Trao nhà tình thương cho người mẹ có con trai bị viêm gan C giai đoạn cuối

14/11/2019 - 18:00

PNO - Nhận quyết định trao nhà tình thương, người mẹ đang nuôi con trai bị viêm gan siêu vi C giai đoạn cuối đã vỡ òa: "Từ nay mẹ con thoát cảnh cảnh ngồi trong nhà nhưng nắng rọi trên đầu, mưa ngập tới chân".

Sáng 14/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội LHPN quận, chính quyền và đoàn thể phường 13 quận 10 tổ chức trao mái ấm tình thương cho bà Nguyễn Thị Bình, 62 tuổi, ngụ số 463B/45F/19, đường CMT8. 

Trao nha tinh thuong cho nguoi me co con trai bi viem gan C giai doan cuoi
Đại diện chính quyền trao quyết định bàn giao Mái ấm tình thương cho bà Nguyễn Thị Bình

Sau khi nhìn thấy căn nhà của bà Bình đã xuống cấp, ẩm thấp và mục nát ở mọi nơi, có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào, hoàn cảnh ​gia đình bà lại quá khó khăn, Hội LHPN TP.HCM đã vận động Vimart+ tài trợ 60 triệu đồng, địa phương vận động hỗ trợ thêm 11 triệu đồng, gia đình bà Bình đóng góp 14 triệu đồng để làm mới căn nhà. 

Trao nha tinh thuong cho nguoi me co con trai bi viem gan C giai doan cuoi
Đại diện Hội LHPN P.13, quận 10 báo cáo quá trình vận động, xây dựng căn nhà.

Khởi công từ đầu tháng 10 vừa qua, đến nay căn nhà đã hoàn thành với toàn bộ gác gỗ mới, nền gạch; toàn bộ nền và tường được nâng cao; hệ thống thoát nước, cầu thang được làm mới. Toàn bộ căn nhà cũng được sơn mới và chống dột. 

Trao nha tinh thuong cho nguoi me co con trai bi viem gan C giai doan cuoi
 
Trao nha tinh thuong cho nguoi me co con trai bi viem gan C giai doan cuoi
Đại diện Hội LHPN TP.HCM chúc mừng và tặng quà cho bà Bình.

Nhận nhà, bà Bình xúc động không cầm được nước mắt: "Từ nay mẹ con thoát cảnh cảnh ngồi trong nhà nhưng nắng rọi trên đầu, mưa ngập dưới chân rồi".

Trao nha tinh thuong cho nguoi me co con trai bi viem gan C giai doan cuoi
 
Trao nha tinh thuong cho nguoi me co con trai bi viem gan C giai doan cuoi
 
Trao nha tinh thuong cho nguoi me co con trai bi viem gan C giai doan cuoi
Nghi thức trao mái ấm.

Quê ở Nha Trang, sau 1975, bà Bình vào Sài Gòn mưu sinh rồi kết hôn với chồng và sinh được 2 con, 1 trai, một gái. Nhưng sau khi sinh con thứ hai được 8 tháng, chồng bà bỏ theo người khác, bà một mình nuôi hai con thơ dại. 

Một mình chèo gánh trong cảnh mẹ góa con côi giữa đất Sài Gòn xa lạ, đến năm 1990 bà mới mua nổi căn nhà ngang 3m dài 8m nằm sâu trong con hẻm gần khu vực nhà giam Chí Hòa.

Thế nhưng nghịch cảnh vẫn không buông tha cho người đàn bà bất hạnh. Năm 2016,  anh con trai, 43 tuổi, làm vệ sĩ, mắc bệnh viêm gan siêu vi C. Vợ anh bỏ đi. Còn bà thì nghỉ buôn bán vặt ở đầu hẻm để hằng ngày đưa con vào bệnh viện. Đến nay, sau hai năm điều trị, bệnh tình con trai bà đang ở giai đoạn cuối. Người con gái không chịu nổi hoàn cảnh cũng bỏ nhà ra đi. 

"Do phải vay mượn tứ tung để chạy chữa cho con, nên dù căn nhà có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng may mắn, nhờ Hội LHPN TP.HCM, nhờ nhà tài trợ, nhờ sự đùm bọc giúp đỡ của chính quyền, khu phố, mà mẹ con tôi có được căn nhà che mưa che nắng" - bà Bình nói trong nước mắt. 

Trao nha tinh thuong cho nguoi me co con trai bi viem gan C giai doan cuoi
Niềm vui trong căn nhà mới vẫn không thể khỏa lấp nỗi buồn của bà Bình.

Hoài An 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI