Chồng ngoại tình, bình tĩnh nổi không?

14/08/2017 - 09:18

PNO - Phụ nữ mười người thì hết chín người ghen, và còn “ghen rất dữ”. Khi ghen tuông, chúng ta thường hành động theo cảm xúc và rất dễ mắc sai lầm.

Trong vương quốc gia đình của mình, rõ ràng bạn là hoàng hậu. Vậy nên, dù thế nào cũng phải nhớ mình không thể cư xử hèn kém như một thứ phi. Càng làm mình mất giá, bạn càng dễ đổi vai cho kẻ tội đồ.

Chong ngoai tinh, binh tinh noi khong?
Phụ nữ 10 người hết 9 người ghen. Ảnh minh họa

Là hoàng hậu, đừng cư xử như một thứ phi

Xét về bản năng giống loài, đàn ông luôn ngoại tình nhiều hơn phụ nữ. Bởi thế mà người ta hay có câu “phải giữ chồng”. Nhưng cũng có lúc bạn không giữ được, một vụ ngoại tình xảy ra, thật không may cho bạn. 

Chắc chắn đứng trước tình cảnh ấy, bạn sẽ rơi vào tuyệt vọng, đau khổ. Phụ nữ mười người thì hết chín người ghen, và còn “ghen rất dữ”. Khi ghen tuông, chúng ta thường hành động theo cảm xúc và rất dễ mắc sai lầm. 

Bạn là vợ, bạn là hoàng hậu trong vương quốc gia đình, nhưng không có gì chắc chắn là chỗ của hoàng hậu sẽ không có những thứ phi khác dòm ngó. Không chỉ muốn đánh cắp trái tim chồng bạn, nhiều thứ phi còn muốn lật đổ bạn để ngồi vào chỗ toàn quyền ấy. Vì thế, bạn phải thật sáng suốt và bình tĩnh. 

Hẳn nhiều người sẽ bảo: “Chồng ngoại tình mà bình tĩnh nỗi gì?”. Đúng, trong thời khắc đen tối khi phát hiện ra sự thật ấy, bạn vô cùng tổn thương và đau khổ. Không chỉ có nước mắt, bạn còn muốn biến đau thương thành hành động, cụ thể là muốn trả thù hai con người đó. 

Chính lúc này đây, bạn vô tình đẩy mình vào chỗ “cư xử không giống mình”. Rất nhiều vụ đánh ghen, hành hung, lột đồ làm nhục, bêu rếu tình địch xảy ra. Dễ thấy, hoàng hậu khi ấy bỗng biến thành mụ đàn bà hung ác. Cũng dễ thấy, trong nhiều vụ đánh ghen, người ta chứng kiến một bà hoàng hậu vừa mập vừa già, vừa dữ tợn. Có điều gì đó thật sai ở đây, đã đau khổ lại còn có thể ngồi tù và hoàng hậu sao lại để mình xấu xí đến vậy? 

Thứ phi thì hay nhỏ nhen, kèn cựa, mưu đồ (mục đích để mà soán ngôi bạn mà). Vì thế, bạn tuyệt đối không được trúng kế. Có nhiều thứ phi đã ăn cắp mà còn la làng, đã hành động đê tiện mà vẫn lên mặt. Một trong những cách lên mặt ấy là đòi gặp hoàng hậu, gặp để kể lể xóc óc, làm cho bạn đã đau lại càng đau. Bạn không cần phải gặp thứ phi làm gì, bạn cứ  ngồi ở chỗ của bạn, chỗ cao nhất ấy.

Bước cùng ánh sáng

Giải quyết mớ bòng bong trong cơn bão ngoại tình chỉ có một cách: sau nước mắt là đứng lên, đối thoại với người cần đối thoại. 

Chong ngoai tinh, binh tinh noi khong?
Hoàng hậu thì đừng cư xử như một thứ phi. Ảnh minh họa

Bạn cần có một cuộc nói chuyện với chồng, cùng một tối hậu thư. Tôi không nói tất cả các vụ ngoại tình đều nhất định phải ly hôn, lại càng không cổ xúy việc phụ nữ cam chịu tất cả để giữ gia đình, nhưng ai cũng có lúc mắc sai lầm và tha thứ chính là một cơ hội cho cả hai.

Không phải tha thứ suông kiểu như bạn phải cam chịu hoàn cảnh. Bạn cần mạnh mẽ đưa ra điều kiện và nếu người đó còn biết trân trọng gia đình, trân trọng bạn, họ sẽ không đi vào con đường cũ. Trong trường hợp người ta đường cũ vẫn đi, lúc này bạn hãy biết cần làm gì: đã tới lúc phải buông tay. 

Từ cổ tích tới đời sống bên ngoài, muôn đời nay, không phải lúc nào hoàng hậu cũng thắng, sẽ có lúc hoàng hậu thua thê thảm khi vua quyết chạy theo thứ phi. Nhưng bạn đừng bao giờ quên, bạn là hoàng hậu, đã từng được yêu rất nhiều nên mới ngồi vào chỗ cao nhất trong mối quan hệ hôn nhân này. Bạn hãy luôn giữ phẩm giá và nhân cách hoàng hậu của mình.

Bạn đứng ngoài ánh sáng, bạn đường đường chính chính, bạn có tiếng nói, có vị trí không gì có thể chối cãi được. Vì thế, bạn có thể thua sau một quyết định của chồng, nhưng bạn phải thắng từ trong lòng mình. Hãy nhớ rằng, không ai thanh thản cả đời khi phải dùng một món đồ ăn cắp tới ngày nhắm mắt xuôi tay.

Và cũng đừng quên, hoàng hậu thì nhất định phải cao sang, phải ngạo nghễ, phải cư xử đúng mực, hơn nữa là phải thơm, phải đẹp. Trong suốt hành trình cuộc sống đầy mối nguy rình rập phá nát hạnh phúc của bạn, đừng quên làm cho mình đẹp đẽ mỗi ngày. 

Và phải nhớ, là hoàng hậu thì đừng cư xử như một thứ phi! 

An Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI