Mít ướt, mít khô

12/07/2013 - 16:13

PNO - PN - Kiệt thường nhõng nhẽo, ngày nào cũng vài bận nước mắt ngắn, dài. Mẹ bảo con rằng, con trai hở tý khóc là xấu lắm. Mẹ dọa nếu không sửa, mai mốt đi học thế nào cũng bị bạn gái gọi là “Kiệt mít ướt”, thiệt quê. Nghe...

Mit uot, mit kho

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Buổi tối, hai cha con chơi với nhau, không biết ba làm gì khiến Kiệt lại dỗi. Con chạy vào góc nhà đứng thút thít. Ba hỏi vu vơ thật lớn, cố tình để con nghe: “Sao càng lớn càng mít ướt vậy ta?”. Con tiến thẳng đến chỗ ba mẹ, ưỡn ngực nói dõng dạc: “Kiệt là mít khô, không phải mít ướt”. Rồi con chỉ tay vào mắt: “Nè, Kiệt khóc nãy giờ mà có nước mắt đâu?”. 

Hết pin 

Kiệt mê game, tối nào cũng say sưa trước màn hình vi tính của ba. Tuy chưa biết cách chơi, nhưng con thích đụng vào bàn phím cho hình rơi xuống. Ba bảo trẻ con nhìn vào màn hình hoài không tốt nên rất ít khi cho phép con ngồi lâu. Mỗi lần muốn con rời máy, ba lén ngắt nguồn điện, bảo máy hết pin.

Mấy ngày trở trời, ông nội bị cảm sốt, nằm vùi. Mẹ nấu cháo, mang đến giường cho ông. Lon ton đi theo, Kiệt vuốt vuốt vào tay ông nội: “Nội dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi, thuốc này không đắng đâu”. Ông phẩy tay nói mệt nên chưa muốn ăn. Kiệt có vẻ lo lắng: “Mẹ ơi, chắc ông nội hết pin rồi, không ngồi dậy được. Mẹ đỡ ông lên đi”. Không nhịn cười được. Ông phải cố ngồi dậy mắng yêu thằng cháu rồi ăn hết tô cháo nóng.

 Mẹ bé Kiệt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI