Giàn nho mơ ước

21/03/2015 - 18:19

PNO - PN - Mấy năm trước về quê, ba đưa con đi dạo chơi ở vườn nho. Con chạy tung tăng dưới giàn lá mát rượi, mê mẩn ôm từng chùm quả to mọng mà xuýt xoa mãi. Khi về nhà, con cứ năn nỉ ba mua dây nho về trồng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hai cha con đi dạo khắp các cửa hàng bán cây cảnh nhưng không tìm ra chỗ bán dây nho. Thế là con quyết định lựa loại nho ngon, lấy hạt đem gieo để kiếm cây non. Bạn của ba, một bác từng có nhiều kinh nghiệm trồng nho, cười ngất: “Con trai ơi, từ xưa đến nay dây nho được trồng bằng cách chiết, giâm hoặc ghép cành. Bác chưa bao giờ nghe ai trồng nho bằng hạt. Con không tin thì cứ thử đi, hạt nho không bao giờ nẩy mầm đâu”.

Con đã có kinh nghiệm gieo hạt cà chua, bí đỏ và các loại dưa nên rất tự tin khi gieo hạt nho. Vậy mà nho không nẩy mầm thật dù đã được chăm sóc rất bài bản. Không nản chí, con âm thầm tìm tòi kiến thức về cây nho trên internet. Lần này, con để hạt vào khăn giấy, gói lại, phun nước rồi cho vào bịch ni lông, đặt trong ngăn mát tủ lạnh. Con nói phải để hạt “ngủ đông” như vậy trong ba tháng rồi mới đem gieo.

Gian nho mo uoc

Mẹ tìm ra chỗ bán gốc nho, chỉ cần mua về trồng là có ngay những dây lá xanh tốt mướt mắt. Mẹ không muốn con mất thời gian với chuyện thử nghiệm ươm hạt, bởi nó quá rắc rối, lại không chắc làm như thế có kết quả gì không. Nhưng con nói không muốn mua nữa, sẽ tự tay ươm cây non và dưỡng chúng lớn lên, như thế mới thú vị. Con ghi ngày cho hạt ngủ đông vào sổ, kiên nhẫn đợi đúng ba tháng và hớn hở đem gieo. Kỳ diệu thay, sau hơn hai tuần chờ đợi, những lá mầm xanh non thi nhau vươn lên. Hôm phát hiện hạt nho đầu tiên nẩy mầm, con mừng rỡ, kéo ba mẹ ra xem rồi gọi điện khắp nơi báo tin. Con còn tiết lộ đã học cách gieo hạt nho từ trang web tiếng Anh của một người làm vườn ở tận bên Pháp.

Khi mấy dây nho dài khoảng nửa mét thì con bước vào đợt ôn thi học kỳ. Con nhờ ba mua phân bón gốc và dặn mẹ chăm sóc giúp. Mẹ lu bu bếp núc nhà cửa nên bữa nhớ bữa quên. Vì vậy mỗi lần tưới, mẹ cho nước thật nhiều, nghĩ như thế lượng ẩm sẽ dự trữ dài lâu trong chậu. Ai ngờ cây bị úng, chết một loạt. Con xót xa tiếc nuối. Còn một dây nho èo uột cuối cùng, con không cho ai đụng vào, cẩn thận chăm như săn sóc một bệnh nhân.

Để chuẩn bị cho dây nho có chỗ định cư đẹp mắt, con muốn làm một cái giàn kiên cố bằng sắt. Cứ tưởng sẽ phải nhờ ba mẹ tài trợ, nào ngờ con quyết định đập ống heo. Thật ra tiền để dành của con chẳng được bao nhiêu, nhưng ba vẫn bảo số tiền ấy dư sức làm một cái giàn sắt cứng cáp. Con hồ hởi với ý nghĩ giàn nho này sẽ là “tài sản” do chính con tạo dựng. Mỗi năm thu hoạch trái, con sẽ đem bán, để dành tiền học đại học, vì khi đó ba mẹ già rồi, không thể nuôi con mãi được. Con có nhiều ý nghĩ rất ngộ nghĩnh, dễ thương, đôi khi phi thực tế như thế. Cũng phải, bởi con của mẹ chỉ mới học lớp 7, vẫn còn là một cậu bé. Nhưng 13 tuổi đã biết ước muốn sống tự lập để chia sẻ gánh nặng với cha mẹ là một điều tuyệt vời, con ạ. Mẹ nghe mà hạnh phúc làm sao!

Sáng nay, lúc phơi quần áo, mẹ phát hiện dây nho đã dài gần hai mét, bắt đầu bò lên giàn. Trong nắng sớm mùa xuân, những chiếc lá non óng ánh và đầy sức sống. Nó cũng giống con, đang dần lớn lên ngày một vững vàng. Hãy luôn tận tụy nuôi dưỡng những niềm đam mê của mình con nhé!

 VIỆT HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI