Nỗi sợ của những người lần đầu làm bố

10/04/2016 - 20:00

PNO - Mặc dù ông bố trẻ nào cũng tỏ ra mừng vui khi mong chờ đứa con đầu lòng, nhưng cùng với niềm vui, họ giấu bên trong những nỗi lo hỗn độn.

Đó là chuyện bình thường ở bất kỳ cha mẹ nào, nhưng với riêng ông bố, những nỗi niềm của họ là từ góc nhìn của một người đàn ông. Cuộc phỏng vấn nhỏ do chúng tôi thực hiện nhằm lắng nghe những ông bố trẻ bày tỏ tâm trạng chuẩn bị làm cha đã cho thấy họ có nhiều điều lo ngại.

* “Tôi sợ mình sẽ không thể trở thành một người bố tốt như cha tôi. Ông ấy quá tuyệt vời!”.

* “Không biết làm sao để có thể ngủ yên?”.

* “Tã dơ! Tôi không giỏi đối phó với những thứ dơ bẩn”.

Noi so cua nhung nguoi lan dau lam bo
Ảnh mang tính minh họa: Internet

* “Tôi luôn cố gắng giữ hình ảnh của một người đàn ông cứng cỏi, nhưng không biết phải làm thế nào để bày tỏ tình yêu vô hạn với con”.

* “Chỉ sợ tôi hậu đậu lỡ làm rớt bé khi đang bế, hoặc làm đau đứa con mỏng manh của mình”.

* “Chắc là sẽ bị stress khủng khiếp. Không biết có chịu nổi không?”.

* “Tôi chỉ sợ mình làm cha không tốt rồi sẽ bị người khác đánh giá, nhất là cha mẹ và họ hàng bên ngoại”.

* “Sợ nhất là mang lộn con người khác từ bệnh viện về. Chúng nhìn giống nhau quá”.

* “Đứa con đầu lòng là con gái. Tôi sợ con phải chịu khổ sau này với những vấn đề của phụ nữ ”.

* “Tôi sợ mình không phải là một hình ảnh mẫu mực cho con. Tôi sẽ phải chỉnh đốn lối sống của mình”.

* “Tôi sợ con sẽ thần tượng mình rồi lại thất vọng khi nhận ra bố mẹ của chúng không hoàn hảo, cũng giống như điều mà tôi đã từng trải qua với bố mẹ mình”.

* “Tôi sợ mì nh không đủ khả năng bảo vệ con khỏi mọi nguy cơ rình rập hàng ngày”.

* “Nỗi sợ lớn nhất của tôi là không nuôi con lớn lên theo đúng ý mình mong muốn”.

* “Tôi mong con mình sinh ra được khỏe mạnh, không có bệnh tật bẩm sinh gì ”.

* “Sợ cái gì à? Chắc chắn vấn đề tiền bạc, chi phí cho con là mệt nhất”.

* “Tôi rất bận bịu với công việc. Sợ không biết có đủ sức và thời gian để phụ giúp vợ hay không”.

* “Mặc dù tôi đã tìm hiểu, nhưng vẫn lo là mình sẽ mắc sai lầm khi chăm sóc con”.

* “Tôi không biết sẽ làm cách nào để cân bằng giữa công việc ở cơ quan và chăm sóc con. Mong là nó không ảnh hưởng đến sự nghiệp”.

* “Tôi chưa bao giờ phải gánh một trách nhiệm nào nặng nề như với một đứa con”.

* “Tôi có tật lo lắng quá đáng. Có con chắc sẽ làm tôi phát khùng với những suy nghĩ như con ngủ bấy nhiêu là đủ chưa? Có quá nhiều hay quá ít không?...”.

* “Là một người đàn ông, tôi không biết cách làm sao để đồng cảm và dạy một đứa con gái”.

* “Tôi sợ là mình kham một đứa chưa nổi thì vợ và bố mẹ tôi lại muốn có thêm một đứa nữa”.

* “Thế hệ của tôi đã được thụ hưởng nhiều nét văn hóa tốt đẹp. Nhưng nhìn vào lối sống theo kiểu “văn hóa mới, hiện đại”, tôi sợ con mình sẽ không thể lớn lên với những ảnh hưởng tốt đẹp”.

* “Tôi sợ mình không xứng đáng với những niềm vui và hạnh phúc mà đứa con bé bỏng và vợ tôi đem lại”.

* “Chắc chắn tôi sẽ gặp khó khăn khi cân bằng sự quan tâm của mình dành cho con và vợ. Vợ tôi cũng sẽ bị như thế . Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống thân mật của chúng tôi”.

Hạ Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI