Con đầu lòng

02/06/2015 - 19:09

PNO - PN - Con bệnh, mẹ cha nháo nhào, nhịp sống hàng ngày vốn đều đặn phút chốc bị phá vỡ. Món ăn thường ngày cũng thay đổi để phù hợp với dạ dày yếu ớt của con. Những vòng xe của mẹ gấp gáp hơn, mong về với con sớm hơn vài phút. Cha bước ra cửa, bần thần ngoái lại trước khi đi làm. Giấc ngủ yên lành ngắt quãng trong đêm vì những tiếng ho, cái trở mình của con.

Con vốn ngoan, tự lo ăn học nên trước giờ mẹ nghiễm nhiên xem con như người lớn. Mọi quan tâm hầu như dồn cho em út bé bỏng nghịch ngợm, hay đòi hỏi nũng nịu. Con bệnh, yếu xìu, nhỏ nhoi, mẹ thấy thương con quá đỗi. Nhớ ngày bác sĩ đặt con vào lòng mẹ, lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy nhau.

Con dau long

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhớ nụ cười của mẹ con mình trong ngày con chập chững bước đi đầu tiên. Nhớ lúc con níu cửa lớp mầm non, nước mắt ầng ậc khi mẹ vội vã rảo bước. Nhớ cả những giọt nước mắt tủi hờn khi bị mẹ mắng oan, con không thể thanh minh… Quá nhiều thứ để nhớ, trong một buổi tối mẹ ngồi nhìn con chìm trong giấc ngủ nặng nhọc, trán nóng bừng bừng...

Con đầu lòng thường phải chịu thiệt thòi. Mẹ quan tâm nhiều về điều đó để cố gắng đối xử với các con thật công bằng. Dù vậy, chẳng hiểu sao, mẹ vẫn dạy dỗ con như người làm vườn chăm chút một cây kiểng: tha hồ uốn, nắn… theo ý mình. Con ngoan nên tất thảy đều làm theo, vượt quá kỳ vọng của mẹ. Trong khi em như chồi non ngoài vườn rộng, tha hồ đâm cành vươn lá, thỏa thuê tận hưởng cuộc sống theo ý thích của mình.

Mẹ sai rồi…

Đêm qua, con ngủ ngon hơn. Mẹ ngồi một mình với tách cà phê trong ánh bình minh vừa rạng, cố gắng gột rửa những day dứt phiền muộn. Con biết mẹ luôn yêu các con như nhau, đúng không!?

 K. TUYẾN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI