Tiến tới ĐH Đại biểu Phụ nữ TP. HCM nhiệm kỳ 2016-2021: Ấm tình đồng đội

19/08/2016 - 16:34

PNO - Nhiều năm nay, Hội Phụ nữ (PN) Công an TP. HCM đã triển khai thực hiện những công trình, hoạt động ý nghĩa, qua đó kịp thời hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho đồng đội lúc khó khăn.

Sáng 17/8, người dân ấp 1, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè tề tựu trước căn nhà mới xây của vợ chồng đại úy Nguyễn Thị Hoàng Tươi (SN 1982), Phó đội trưởng Đội Tổng hợp, kiêm Chủ tịch Hội PN phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28) Công an TP.HCM. Ai cũng mừng cho vợ chồng trẻ từ nay có chỗ che mưa che nắng.

Đại úy Tươi cứ đứng xớ rớ trước cửa, còn đại úy Vương Quý Nam (SN 1984, chồng chị, công tác tại phòng Hồ sơ nghiệp vụ an ninh (PA93) Công an TP.HCM) thì chạy ra chạy vô, nắm tay từng người. “Mừng quá đâm ra quýnh quáng. Từ ngày cưới nhau rồi sinh con tới giờ, vợ chồng tôi chưa từng dám nghĩ sẽ có nhà riêng. Nhà là niềm mơ ước rất lớn, nhưng lại vượt quá khả năng của hai vợ chồng” - đại úy Tươi thổ lộ.

Tien toi DH Dai bieu Phu nu TP. HCM nhiem ky 2016-2021: Am tinh dong doi
Đại tá Trang Viết Thanh (thứ hai từ trái qua), Chánh văn phòng Đảng ủy - Trưởng phòng Công tác Đảng Công an TP.HCM và đại diện nhà tài trợ bàn giao nhà cho vợ chồng đại úy Hoàng Tươi

Sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, ngay từ nhỏ, chị Tươi đã mơ ước được khoác lên mình sắc phục công an nhân dân. Sau khi tốt nghiệp Trường trung cấp An ninh Nhân dân 2 (năm 2002), chị về quê công tác tại Đội An ninh, Công an H.Cái Bè. Tính ra cả nhà chị đã có đến bốn thành viên (cha ruột và ba anh, em) gắn bó với ngành.

Quen nhau từ hồi còn đi học, đến năm 2007, chị Tươi, anh Nam nên duyên vợ chồng. Lúc bấy giờ, anh làm việc trên TP.HCM, chị vẫn ở Tiền Giang, lâu lâu mới được sum họp. Năm 2008, chị Tươi chuyển lên TP.HCM, hai vợ chồng bắt đầu chuỗi ngày thuê nhà trọ với điều kiện kinh tế rất chật vật. Thấu hiểu tình cảnh của đồng đội, Hội PN Công an TP.HCM đã phối hợp với Văn phòng đại diện phía Nam của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam vận động cán bộ (CB), hội viên (HV) và các nhà hảo tâm ủng hộ, xây dựng nhà đồng đội cho chị Tươi với tổng diện tích 62,33m2 (kinh phí xây dựng là 100 triệu đồng).

Đến chung vui với vợ chồng chị Tươi, đại tá Trang Viết Thanh, Chánh văn phòng Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác Đảng (PX16) Công an TP.HCM chia sẻ: “Căn nhà khang trang mà chúng ta ngồi đây hôm nay kết quả của tinh thần tương thân tương ái mà anh chị em CB, chiến sĩ công an dành cho nhau. Tôi hy vọng thời gian tới, Hội PN của đơn vị tiếp tục thực hiện những công trình, phần việc mang tính sẻ chia, kịp thời tiếp sức cho CB, HV khó khăn để chị em ổn định cuộc sống, yên tâm công tác”.

Ngày 26/4 vừa qua, ngôi nhà nhỏ của dì Đoàn Thị Điểm (ấp Ba Sòng, xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi), nguyên chiến sĩ liên lạc của Ban bảo vệ an ninh Khu Sài Gòn - Gia Định (An ninh T4, tiền thân của Công an TP.HCM ngày nay) rộn ràng hơn thường ngày. Từ sáng sớm, dì đã chống gậy ra ngõ chờ các chị CB Hội PN Công an TP.HCM tới thăm. Hơn một năm nay, dì bị tai biến, đi đứng khó khăn, giọng nói đứt quãng, nhưng gặp ai dì cũng nắm chặt tay cười. Dì nói, bữa nào có “sắp nhỏ” tới ngồi chơi, chuyện trò vài ba giờ đồng hồ là thấy như mình trẻ lại.

Tien toi DH Dai bieu Phu nu TP. HCM nhiem ky 2016-2021: Am tinh dong doi
Đoàn cán bộ Hội PN Công an TP.HCM thăm, tặng sổ tiết kiệm cho dì Điểm

Dì Điểm là con gái của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Sáng. Dì sống một mình trong căn nhà tình nghĩa do Công an TP.HCM xây tặng. Tuổi cao, sức yếu, dì không còn khả năng lao động nên mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men hàng ngày đều nhờ vào trợ cấp diện chính sách và hỗ trợ từ phía chính quyền, các nhà hảo tâm. Hôm Hội PN Công an TP.HCM tặng một cuốn sổ tiết kiệm 10 triệu đồng, dì rưng rưng không nói nên lời. Ông Phùng Quang Nhuận, trưởng ấp Ba Sòng phấn khởi: “Thấy các cô bên Hội PN ghé thăm, tặng sổ tiết kiệm cho chị Điểm, tôi mừng lắm. Chị không lập gia đình mà ở vậy thờ mẹ và bốn anh em là liệt sĩ. Chị Điểm còn một người anh tên Đoàn Văn Lu, thương binh 1/4, sức khỏe cũng yếu. Quà các cô mang tới dẫu ít hay nhiều đều quý cả, bởi đó là cái nghĩa của người đi sau với thế hệ trước, của đồng đội, đồng chí hướng về nhau”.

Trung tá Cao Thị Hồng Tươi, Chủ tịch Hội PN Công an TP.HCM cho biết: “Nhằm hỗ trợ đồng đội, hằng năm, CB, HV Hội PN Công an TP.HCM đều trích một phần tiền lương xây dựng quỹ Vì PN nghèo. Từ nguồn này, Hội cho chị em vay không lãi, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà, thăm nom mỗi dịp lễ tết. Hiện còn rất nhiều chị không có nhà ở nên chúng tôi sẽ kêu gọi CB, HV và các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay quyên góp, xây thêm những ngôi nhà đồng đội ấm áp, nghĩa tình”.

Trong 5 năm (2011-2016), Hội PN Công an TP.HCM đã vận động CB, HV đóng góp 135,8 triệu đồng để thực hiện chương trình đền ơn đáp nghĩa, hướng về biển đảo quê hương do Bộ Công an phát động; tích cực tham gia các hoạt động PN vì cộng đồng, đóng góp 50 triệu đồng tặng quà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu bảo vệ chủ quyền biển, quỹ “Tiếp sức Trường Sa thân yêu”, “Vì Trường Sa thân yêu - vì tuyến đầu Tổ quốc”, tặng xe máy cho cảnh sát biển.

Các cấp Hội vận động CB, HV, nhà hảo tâm ủng hộ gần chín tỷ đồng để thực hiện chương trình từ thiện xã hội, góp phần làm tốt công tác dân vận của Công an TP.HCM. Song song đó, Hội cũng rà soát, đề xuất tặng 26 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, 55 suất học bổng toàn phần tiếng Anh và tiếng Nhật cho con CB, chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI