, hy vọng làm ăn khấm khá, sẽ đón mẹ vào Nam sống cùng. Đến khi cưới vợ, sinh con trai đầu lòng, cũng là lúc mua được miếng đất cất nhà tạm, Hải đặt vấn đề mời mẹ vào Nam để mẹ con, bà cháu gần gũi, tiện bề chăm sóc nhau, sau nữa là giúp giữ cháu để vợ chồng đi làm.

Nghe con nói có lý, nhưng một người có tuổi như bà, đã quen với nếp sinh hoạt ở quê, việc theo con cái là cực chẳng đã. Tuy vậy, khi hay tin con dâu chuyển dạ, bà Huyền lật đật khăn gói lên đường. Linh, đứa cháu đích tôn sinh non, nhẹ cân, ốm yếu, khiến bà không còn tâm trí để nhớ nhà, thậm chí tự nhủ phải cố gắng bắt nhịp với cuộc sống mới. Nhờ sự tận tụy của bà, đứa cháu èo uột ngày càng bụ bẫm.

Khi cháu Linh lên năm, bà đặt vấn đề với vợ chồng con trai là sinh thêm đứa nữa rồi “nghỉ khỏe”, để mẹ chăm cháu một thể, kẻo mai này mẹ già, bệnh tật, không biết giữ cháu có nổi nữa không. Huy, đứa cháu trai thứ hai ra đời, chẳng may bị sứt môi và hở hàm ếch nặng. Cả nhà đều sốc. Thương cháu, bà ngã quỵ, rồi lại tự an ủi khi cháu xuất viện về nhà, bà sẽ cố chăm chút để cháu mau tăng cân, được phẫu thuật. Hành trình chăm bé Huy rất gian nan.

Công việc của ba mẹ bé liên tục gián đoạn vì bé Huy sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Huy thường xuyên bị viêm đường hô hấp trên, viêm họng, ho, sốt, sổ mũi. Mỗi lần bị bệnh, bé rất khó thở, thậm chí có lúc ngưng thở, phải cấp cứu trong đêm. Bị sứt môi và hở hàm ếch, việc ăn uống của bé Huy vô cùng khó khăn, nếu bất cẩn sẽ dễ sặc, có khi ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng công sức nuôi bé Huy của cả nhà, nhất là của bà nội đã có tác dụng.

Quyen duoc yeu thuong

Bà Huyền dắt cháu Huy đi chơi

Nhờ đủ cân, Huy được mổ đúng thời điểm mà bác sĩ chỉ định ban đầu. Sau mổ, môi khép lại, không còn hở như trước, em ít bệnh hẳn. Huy đi những bước chập chững đầu tiên, rồi em tập nói, tập ăn cháo không xay. Sợ cháu ngọng nhiều, bà Huyền tập cho Huy nói. Những từ nào cháu phát âm “còn quá tệ”, bà tập nói nhiều lần, Huy dần tiến bộ.

Hay mỗi khi dắt cháu đi dạo trong con hẻm nhỏ, bà đều mang khẩu trang cho Huy để tránh bụi bặm bay vào khoang miệng, dễ gây viêm hô hấp. Thấy các con bận bịu đi làm, hai cháu lại hay ốm vặt, bà thôi hẳn ý định về quê, dù ở Nghệ An ruộng vườn, nhà cửa vẫn còn. Thỉnh thoảng, cả nhà mới về thăm quê một lần vào dịp Tết.

Buổi sáng, dù các con mua thức ăn sẵn, nhưng bà Huyền bảo vẫn thích nấu cơm sáng ăn cho chắc bụng. Thế là bà nấu cơm, cho cả phần trưa. Cháu Linh ăn trưa ở trường. Phần cháu Huy thì bà nấu một nồi cháo thật đặc biệt. Khi con trai có ý định sửa sang nhà cửa kiên cố, bà góp số tiền không nhỏ. Đó là tiền bà dành dụm khi còn ở quê nhà: nuôi bò để bán, hoặc những khi con trai trong Nam gửi tiền ra biếu mẹ, cùng lương hưu trí ít ỏi.

Chắt chiu cả đời, nhịn ăn nhịn mặc vì con vì cháu, bà Huyền bảo đó cũng là niềm hạnh phúc tuổi già. Bà còn cho rằng giữ cháu là “thiên chức” của một người bà, rằng tuổi già có con cháu bên cạnh, sẽ đỡ quạnh hiu. Chồng mất khi con còn nhỏ, một mình bà vừa làm cha, làm mẹ nuôi dạy con trai trưởng thành. Bà bảo không bao giờ để Hải có tư tưởng mình “con một”, rồi muốn làm gì thì làm. Bây giờ cũng vậy, với hai cháu trai, bà luôn cứng rắn, “thương cháu thì thương, nhưng đâu ra đó rõ ràng”.

Bà Huyền chia sẻ, ai cũng phải đối diện với tuổi già, nên còn khỏe ngày nào, có thể giúp được gì cho con cháu thì nên làm. Một ngày của hai bà cháu trôi qua chóng vánh trong căn nhà 56m2, không hề buồn tẻ. Cháu bi bô, ngọng líu, bà thì kể chuyện và hát cháu nghe. Bà nói: “Sống vì con cháu, đâu chỉ là nghĩa vụ, mà còn là quyền lợi nữa. Quyền được yêu thương”.

“Sống vì con cháu, đâu chỉ là nghĩa vụ, mà còn là quyền lợi nữa. Quyền được yêu thương”.

 THÁI PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI