Vụ điện giật làm chết 2 đứa trẻ 10 tuổi tại quận Thủ Đức: Mẹ vẫn chưa hết bàng hoàng vì mất con

24/07/2019 - 16:15

PNO - Chưa hết bàng hoàng, chị Đặng Thị Thắm, mẹ 2 đứa trẻ bị điện giật nghẹn ngào: “Thấy con bị điện giật, chồng tôi xuống kéo các con lên. Suýt chút nữa là tôi mất cả chồng, con".

Tại khoa Nội tim mạch, Bệnh viên quận Thủ Đức, em Đặng Bích Ngọc, 13 tuổi, sau tai nạn điện giật xảy ra hôm 20/7 vừa qua tại công trình 67m thuộc dự án Vành Đai 2, khu phố 2, phường Tam Phú, quận Thủ Đức đang dần hồi phục.

Vu dien giat lam chet 2 dua tre 10 tuoi tai quan Thu Duc: Me van chua het bang hoang vi mat con
Em Ngọc đang được chị Mười - người hàng xóm tốt bụng chăm sóc.

Chị Phạm Thị Mười, người hàng xóm tốt bụng đang giúp gia đình chăm sóc cháu Ngọc suốt mấy ngày qua.

Vu dien giat lam chet 2 dua tre 10 tuoi tai quan Thu Duc: Me van chua het bang hoang vi mat con
Các chị Hội LHPN TP.HCM động viên em Ngọc mau khỏe để kịp chuẩn bị cho năm học mới.

Vụ tai nạn điện giật làm 2 đứa trẻ 10 tuổi ở khu phố 2, phường Tam Phú, quận Thủ Đức là bé Lê Minh Châu và Trương Đặng Văn Bình tử vong, em Đặng Bích Ngọc (chị gái của bé Trương Đặng Văn Bình) phải vào bệnh viện điều trị.

Chị Đặng Thị Thắm, mẹ 2 đứa trẻ trong tai nạn giật điện nghẹn ngào: “Thấy con bị điện giật, chồng tôi xuống kéo các con lên. Suýt chút nữa là tôi mất cả chồng và các con. Nỗi đau này khó có thể vượt qua được”.

Anh Trương Văn Hòa, chồng chị Thắm, kể: “Đang rửa xe thì nghe người ta báo là thằng Bo (bé Bình) nó chết rồi. Tôi chạy ra. Nhiều người ngăn có điện đừng xuống. Thật là, thấy con chết mà không cứu được...”. 

Mấy bữa nay, trong xóm lao động nhỏ ở khu phố 2, phường Tam Phú, quận Thủ Đức ai nấy đều thương tiếc hai đứa trẻ. Sự việc xảy ra vào chiều 17 giờ ngày 20/7 khi mấy đứa trẻ rủ nhau ra đống đất ngập nước ở công trình đang thi công thuộc dự án Vành Đai 2 chơi mà không biết ở đó là nơi có dây diện phục vụ công trình nối xuống đất.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI