Mùa... "ngoại giao"

17/07/2013 - 17:29

PNO - PN - Mùa hè rảnh rỗi, Nhím thường được ba mẹ đưa đi khám phá những địa điểm tham quan nổi bật của thành phố như: Bưu điện thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Dinh Thống Nhất…

Điều làm Nhím thích nhất chính là được giao tiếp với người nước ngoài. Với vốn liếng tiếng Anh học từ năm lớp 1 ở trường, Nhím có thể nói chuyện một cách rất tự tin khiến du khách vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Nhưng lắm lúc cũng làm mẹ “khó đỡ”.

 Mua...

Một lần Nhím hỏi cặp vợ chồng người Hà Lan rằng: “Sao cô chú Ben không dẫn con cái đi du lịch cùng?” và được họ giải thích là họ chưa có con. Nhím chợt trầm ngâm: “Ồ… vậy thì chắc cô chú buồn lắm! Hay cháu gọi cô chú là ba mẹ nha và chúc cô chú có những ngày hạnh phúc ở Việt Nam!”. Đôi vợ chồng du khách mắt long lanh vì xúc động. Thấy Nhím đáng yêu, hai du khách người Hà Lan trước khi lên xe đã tặng cho bé một cô búp bê gỗ xinh xinh. Về nhà, Nhím khoe với mọi người và nuôi ước mơ lớn lên sẽ du học ở Hà Lan với hy vọng sẽ gặp lại cô chú Ben dễ thương.

 Mẹ NHÍM (Q.7)

Bài cộng tác xin gửi về địa chỉ: muahecuacon@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI