Mẹ đầu độc con để được cộng đồng mạng thương cảm

27/01/2015 - 16:13

PNO - PN - Một người mẹ nhẫn tâm phải hầu tòa vì cố tình đầu độc con trai 5 tuổi bằng muối. Bị cáo đang đối mặt với cáo buộc giết người trong một phiên tòa tại New York (Mỹ).

edf40wrjww2tblPage:Content

Me dau doc con de duoc cong dong mang thuong cam
Lacey Spears - Ảnh: AP

Lacey Spears (27 tuổi) là mẹ của bé trai Garnett-Paul Spears. Cô bị cáo buộc đầu độc con mình vào năm 2014. Theo điều tra, người mẹ này đã đưa một lượng muối quá lớn vào cơ thể của con mình qua một ống truyền trực tiếp vào dạ dày đứa bé. Lượng muối vượt quá mức cho phép đã gây phù não, tai biến và khiến Garnett-Paul tử vong.

Cảnh sát cũng đã thu thập chứng cứ về việc Lacey có tìm hiểu rất nhiều thông tin về mối nguy hiểm của ngộ độc muối đối với trẻ em. Tất cả dễ dàng được tìm thấy trên điện thoại di động của cô. Các công tố viên cũng có đủ hồ sơ cho thấy Lacey thường xuyên nói dối các bác sĩ về tình trạng sức khỏe của con mình.

Trên các trang mạng xã hội như Facebook, MySpace, Twitter… cô đã viết hàng chục ngàn câu chia sẻ thương tâm, than phiền về tình trạng sức khỏe tồi tệ của con mình từ khi bé trai này chào đời. Cô thường thu hút sự chú ý của mọi người bằng những dòng cập nhật về con trai mà trong đó, cô luôn tỏ ra là một bà mẹ tội nghiệp, yêu thương con.

Nhiều chuyên gia phân tích tâm lý cho rằng, Lacey bị rối lọan tâm lý và luôn muốn nhận được sự chia sẻ, thương cảm của người khác và cô lấy chính con trai mình ra làm đối tượng để thỏa mãn nhu cầu tâm lý bất ổn của mình.

Nếu bị buộc tội giết người có chủ đích, Lacey có thể đối mặt với án tù cao nhất là 25 năm.

THIÊN ANH
(Theo AP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI