Mẹ tự do, con tự lo

25/11/2014 - 16:28

PNO - PN - Gặp nhau ở chợ, thấy tôi tay xách tay mang nhưng Thuyền vẫn níu kéo:

edf40wrjww2tblPage:Content

- Vô ăn tô bún rồi về bồ!

- Ôi... mình phải về nấu ăn rồi còn đi công việc bên nhà nội bé...

- Mệt bồ ghê! Lúc nào cũng tất bật. Coi mình nè, tự do vô cùng, muốn ăn lúc nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ...

Quả thật bây giờ Thuyền rất tự do. Ly hôn xong, trên giấy tờ, tòa tuyên hai con giao cho chồng nhưng anh ta đã lấy vợ mới gần một năm nay. Vậy là hai đứa con, một đứa lớp 9, một lớp 7 thành trẻ... vô gia cư. Hôm nào mẹ kế cằn nhằn chửi bới thì về nhà mẹ ruột, nhà mẹ ruột hôm đó đang có “khách” thì hai đứa dạt sang nhà nội, ngoại. Ba, bốn cái nhà cách nhau trong bán kính 2km nên cũng dễ cho hai đứa trẻ.

Kể về cuộc hôn nhân 10 năm của Thuyền thì cũng có chút chạnh lòng. Thuyền không xinh gái nhưng chồng lại rất điển trai. Anh và Thuyền quen nhau bởi lần san lấp lại cái nền của tiệm may. Cái miệng tán gái rất ngọt đó đã làm Thuyền “chìm” và đám cưới diễn ra sau đó không đầy ba tháng, hay nói đúng hơn là Thuyền cưới chồng.

Me tu do, con tu lo

Sau khi em gái có chồng, năm hai lần bà chị của Thuyền ở nước ngoài vẫn gửi tiền về cho, có phần nhiều hơn vì bây giờ chị còn cho thêm phần cháu nhỏ. Thuyền bàn với chồng, hàng ngày em may đủ chi dùng, tiền chị gửi về dành dụm để anh học nghề tài xế. Sau dăm năm gom góp các khoản tiền chị gái cho, Thuyền và chồng đã có một dịch vụ du lịch với hai chiếc "Mẹc" luôn đắt khách.

Vậy mà sau đó vài năm họ lại ly hôn. Trên các cung đường du lịch, chồng Thuyền đã lạc lòng theo một người đàn bà khác. Thuyền trả đũa chồng bằng cách “cáp” ngay với ông khách hàng của mình...

Thuyền chớm bốn mươi, giờ bỗng dưng rảnh rang như con gái, muốn may lúc nào thì may, muốn nghỉ lúc nào cứ nghỉ, mọi chi tiêu bản thân không phải là nhiều, huống chi đã có “bồ” bao hết.

Chồng cũ của Thuyền sau ly hôn không lâu cũng cưới vợ khác. Hai chiếc xe du lịch vẫn chạy vù vù nhưng cuộc sống của hai đứa trẻ thì không đủ đầy như trước. Có cha thiếu mẹ đã đành, mà kể cả tiền ăn sáng, vui thì dì cho, buồn lại hầm hừ kêu hao tốn...

Tôi bảo Thuyền, người ta có hạnh phúc mới thì mình cũng có chồng đi, để tự do mà yêu thương, an nhiên mà chăm sóc nhau. Thuyền cười, bốn mươi tới kìa bồ, còn ham gì chuyện “tố khổ” nhau, tự do rồi thì cứ vui mà an hưởng, làm bồ có nhiều cái hay hơn làm vợ, không phải lệ thuộc ai, không phải hầu hạ cơm nước ai, cũng không bị cằn nhằn chì chiết...

Thuyền bây giờ tự do lắm, không chồng con, không bị quay trong vòng xoay cơm áo, cũng không phải vì chồng mà ghen tuông... Nhưng sự tự do quá đỗi khiến Thuyền có vẻ... quên bẵng hai đứa con tội nghiệp. Lỡ một ngày nào đó, bồ bái-bai, con cái không quyến luyến mẹ, sự tự do của Thuyền còn ý nghĩa gì...

 THÙY PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI