Ngộ nghĩnh trẻ thơ

26/03/2016 - 09:56

PNO - Mẹ có thể ít làm việc hơn chút được không? Lấy em và con làm tài sản… là vui và hạnh phúc rồi.

Ngo nghinh tre tho
Ảnh minh họa: Internet

Riêng tư của con

- Mẹ ơi con người chúng ta bao nhiêu tuổi thì được quyền tôn trọng riêng tư?

- Điều riêng tư không quy định tuổi, khi nào chúng ta trả lời được câu hỏi thế nào là riêng tư thì điều đó được tôn trọng.

- Riêng tư là những gì thuộc về bản thân mình, mình có thể chia sẻ với người mình tin tưởng nhưng không phải là tất cả. Mình cũng có thể giữ điều đó cho riêng mình nữa. Con hiểu như vậy mẹ à.

- Đúng là như vậy con ạ.

- Vậy, mẹ có thể nào không kiểm tra facebook của con được không ạ? Mẹ nhìn con gái 13 tuổi, có chút ngại ngùng, định nói điều gì đó nhưng im lặng. Con gái lớn rồi, có lẽ con cần một người bạn hơn là “nhà giám sát”

Mẹ ơi, có thể...

- Sao mỗi lần mẹ cáu, mẹ lại la hét con dù con không có lỗi?

- Người lớn nhiều mệt nhọc lắm…

- Dạ, vậy mẹ cứ trút đi… Nhưng ít ít chút, mẹ cáu gắt trông xấu lắm, con chỉ muốn mẹ đẹp thôi. …

- Mẹ ơi, sao con lại bị đòn khi đó là lỗi của em hả mẹ?

- Vì em con nhỏ.

- Kỳ vậy mẹ, con cũng biết đau mà – nước mắt con lưng tròng ngơ ngác nói. …

- Người ta cần nhiều tiền để làm gì hả mẹ?

- Để cuộc sống sung túc dễ chịu hơn và cũng để thực hiện những dự định trong cuộc đời.

- Nếu ít tiền đi một chút thì có sao không mẹ?

- Không sao cả con ạ. Có người lấy sức khỏe, sự bình yên, hạnh phúc là tài sản.

- Mẹ có thể ít làm việc hơn chút được không? Lấy em và con làm tài sản… là vui và hạnh phúc rồi.

Nguyễn Thị Việt Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI