Khoảnh khắc mùa xuân

08/03/2015 - 06:19

PNO - PN - Trong các mùa trong năm, có lẽ mùa xuân mang lại nhiều khoảnh khắc tròn đầy yêu thương nhất. Những ngày đầu năm, theo cách riêng của mình, người người, nhà nhà không quên ghi lại những bức ảnh đẹp mang tên “khoảnh khắc mùa...

edf40wrjww2tblPage:Content

“Đầu tư” cho bức ảnh đẹp

Từ khi con chập chững biết đi, năm nào chị Ngô Hồng Đào (TP.HCM) cũng “đầu tư” trang phục thật đẹp để cả nhà đi chụp hình Tết. Chị chia sẻ: “Tôi luôn muốn ghi dấu kỷ niệm gia đình để sau này con được nhìn lại mình bên người thân với những hình ảnh đáng yêu nhất. Tết là dịp để cả nhà xúng xính áo mới trong tâm trạng phấn chấn, vui vẻ nên tôi không thể bỏ lỡ thời điểm này”.

Khoanh khac mua xuan

Gia đình chị Ngô Hồng Đào dạo trước Bưu điện TP.HCM

“Báo cáo” đầu năm

Cụ Hồ Thị Nghĩa (88 tuổi, ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) hiện có trên 70 cháu và chắt. Từ nhiều năm nay, cụ giữ thông lệ cứ sáng mùng Một là các cháu phải có mặt để chúc Tết, sau đó báo cáo về tình hình công việc, học tập. Các cháu học giỏi được cụ khen ngợi và có phần thưởng riêng. Nhiều con cháu của cụ đã đỗ đạt.

Khoanh khac mua xuan

Ngày đầu năm, cụ Hồ Thị Nghĩa nghe các cháu báo cáo tình hình học tập trong không khí đầm ấm

Vắng người thân nhưng vẫn vui

Mấy năm trước, chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc (TP.HCM) đều cùng chồng con dạo hội hoa xuân. Năm nay, chồng chị du học ở Nhật. Chị nói: “Tết đến mới cảm nhận hết được sự trống vắng khi thiếu người thân. Hai mẹ con cũng ăn diện thật đẹp, tìm chỗ thật nhiều hoa để chụp ảnh, nhưng cứ thấy thiếu thiếu. Thôi thì đành vui với hiện tại, không muốn vì thương nhớ mà làm Tết phai nhạt”.

Khoanh khac mua xuan

Mẹ con chị Hồng Ngọc vẫn có niềm vui riêng khi đón Tết vắng người đàn ông của gia đình

Không để các con thiệt thòi

Lận đận trong tình cảm, chị Phan Lê Minh (Q.12, TP.HCM) chấp nhận một mình nuôi hai con trai. Chị luôn tâm niệm, hai con thiếu cha nhưng vẫn sẽ được đủ đầy nếu mẹ nỗ lực không ngừng. Mỗi Tết, dù bận rộn, chị vẫn sắm áo dài Tết cho các con và dành một ngày để chụp “những tấm hình đẹp nhất”.

Khoanh khac mua xuan

Chị Lê Minh vui vẻ cùng các con trong ngày đầu năm

Về quê để biết cội nguồn

Năm nào cũng vậy, cứ sáng mùng Một là cả nhà chị Lê Thị Ngọc Vi khởi hành sớm về quê nội của các con (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Chị Vi chia sẻ: “Ăn Tết ở quê với những nét đặc trưng không giống ở Sài Gòn đã để lại trong tâm trí bọn trẻ những ký ức khó quên. Tết ở quê không chỉ giúp gắn kết tình thân giữa các con tôi với gia đình, họ hàng mà còn dạy bọn trẻ lối sống lễ nghĩa, thân tình. Hy vọng những cái “Tết quê” như thế khiến bọn trẻ lớn lên có thể tự hào vì mình có quê để về, có nguồn cội để nhớ”.

Khoanh khac mua xuan

 Gia đình chị Lê Thị Ngọc Vi tại nhà nội

Bạn tứ xứ hội tụ

Cùng là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), với “bộ ba” Huỳnh Yến (Quảng Nam, bìa phải), Bảo Trân (Huế, áo hồng) và Ngọc Huyền (Đăk Lăk), ngày Tết, tuổi 20 và tình yêu với áo dài là nguồn cảm hứng để xuống phố. Cùng hòa với không khí Tết ở thành phố biển này là những kỷ niệm khó quên của ba bạn trẻ xa quê.

Khoanh khac mua xuan

Đón một cái Tết đáng nhớ ở Đà Nẵng

TRẦN TRIỀU

(tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI