Hè, con cần học thêm

04/06/2015 - 11:07

PNO - PN - Tôi có con trai học lớp 7. Nghỉ hè, tôi thường chọn cho con học thêm thầy cô uy tín gần nhà thay vì cho cháu về quê, phó mặc con cho ông bà nội ngoại.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhiều người lên án việc học hè, cho rằng đó là "cướp mất tuổi thơ” của con trẻ, là học vì chạy theo thành tích, học nhồi nhét làm con trẻ quá tải. Với riêng tôi, không lo lắng sao được khi con trai tôi mấy năm trước thuộc diện học kém, nhận thức chậm ở lớp. Mùa hè chính là dịp để tôi cho con đi học thêm để ôn tập, rèn luyện, bổ sung kiến thức thiếu. Như những mùa hè trước, một tuần tôi cho con đi học 3 buổi tới nhà thầy, còn lại ở nhà cháu tự giác học (khoảng 2 -3 tiếng mỗi ngày). Học như vậy theo tôi không quá "căng", con không cảm thấy mệt mỏi.

He, con can hoc them
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Học thêm hè được một thời gian, tôi nhận thấy con đã mạnh dạn hơn khi nói chuyện, trao đổi bài vở với thầy cô. Vì lớp học thêm chỉ có vài bạn cùng sức học như nhau nên các cháu không "ngại" hỏi bài, thời gian lại nhiều hơn học chính khóa trên lớp nên thầy cô thường dạy kỹ hơn, vì thế con tôi có tiến bộ. Con không sợ thầy cô, không sợ học mà là thích được đi học, đợi chờ để được đi học thêm.

Thiết nghĩ với những em học sinh học trung bình, yếu thì việc học thêm hè là cần thiết, giúp các em mau chóng bổ sung kiến thức thiếu hụt, tạo tiền đề tốt hơn để các em bước vào năm học mới.

Nghỉ hè, tôi chỉ cho con về thăm ông bà nội ngoại đúng 4 ngày. Vẫn biết cho con về quê là để "trải nghiệm", học làm vườn, câu cá, thả diều, vui chơi thỏa thích ...nhưng để con ở quê đến 2-3 tháng mà không có sự quản lý của bố mẹ thì tôi không thể yên tâm. Ngoài lý do phải học thêm, con trẻ về quê, chúng có thể bị đuối nước, cảm cúm, tai nạn do leo trèo cây, chó cắn, rắn cắn ...một đứa trẻ thành phố về quê rất dễ bị các mối nguy hiểm đe dọa. Tôi là một người mẹ, dù có là trải nghiệm gì đi nữa nhưng nguy hiểm, ảnh hưởng tới sức khỏe thì không ủng hộ.

Và cứ như vậy, nghỉ hè con tôi ở lại thành phố học thêm. Mùa hè này, tôi dự tính đăng ký cho con học một lớp học võ, phân công con rửa bát sau bữa cơm tối, luyện chép chính tả hàng ngày (vì chữ con rất xấu). Thời gian rảnh khác, con có thể xem ti vi, chơi điện tử, đọc truyện... May mắn, con tôi rất vừa lòng với kế hoạch hè mẹ đã định sẵn.

MAI NGUYỄN

Mùa hè của con là mùa lo của cha mẹ. Gởi con cho ai cho? Đưa con đi dâu? Có cho con học hè?...
Không ít bà mẹ đang rối lên. Các mẹ ơi, cùng chia sẻ kinh nghiệm cho nhau nhé!

Kính mời các bạn gửi bài, ý kiến, qua các địa chỉ:

- Trang chủ của phunuonline.com.vn, vào mục Gửi bài ở cuối trang
- Hoặc theo địa chỉ: truongsonpntp@yahoo.com
- Hoặc viết vào phần Bình luận phía dưới mỗi bài của chuyên đề

Trân trọng cảm ơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI