Hội nghị “Giao lưu – Tuyên dương gia đình hạnh phúc tiêu biểu”: 150 tổ ấm được tuyên dương

26/06/2016 - 06:52

PNO - Đó là những gia đình hạnh phúc tiêu biểu trong nuôi dạy con tốt, gương mẫu, con cháu thảo hiền, anh em hòa thuận, sống có văn hóa, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng...

Trong khuôn khổ Ngày hội Gia đình hưởng ứng ngày Gia đình VN 28/6 do Hội LHPN TP.HCM kết hợp cùng Báo Phụ Nữ và NVH Phụ Nữ thành phố tổ chức, cùng với cuộc thi “Bữa cơm gia đình - Ấm áp yêu thương” diễn ra thành công tại công viên 23/9, Q.1, TP.HCM, chiều ngày 25/6, hội nghị “Giao lưu – Tuyên dương gia đình hạnh phúc tiêu biểu” đã diễn ra tại NVH Phụ Nữ (cơ sở II, Q.7, TP.HCM). Đến dự hội nghị, có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, bà Mai Thị Ngọc Mai – Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM. Sự tham gia của gian hàng Satra Bakery Café, nhãn hàng Đại Gia Đình của tập đoàn KIDO với triển lãm ảnh “Gia đình yêu thương”, sân chơi cho trẻ “Em vui chơi – Em sáng tạo” và nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Bạch Tuyết, ca sĩ Quang Lê, Nguyễn Phi Hùng, Cao Thái Sơn, Vy Oanh, Phương Mỹ Chi… khiến cho ngày hội thêm thú vị, sôi nổi và ấm áp. Cùng với hoa, áo dài và những nụ cười lạ quen, không khí nô nức, hân hoan tràn ngập hội trường. Ngày hội mang lại dấu ấn không phai mờ trong lòng những thành viên vinh dự đến từ 150 tổ ấm được tuyên dương. Đó là những gia đình hạnh phúc tiêu biểu trong nuôi dạy con tốt, gương mẫu, con cháu thảo hiền, anh em hòa thuận, sống có văn hóa, có trách nhiệm với gia đình và cộng dồng, thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Hoi nghi “Giao luu – Tuyen duong gia dinh hanh phuc tieu bieu”: 150 to am duoc tuyen duong
Tiến sĩ – NSND Bạch Tuyết gửi tặng các gia đình những bài hát ngọt ngào tình quê hương
Hoi nghi “Giao luu – Tuyen duong gia dinh hanh phuc tieu bieu”: 150 to am duoc tuyen duong
Ca sĩ Quang Lê cũng đến góp vui chương trình hội nghị
Hoi nghi “Giao luu – Tuyen duong gia dinh hanh phuc tieu bieu”: 150 to am duoc tuyen duong
Sân chơi sáng tạo với nhiều trò vui khiến các bé mê tít

Bên sảnh, trong giờ giải lao, các cụ già kết bạn, chuyện trò. Các chị phụ nữ thăm hỏi nhau, vội vàng ghi lại số điện thoại liên lạc vì thấy… “hoàn cảnh nhà chị sao mà giống nhà tui quá”. Sự yêu thương, thân tình lan tỏa trong từng cái siết tay, câu chào hỏi rôm rả, đúng như lời phát biểu của thạc sĩ Trần Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM: “Đây là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây cũng là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có bố mẹ, cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc”.

Hoi nghi “Giao luu – Tuyen duong gia dinh hanh phuc tieu bieu”: 150 to am duoc tuyen duong
Bà Trần Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM phát biểu khai mạc hội nghị

Ấn tượng với phần giao lưu của nghệ sĩ Tuyết Thu, chị Huyền Tôn Nữ Thị Loan (sinh năm 1965, ngụ P.3, Q.11, TP.HCM) chia sẻ: “Người phụ nữ trong các gia đình hạnh phúc, ít nhiều có những nét giống nhau, đều hy sinh đời sống riêng tư cho chồng con. Hạnh phúc của mình không còn của riêng mình nữa mà “góp vốn” vào đại gia đình”. Nhắc đến những ngày hội gia đình, chị Loan bật khóc ngay sau niềm vui được nhận bằng khen từ chương trình. Nhớ những năm trước, mẹ cùng chị và hai con hợp thành một đội thi nấu ăn do Hội LHPN TP.HCM tổ chức và đã đoạt giải nhất. Chị nhớ như in bàn tay răn reo của mẹ chăm chút từng cọng rau, tai nấm, gọt trái bí đao thành hình chiếc thuyền thật thơ mộng, độc đáo giúp đội mình giật giải. Lần đi này vắng mẹ. Mẹ chị đã bị tai biến nằm liệt sáu năm nay. Chị Loan là con một, không nề hà việc chăm sóc phụng dưỡng, chỉ chạnh lòng khi gặp lại những khung cảnh giông giống miền ký ức có mẹ ngày xưa. “Phải chi mẹ còn đi được, cùng đến thì vui gấp vạn lần hơn” – chị Loan gạt nước mắt rồi cùng con gái chụp tấm hình kỷ niệm để về khoe mẹ, dù bà chẳng còn minh mẫn, chỉ trong những giây phút tỉnh táo hiếm hoi, bà rưng rưng cảm ơn con gái khi chị đút ăn, lau rửa, vệ sinh cho mình.

Hoi nghi “Giao luu – Tuyen duong gia dinh hanh phuc tieu bieu”: 150 to am duoc tuyen duong
Chị Huyền Tôn Nữ Thị Loan và con gái săm soi bằng khen vừa nhận.
Hoi nghi “Giao luu – Tuyen duong gia dinh hanh phuc tieu bieu”: 150 to am duoc tuyen duong

Bất ngờ vì tham gia chương trình, chị Lại Thị Sử (ngụ ấp Lô 6, xã An Nhơn Tây, H. Củ Chi) gặp được thần tượng của mình - tiến sĩ, NSND Bạch Tuyết, trước đây chị chỉ được diện kiến trên ti vi. Lời ngắn ngủi của NSND Bạch Tuyết “để có hạnh phúc, mỗi người tự dặn mình, tự lùi lại và sống yêu thương hơn”, khiến chị thấm thía. Hơn ai hết, chị hiểu giá trị của sự lùi lại ấy, của sự nhường nhịn vì nhau do chị đã, đang và sẽ là sợi dây liên kết trong gia đình tứ đại đồng đường, với phần gốc là mẹ ruột của chị đã 81 tuổi, phần ngọn là cháu nội của chị. Hạnh phúc nhà chị không thể đong đếm được nhưng thể hiện rõ qua lời chị mộc mạc: “Nhà tôi chỉ thiếu tiền thôi còn tình cảm thì đầy đủ lắm. Bà bệnh thì xúm nhau đưa đi khám, xúm lại săn sóc. Vợ chồng tôi và các con đều tham gia công tác địa phương, hễ bận làm việc thì cùng dậy sớm thu xếp công chuyện nhà”. Mấy chục năm nay, nhà chị là địa chỉ tạm lánh, nhất là cho phụ nữ bị bạo hành. Chức phận của chị “ám” vào con gái khiến con từng nói: “Sao con thấy xã hội có nhiều chuyện buồn, sao chồng lại đánh vợ ớn vậy mẹ? Mai này chắc con ở giá luôn quá!”. Chị ôm con thủ thỉ về tình yêu đích thực, về những cơn say của người đàn ông, những cám dỗ, nghệ thuật giữ gìn hạnh phúc từ phía người phụ nữ… Và các con của chị đã cặp bến bờ nợ duyên trong tình yêu thương và niềm tin vào hạnh phúc vĩnh cửu của gia đình.

Hoi nghi “Giao luu – Tuyen duong gia dinh hanh phuc tieu bieu”: 150 to am duoc tuyen duong
Những giọt nước mắt hạnh phúc của chị Lại Thị Sử khi nói về mái ấm.

Không hẹn mà gặp nhau ở tư tưởng “gia đình êm ấm thì xã hội mới phát triển và xã hội bình an thì mỗi thành viên sẽ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình” của chị Sử, chị Nguyễn Thị Kim Phượng (Chủ tịch hội Phụ Nữ P. An Phú, Q.2) tạo dấu ấn trong hội nghị với thành tích vận động người dân ở khu phố 1, P. Cát Lái, Q.2 lắp đặt camera phòng chống trộm cướp. Số tiền trên 150 triệu đồng khá lớn đối với số lượng khoảng 40 hộ dân nhưng qua lời chị Phượng động viên, thuyết phục, đề cập đến những vụ án cụ thể, người dân hiểu được giá trị của việc lắp đặt này và cùng chung tay thực hiện. Được lắp đặt từ đầu tháng 5, camera 16 mắt của khu phố không những đưa lại hiệu quả tích cực cho tình hình an ninh trật tự mà qua đó, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt khi “người có hỗ trợ cho người khó”, các hộ dân quan tâm, trông coi nhà cửa giúp nhau, đỡ đần nhau khi hữu sự.

Hoi nghi “Giao luu – Tuyen duong gia dinh hanh phuc tieu bieu”: 150 to am duoc tuyen duong
Cả nhà chị Nguyễn Thị Kim Phượng thưởng thức món ngon tại gian hàng Satra Bakery Café

Qua chặng đường 15 năm, đã có 750 gia đình được Hội Liên Hiệp Phụ nữ TP. HCM tuyên dương cấp thành phố, hơn 15.000 gia đình được tuyên dương cấp quận huyện. Hội phối hợp với Đoàn thanh niên tuyên dương hơn 147 ngàn lượt người con hiếu thảo. Mỗi thành viên là một bông hoa, mỗi gia đình là một vườn hoa tô thắm, ngát hương. Hành trang mỗi người mang về sau hội nghị không chỉ là hoa, là bằng khen, mà là một lời căn dặn hãy trân quý những gì đang có. Nói như ca sĩ Đăng Khôi trong buổi giao lưu: “Thiêng liêng, quý giá nhất là gia đình! Sự nghiệp, bạn bè… xếp sau. Khi xây dựng gia đình nhỏ này, tôi luôn nhủ rằng gia đình được nuôi dưỡng bằng thời gian. Có yêu nhau cỡ nào mà không dành thời gian bên nhau cũng khó. Thời gian tải sự quan tâm, tình yêu thương tạo chất keo kết dính các thành viên. Vợ chồng trẻ càng cần dành thời gian để hiểu nhau, vì nhau, cho con mình có một nền tảng tốt để lớn lên”.

Hoi nghi “Giao luu – Tuyen duong gia dinh hanh phuc tieu bieu”: 150 to am duoc tuyen duong
NSƯT Tuyết Thu (bìa trái) cùng gia đình ca sĩ Đăng Khôi giao lưu, chia sẻ trong bầu không khí thân tình
Hoi nghi “Giao luu – Tuyen duong gia dinh hanh phuc tieu bieu”: 150 to am duoc tuyen duong
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM trao bằng khen cho các gia đình hạnh phúc tiêu biểu.
Hoi nghi “Giao luu – Tuyen duong gia dinh hanh phuc tieu bieu”: 150 to am duoc tuyen duong
Vẻ mặt rạng ngời của các gia đình được tuyên dương tại hội nghị.

Bài: TÔ DIỆU HIỀN

Ảnh: PHÙNG HUY

Hoi nghi “Giao luu – Tuyen duong gia dinh hanh phuc tieu bieu”: 150 to am duoc tuyen duong

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI