Bố chỉ cần mẹ thôi

12/08/2014 - 11:47

PNO - PN - Bố mẹ to tiếng với nhau từ chiều. Đêm, mẹ vẫn chưa hết giận nên ôm gối sang ngủ với Kem.

Biết con mới lơ mơ, mẹ nhón chân nhẹ nhàng sợ con tỉnh giấc. Vậy mà trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Kem nhổm dậy nhìn mẹ. Mẹ khẽ khàng:

- Mẹ ngủ với con được không?

Kem không trả lời mà vặn lại:

- Sao mẹ không nằm với bố?

Một câu hỏi rõ “xương”, nhưng mẹ nhanh trí trả lời:

- Lâu không được ngủ với Kem, mẹ thèm.

Bo chi can me thoi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghe thế, Kem vít cổ mẹ, hôn chụt chụt vào má rồi kéo mẹ nằm xuống. Mẹ quàng tay ôm lấy Kem. Một tay Kem ôm mẹ, tay kia ôm bạn Misa, chú gấu bông thân thiết mà mỗi tối lên giường con luôn mang theo. Vừa ấm chỗ, thì Kem lại nhổm dậy.

- Làm gì vậy con?

- Con đưa Misa sang với bố, đêm nay bố ngủ một mình, không có ai để ôm.

Mẹ chưa kịp “phanh” lại thì Kem nhảy tót xuống giường.

Lát sau, con phụng phịu quay về chỗ của mình, mẹ hỏi:

- Bố ngủ rồi à?

- Dạ chưa. Nhưng bố không cần Misa. Bố chỉ cần mẹ thôi.

- Bố nói với con vậy à?

- Không, nhưng con đoán thế.

Trong khi mẹ đang bối rối chưa biết xử lý thế nào thì Kem đưa ra cách giải quyết:

- Hay là đêm nay mẹ ngủ với con rồi đêm mai bố sang đón mẹ về.

Mẹ gật đầu cái rụp.

Hôm sau, bố mẹ vẫn chưa làm hòa. Nấu bữa sáng xong, nếu là những ngày yên bình, mẹ sẽ lên tận phòng hoặc đứng dưới í ới gọi bố xuống, nhưng vì chưa hết giận, mẹ liền nhờ Kem làm “bồ câu đưa thư”. Kem dạ ran, lên tầng rồi hớt hải chạy xuống:

- Mẹ ơi, bố bị làm sao ấy?

- Làm sao là làm sao?

Mẹ hốt hoảng.

- Con gọi bố không nghe, con lay bố không dậy.

Mẹ tá hỏa chạy lên tầng, mở tung cửa phòng thì thấy bố đang nằm khểnh xem ti vi. Tức mình, mẹ quay vội ra thì thấy Kem đứng ở cửa tủm tỉm.

- Bố xui con đó. Khi con với bạn Chíp “bo xì” nhau, mẹ bảo giận nhau là mất vui, vậy mà mẹ “bo xì” bố từ đêm qua đến giờ.

Cả mẹ và bố phì cười, thế là hết giận.

 THU ĐỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI