Con yêu - cho hay chặn?

13/07/2015 - 06:30

PNO - PN - Tình cờ nghe con gái (đang học lớp 9) trò chuyện với nhóm bạn, tôi biết cháu đã phải lòng một bạn trai học lớp 12. Tôi lo lắng, rối bời không biết có nên chủ động đặt vấn đề với cháu hay cứ im lặng đợi cháu tự “trình báo”.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Chia sẻ mối lo này với chị bạn, chị khuyên tôi đừng dại dột cho phép con yêu, hãy cấm tiệt. Kinh nghiệm “đau thương” của chị là từ khi chấp nhận cho con yêu thì cháu lơ là việc học, lúc nào cũng mơ mộng, thơ thẩn, kè kè điện thoại và dành quá nhiều thời gian gặp bạn trai. Tôi cũng biết ở tuổi 15 của cháu, tâm sinh lý đã phát triển, chuyện rung động đầu đời là tất yếu nhưng nghe lời chị bạn, theo dõi thông tin trên báo đài, thấy rất hoang mang. Xin chuyên gia cho lời khuyên, tôi phải làm sao thì đúng và tốt cho cháu?

Kim Quỳnh (Q.2, TP.HCM)

Con yeu - cho hay chan?

Chị Kim Quỳnh mến,

Lo con còn bé dại, sợ những tâm tư khi yêu ảnh hưởng đến việc học, sợ những chuyện thiếu kiểm soát của các con; thậm chí con chưa có biểu hiện yêu đã lo... Không chỉ cha mẹ có con gái lo mà cha mẹ có con trai cũng lo, nhất là trong bối cảnh xã hội hiện nay không hiếm những chuyện có thai ngoài ý muốn khi đang là học sinh, bạn gái cho bạn trai vào tù vì quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên...

Chị là người mẹ hiểu tâm lý của con, hiểu “tuổi 15 của cháu, tâm sinh lý đã phát triển, chuyện rung động đầu đời là tất yếu”. Vậy có cấm được không? Ai có thể khóa cửa trái tim người khác? Thực tế, tình yêu càng cấm thì càng bùng cháy mãnh liệt hơn, nhất là ở tuổi dậy thì bướng bỉnh, luôn muốn khẳng định mình.

Nên làm gì khi biết con yêu? Trước hết, cha mẹ nên vui khi con biết yêu và có người yêu con mình, đó là dấu hiệu con chúng ta đang trưởng thành. Trái tim biết rung động là điều tuyệt vời, đây là giai đoạn đẹp nhất khi con bước vào tuổi “người lớn”. Cảm giác được ai đó thích mình, yêu mình là một cảm giác hạnh phúc, cha mẹ nên chia sẻ niềm vui với con. Có câu nói “Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một ai đó nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện”.

Cha mẹ cần tôn trọng cảm xúc của con, giúp con học cách yêu đúng. Dạy con cách chọn bạn mà chơi trước khi con biết yêu để yêu đúng người phù hợp. Con biết yêu rồi thì giúp con cách xác định tình yêu thực sự, cách nuôi dưỡng tình cảm, cách yêu an toàn, tôn trọng thân thể của nhau, giữ gìn cho nhau, cách cân bằng giữa việc học và việc yêu, giúp con biến tình yêu thành động lực để thấy cuộc sống có ý nghĩa, có mục tiêu cùng nhau phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp cho cả hai.

Cha mẹ cần thấu hiểu cảm xúc yêu của con, của bạn con đang ở mức nào? Đôi khi các cháu chỉ đang quý mến, để ý nhau nhưng phụ huynh lại “quan trọng hóa vấn đề”, cấm đoán làm các cháu càng nhầm tưởng mình đã yêu say đắm, sẵn sàng chống lại cha mẹ để đến với nhau. Rơi vào tình trạng này rất nguy hiểm, chúng ta sẽ đẩy con ra xa cha mẹ và đến với người yêu, có thể hậu quả xấu sẽ xảy ra: bỏ nhà ra đi với bạn trai, tự tử...

Muốn thấu hiểu con mình, chúng ta cần quan tâm, gần gũi con. Hiểu rõ chuyện yêu của con, ta mới có cách ứng xử thích hợp với con. Tránh cấm đoán, bắt con bỏ người yêu mà không giúp con hiểu tại sao phải bỏ; muốn bỏ cũng phải có cách ứng xử tế nhị không làm bạn tổn thương.

Cha mẹ nên chủ động kể chuyện yêu của mình ngày trẻ hay chuyện yêu của ai đó (qua phim ảnh, truyện...) để gián tiếp bày tỏ cho con biết quan điểm của mình về tình yêu... với thái độ đồng cảm, thấu hiểu cảm xúc của tuổi mới lớn. Không nên tỏ ra biết chuyện yêu của trẻ khi trẻ chưa sẵn sàng chia sẻ, sẽ khiến trẻ “phòng thủ”, giấu diếm; cha mẹ khó biết con đang nghĩ gì, vướng mắc gì để giúp đỡ.

 Chuyên viên tham vấn PHẠM THỊ THÚY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI