Lời tỏ tình 'cùng dấu'

11/05/2015 - 11:07

PNO - PN - * Tuần rồi, con gái tôi đi học về khóc đỏ mắt, vội chạy lên lầu, đóng chặt cửa. Điện thoại của cháu đổ chuông liên tục, lúc sau lại im bặt, có lẽ cháu đã tắt máy, tránh tiếp xúc với ai đó. Tôi và chồng tôi gọi mãi, cháu không mở cửa, đến khi mở thì nói: “Không có gì cả, ba mẹ đừng bận tâm, cứ để yên cho con học bài”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhưng rõ ràng là có chuyện… Trang, cô bạn thân học chung lớp của cháu bất ngờ ghé nhà với thái độ lúng túng. Gặng hỏi mãi, Trang vẫn không hé lộ, cũng không đòi gặp cháu mà chỉ căn đi dặn lại: “Bác để ý, quan tâm đến bạn, bác nhé!”.

Cháu kéo dài tình trạng lo âu, mất tập trung đến mấy ngày. Hôm qua, tôi dò hỏi mãi, cháu mới thú thật mình sốc vì nhận được lời tỏ tình của Trang và đang loay hoay không biết từ chối thế nào. Tôi té ngửa, con tôi mới học lớp 11, ngay cả chuyện cháu có bạn trai, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý, nói chi đến có… bạn gái.

Tôi không hề kỳ thị đồng tính, cũng không dị ứng với Trang - cô bé ngoan hiền, học giỏi, thường xuyên giúp đỡ con tôi: hay chở đến trường, hướng dẫn bài khó... Tuy nhiên, Trang đã chính thức bày tỏ tình cảm, đẩy cháu vào tình trạng như thế, tôi không biết làm gì để giúp con mà không làm tổn thương Trang, không đánh mất tình bạn, giúp các cháu lấy lại thăng bằng trong cuộc sống và học tập.

Ánh N. (Q.9, TP.HCM)

Loi to tinh 'cung dau'

Chị Ánh N. mến,

Thật may là con chị có người mẹ thấu hiểu và cảm thông với người đồng tính nên đã tôn trọng cảm xúc của con và bạn của con. Trạng thái sốc của cháu đã phần nào được chị đồng cảm và chia sẻ. Cháu tin tưởng chị nên đã nói ra nỗi khó xử của mình. Cháu đang cần một chỗ dựa tinh thần, một sự giúp đỡ, một lời khuyên từ mẹ.

Ở tuổi của cháu, bạn bè rất quan trọng, trẻ kết bạn, học hỏi từ nhau, gắn bó với bạn, thậm chí hết lòng vì bạn. Cháu đang có một người bạn thân thiết, nhưng nay tình bạn ấy đang rơi vào tình trạng khó xử. Giữa hai người bạn khác giới đang chơi thân mà một bên tỏ tình, một bên không có tình yêu thì đã là khó xử rồi, huống hồ hai cháu lại cùng giới.

Trang cũng sẽ có những nỗi niềm còn khó nói hơn con chị, không biết có ai chia sẻ với cô bé không? Có lẽ con chị vừa buồn, vừa lo cho bạn, vừa lúng túng không biết tiếp theo sẽ như thế nào.

Cách ứng xử của cháu với Trang rất quan trọng với cả hai. Chị hãy phân tích cho cháu hiểu và cảm thông với người đồng tính, để cháu thấy tình yêu cùng giới hay khác giới đều là tình cảm tự nhiên của con người, cần được tôn trọng. Dù họ là ai, họ yêu mình là quyền của họ, mình yêu họ hay không là quyền ở mình. Vấn đề còn lại là cách từ chối sao cho thể hiện được lòng chân thành, để người bị từ chối không thấy bị coi thường, mục đích là cho họ biết mình quý mến bạn chứ không yêu bạn.

Hai cháu nên có buổi nói chuyện với nhau thẳng thắn về tình cảm, suy nghĩ của mình, và nếu có thể, chị hãy tham gia để nâng đỡ, động viên cả hai. Nếu Trang khó vượt qua cảm xúc “yêu” thì hai cháu cần ngưng chơi với nhau một thời gian; tùy thuộc vào việc Trang có bình thường hóa mối quan hệ trở lại được hay không rồi mới quyết định có thể tiếp tục là bạn bè hay dừng hẳn.

Cũng có thể đây chỉ là tình cảm nhất thời, một sự nhầm lẫn cảm xúc của tuổi mới lớn do một số yếu tố tác động. Để xác định rõ ràng về xu hướng tình dục đồng giới hay dị giới, Trang cần có thời gian để hiểu thêm về chính mình. Nếu được, mong chị giúp Trang vượt qua khó khăn này. Chị có thể gợi ý để Trang gặp một chuyên viên tâm lý và đề nghị cháu mở lòng tâm sự. Chuyên viên sẽ giúp Trang hiểu hơn về bản thân, về tình yêu... Chị cũng cần lưu ý con giữ bí mật cho bạn, chị nhé!

Giai đoạn này, con chị rất cần mẹ ở bên, chia sẻ vui buồn như một người bạn. Chị có thể giúp cháu hướng sự quan tâm đến những mục tiêu khác trong cuộc sống, như định hướng nghề nghiệp hay theo đuổi một sở thích, một đam mê nào đó... Mở rộng các mối quan hệ bạn bè xung quanh cũng là cách giúp cháu cân bằng hơn.

Sự hẫng hụt trong tình bạn lần này, biết đâu lại là kinh nghiệm quý cho con gái chị khi ứng xử với bạn bè trong tương lai. Chị hãy biến vấn đề con đang gặp phải thành một trải nghiệm để cháu học hỏi nhiều điều về tình bạn, tình yêu, về kỹ năng ứng xử. Khi đơn giản hóa vấn đề và nhìn theo hướng tích cực, chị và cháu sẽ bình tâm để giải quyết thấu tình hơn.

Chúc chị nắm tay con vượt qua những rắc rối của tuổi mới lớn!

 Chuyên viên tham vấn

PHẠM THỊ THÚY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI