Nước mắt của con

26/04/2015 - 17:03

PNO - PN - Hôm ấy, mẹ đang loay hoay dọn dẹp trên lầu thì con vội vàng phóng xe đi, quên cả chào mẹ, cũng không thèm đóng cổng. Nếu con chó Lu không sủa dưới sân nhà, chắc mẹ không biết con đã đi vắng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trước giờ có khi nào con đi đâu mà không xin phép mẹ, chắc là có chuyện gì gấp gáp lắm. Mẹ lo lắng gọi đến hơn 10 cuộc mà không thấy con bắt máy. Đến 10g tối, con vẫn chưa về, mẹ lại tiếp tục gọi điện thì “không liên lạc được”. Mẹ cảm thấy bất an, không biết chuyện gì đang xảy ra với con. Nghe cô hàng xóm bảo vừa có vụ tai nạn trên đường gần nhà, mẹ hốt hoảng chạy đến ngay, vừa đi vừa khấn vái rằng con gái mẹ vẫn bình an. Tới nơi thì rất may, nạn nhân không phải là con và chỉ bị thương nhẹ.

Đành chạy xe về nhà, ngồi đợi con bên mâm cơm nguội ngắt từ lâu. Mẹ đi qua đi lại, mắt hướng về phía cổng mỗi khi có tiếng xe máy chạy qua. Điện thoại bất ngờ reo lên, chắc là con gọi về... nhưng không, là cuộc gọi của dì Ba. Dì bảo mẹ lên mạng ngay coi hình con “lên báo”, dì đã gửi link qua facebook. Và… mẹ không thể tin nổi vào mắt mình khi thấy hình ảnh con ngồi bệt xuống đất khóc nức nở trong bài báo “Fan Việt ôm mặt khóc khi đón thần tượng từ Hàn Quốc”.

Nuoc mat cua con

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mẹ khóc vì quá bất ngờ và xen chút đau đớn. Mẹ khóc vì trông con thê thảm đến tội nghiệp. Mẹ khóc vì lần đầu tiên con “lên báo” với bộ dạng quá rũ rượi… Con xưa nay được xem là khá mạnh mẽ, cứng rắn. Xem bộ phim hay, thấm đẫm tình người, nước mắt con cũng chưa bao giờ rơi dù chỉ một giọt, bởi con nói “Chỉ là phim thôi mà, mẹ khóc làm gì”.

Rốt cuộc, con khóc vì điều gì? Con khóc vì sung sướng khi gặp thần tượng? Con khóc vì mệt mỏi khi xếp hàng chờ đợi họ quá lâu ở sân bay? Và cho dù vì điều gì đi nữa thì mẹ vẫn không muốn thấy con trong bộ dạng như vậy. Những ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc ấy có xứng đáng để con gái của mẹ phải rơi nhiều nước mắt như vậy không?

Một người bạn trên facebook của mẹ bảo: “Đừng mắng bọn trẻ vì (dù là) bật khóc khi đón nhóm nhạc Hàn Quốc. Nước mắt hạnh phúc - vì bất cứ cảm xúc gì - vẫn tốt hơn nước mắt bất hạnh. Cứ để bọn trẻ khóc, khi chúng cảm nhận hạnh phúc một cách hồn nhiên”. Lời bạn ấy nói cũng có lý, mẹ sẽ không la mắng con, nhưng thật sự mẹ rất buồn. Chả lẽ vì gặp thần tượng mà con say sưa đến nỗi không thèm nghe điện thoại của mẹ?

Chẳng lẽ mẹ không là gì so với những ca sĩ, diễn viên mà con thần tượng? Và, có lúc nào đó ngồi nghĩ lại, con rơi nước mắt vì những điều mẹ nói, dù chỉ một lần?

 NGUYỄN TRẦN HOÀNG UYỂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI