Những tấm gương bình dị mà hiếu thảo, nghĩa tình

14/11/2019 - 12:00

PNO - Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng các anh, chị đã luôn nỗ lực vươn lên, đóng góp nhiều cho hoạt động Đoàn, Hội và truyền lửa về lối sống hiếu thảo, chí nghĩa chí tình trong gia đình lẫn ngoài xã hội.

“Trong thời kì đất nước hội nhập, phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đòi hỏi thế hệ trẻ không chỉ có trí thức, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, bản lĩnh sống mạnh mẽ mà còn có nghĩa vụ, trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, rèn luyện đạo đức, phát huy lối sống tình nghĩa, thủy chung với ông bà, cha mẹ, người thân, bè bạn và cộng đồng. Những phẩm chất hiếu hạnh, đạo đức của mỗi người chỉ có thể hình thành từ sự nỗ lực rèn luyện của mỗi cá nhân và sự quan tâm phối hợp giáo dục một cách chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội”, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung đã phát biểu như vậy tại lễ tuyên dương 48 tấm gương “Người con hiếu thảo” cấp Thành phố năm 2019 diễn ra vào tối 12/11 tại Nhà Văn hóa Thanh niên. Chương trình do Hội LHPN và Hội LHTN TP.HCM phối hợp tổ chức.

Nhung tam guong binh di ma hieu thao, nghia tinh
Bà Võ Thị Dung (phải) - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM - tặng hoa và động viên những tấm gương người con hiếu thảo.

“Người con hiếu thảo” bắt đầu được hai đơn vị phát động vào năm 1995. 24 năm qua, phong trào đã thực sự lan tỏa đến từng xóm ấp, khu phố trên địa bàn Thành phố, kịp thời phát hiện, tôn vinh những tấm gương bình dị sống hiếu thuận, nghĩa tình.

Nhung tam guong binh di ma hieu thao, nghia tinh
Các bạn trẻ chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình.
Nhung tam guong binh di ma hieu thao, nghia tinh
Anh Ngô Hoàng Tú, một người con trai hết lòng hiếu thuận với mẹ già.

Trong chương trình năm nay, đại biểu có dịp giao lưu, lắng nghe câu chuyện của hai trong số 48 “Người con hiếu thảo” đó là anh Ngô Hoàng Tú - cán bộ tuyên giáo, phường Thạnh Xuân, quận 12  và chị Võ Nguyễn Lan Duy, ở khu phố 3, phường Hiệp Phú, quận 9.

Gia đình anh Tú thuộc diện hộ nghèo, ba mất vì bệnh ung thư trong lúc anh đang học đại học.

Sau khi tốt nghiệp, Tú nhận công tác tại UBND phường Thạnh Xuân, vừa làm vừa chăm sóc mẹ già cũng đang mang bệnh ung thư. Em gái lấy chồng ra riêng, sức khỏe mẹ yếu, mình Tú cáng đáng hết việc nhà. Anh kể lúc đầu còn vụng về, làm rớt cái chén, bể cái tô, nhưng giờ đã quen.

Đối với Tú, điều quan trọng nhất là mỗi ngày đi làm về thấy mẹ mỉm cười, được nghe mẹ chia sẻ buồn vui.

Cũng như Tú, cha của chị Võ Nguyễn Lan Duy mất năm 2008 do căn bệnh ung thư phổi. Lan Duy đang sống cùng mẹ và em trai. Tuy nhiên, sức khỏe mẹ yếu, còn em trai bị rối loạn thâm thần. Là trụ cột kinh tế gia đình, Lan Duy vừa làm bảo mẫu, vừa phụ mẹ bán tạp hóa để xoay xở tiền nhà và khoản nợ 40 triệu đồng thuốc me trước đó cho cha.

Nhung tam guong binh di ma hieu thao, nghia tinh
 
Nhung tam guong binh di ma hieu thao, nghia tinh
Ban tổ chức biểu dương, khen thưởng các gương hiếu thảo.

Theo bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM, cả 48 tấm gương đều là những bông hoa đẹp cần nhân rộng, lan tỏa.

Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng các anh, chị đã luôn nỗ lực vươn lên, đóng góp nhiều cho hoạt động Đoàn, Hội và truyền lửa về lối sống hiếu thảo, chí nghĩa chí tình trong gia đình lẫn ngoài xã hội.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI