Ân hận muộn màng

05/05/2015 - 11:10

PNO - PN - Rất đông bà con khu phố 12, thị trấn Bình Long, Bình Phước đến thăm viếng nhà anh Hoàng Văn Lê nhân 49 ngày vợ anh qua đời. Chị Loan, vợ anh là một phụ nữ đảm đang, vén khéo, được trong họ ngoài làng yêu mến, cảm phục. Mắc bệnh hiểm nghèo, chị qua đời khi mới 50 tuổi, lúc nhắm mắt xuôi tay còn day dứt vì không được nhìn mặt cậu con trai út. Anh Lê buồn bã, chia sẻ với mọi người: “Tôi ân hận vì không nghe lời vợ. Để bà ấy nhắm mắt khi vẫn bề bộn nỗi lo”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đều là người Bắc theo gia đình vào Bình Phước từ những năm sau giải phóng, họ nên vợ chồng cùng với nhiều lời khen của gia đình, hàng xóm. Anh Lê hiền lành, chịu khó, giỏi làm ăn. Chị Loan xinh đẹp, nết na, đảm đang, khéo chiều chồng. Chị Loan được cha mẹ chồng hết lòng thương yêu. Hai cậu con trai, lớn sinh năm 1980, út sinh năm 1982 có lẽ vì được cưng chiều nhiều nên học hành kém, bết bát mãi mới học xong lớp 12, ở nhà phụ bố buôn bán.

Nhà anh Lê có một cửa hàng quần áo thời trang, buôn bán khá thuận lợi. Cậu cả tập tọng bán buôn, cậu út lơ là, suốt ngày theo bạn bè lêu lổng. Điều đáng nói, vợ chồng chị Loan bất đồng trong việc định hướng, uốn nắn con. Chị Loan công tác ở cơ quan nhà nước. Việc quán xuyến các con giao cho chồng, nhưng chị vẫn thường bảo “cho con làm việc theo khả năng của mình”.

Cậu cả chịu khó trồng vườn, làm rẫy. Cậu út cho học nghề sửa chữa máy móc, phù hợp với tính tỉ mỉ, năng động. Nhưng sau thời gian, anh Lê quyết định thay đổi, với lý do con cái “nhà giàu” không nên làm những việc như vậy. Anh đầu tư cả trăm triệu đồng mở tiệm nét, giao cho cậu út quản lý, đồng thời cho cậu cả tập giao hàng, nhận hàng ở cửa hàng thời trang. Nhìn bề ngoài có vẻ các con đều chí thú làm ăn, nhưng chị Loan đã lường trước mọi việc, rằng kết quả sẽ chẳng ra sao.

Vì ham chơi, cậu út quản lý tiệm nét lỏng lẻo, có tháng còn bù lỗ tiền điện, thuê bao… Chưa đầy một năm, cả dàn máy vi tính xịn đều hư hỏng, mất mát, cuối cùng là dẹp tiệm. Cậu út đòi mua xe vận tải để chở hàng đường dài, anh Lê đồng ý ngay. Sau khi đầu tư hơn một tỷ đồng, vừa cho con học lái xe, vừa mua xe tải, cậu út bắt đầu nghề nghiệp mới. Chưa đầy hai năm, không những chẳng có đồng nào mang về mà xe cũng bán nốt. Chị Loan đi dò hỏi, chết ngất khi biết tin con trai đã nghiện ma túy nặng.

An han muon mang

Anh Lê (bìa phải) chia sẻ sự hối hận của mình với bạn bè

Anh Lê phát bệnh đau tim, khi biết con nghiện ngập, nằm bệnh viện hơn nửa năm trời. Cậu cả có ý định cưới vợ, anh chị mừng rỡ vì có con dâu, hy vọng sẽ giúp gia đình quản lý công việc buôn bán. Nhưng con dâu chỉ là đứa trẻ mới lớn ham chơi. Cửa hàng thời trang ít lâu sau cũng “sập”. Thua lỗ, mâu thuẫn, đôi vợ chồng trẻ hục hặc liên tục, ra tòa ly hôn.

Cậu cả buồn đời, đi tập hát chầu văn, theo hầu đồng bóng. Ông nội các cháu buồn, thất vọng, sau vài tháng đổ bệnh, qua đời. Vợ chồng chị Loan từ chỗ nhịn nhường nhau đã nảy sinh cãi vã vì con cái hư hỏng. Anh Lê nhận thấy mình có lỗi, hứa với vợ sẽ cố gắng kèm cặp, theo dõi các con kỹ lưỡng hơn, nhưng mọi việc không hề đơn giản.

Khi anh loay hoay đối mặt với bài toán khó thì chị Loan phát bệnh. Lúc đầu chị cảm thấy mỏi mệt, kém ăn, hay sốt. Khám bệnh, chị tá hỏa biết mình bị ung thư phổi. Chị nghỉ việc, nằm điều trị suốt hai tháng nhưng bệnh không thuyên giảm. Bác sĩ cho biết chị bị ung thư giai đoạn cuối, khó qua khỏi.

Thương vợ, anh Lê giấu thông tin về bệnh tật của chị, ra sức chăm sóc vợ những ngày cuối cùng. Cha vừa mất, các con mỗi đứa một nơi, một mình anh vất vả chăm lo ăn uống, giặt giũ cho vợ. Từ gia đình có điều kiện kinh tế tương đối khá, anh Lê phải đem giấy tờ nhà đất thế chấp ngân hàng, vay tiền chữa bệnh cho vợ. Dù vậy, chị Loan vẫn không qua khỏi. Đám tang của chị, cậu con trai út không về được vì đang ở trung tâm cai nghiện.

Anh Lê cố gượng dậy sau hai đám tang của cha và vợ. Anh đau đáu sẽ giáo dục các con nên người, cho thỏa ước nguyện của vợ khi còn sống, dù đã muộn. “Mình đã có nhiều sai lầm khi dạy dỗ con. Thiếu sự quan tâm theo dõi, nuông chiều, sợ con cực nhọc đã nhanh chóng đáp ứng những yêu cầu về vật chất của con, mình đã làm cho các con dần hư hỏng” - anh nói trong nước mắt.

 HOÀNG CHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI