Người hàn gắn nghĩa tình

07/08/2016 - 12:01

PNO - Tham gia công tác Hội từ năm 1975 đến nay, dì Bảy Y (Trần Thị Y) được biết đến như là điểm tựa của chị em bị bạo hành.

40 năm qua, dì vừa hòa giải mâu thuẫn, vừa hàn gắn nghĩa tình giúp nhiều cặp vợ chồng giữ được êm ấm.

Nguoi han gan nghia tinh
Dù tuổi đã cao, dì Bảy Y vẫn quan tâm tìm hiểu, ghi chép cẩn thận hoàn cảnh gia đình hội viên để kịp thời giúp đỡ

Tới KP.3, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM hỏi nhà dì Bảy Y, tôi nghe nhiều người nói, “có ai như má Bảy. Ngót nghét 90 tuổi rồi mà vẫn cứ lo chuyện người ta”. Dì Bảy Y hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Hội Mẹ truyền thống P.An Lạc, kiêm tổ trưởng hai tổ phụ nữ (PN) 48, 49 KP.3.

Dì Bảy Y tính chân chất, thẳng thắn rất Nam bộ. Sống qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tuổi trẻ của dì là những ngày băng rừng lội suối, vừa thồ lương, tải đạn vừa lo cứu thương. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, dì công tác tại Hội PN xã An Lạc và thị trấn An Lạc (H.Bình Chánh cũ). Năm 1996, thấy dì tuổi cao sức yếu, nhiều người khuyên nên nghỉ ngơi, dì móm mém cười: “Ngồi một chỗ Bảy rầu chịu sao thấu bây”. “Hưu mà không nghỉ”, dì vẫn tiếp tục kề vai sát cánh cùng Hội lo cho chị em hội viên. Cánh cửa nhà dì bao năm qua vẫn thường mở lúc nửa đêm bởi tiếng khóc, tiếng kêu la của những PN bị chồng đánh.

Hồi còn là Chủ tịch Hội LHPN thị trấn An Lạc, nuôi năm người con, lương chừng 280.000đ/tháng, mà dì Bảy Y dám đứng ra mượn giúp vợ chồng anh B. - chị Ph. hơn 300.000đ để họ có vốn bán hủ tiếu. Nhà cửa xập xệ, lại túng quẫn chuyện tiền nong nên anh B. - chị Ph. lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với nhau. Có lúc, anh B. đánh vợ chảy máu đầu. Băng bó vết thương cho chị Ph. xong, dì Bảy Y dặn: “Dì mượn tiền cho bây đó, bây coi buôn bán, thiếu dì mượn thêm. Vợ chồng không thương nhau thì ai thương?”.

Thời gian sau, dì Bảy Y còn giới thiệu cho chị Ph. vay vốn của Hội PN để đầu tư phát triển buôn bán. Quán hủ tiếu ngày càng đông khách. Dì Bảy Y lại tới lui khuyến khích anh B. phụ vợ nhiều hơn. Kể từ đó, trong nhà anh chị hết cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”. Tiền dì mượn giúp, tiền vốn vay của Hội, chị Ph. gom góp trả dần. Kinh tế khá lên, nhà cửa khang trang, vợ chồng chị Ph. Ít cãi vã, dần hòa thuận. Đến tận bây giờ, cứ gặp dì Bảy Y, chị Ph. lại níu tay, hết khoe chuyện lại rụt rè hỏi: “Hồi đó, má Bảy có sợ phải gánh nợ oan vì con không?”. Dì Bảy Y quả quyết: “Tiền thì quý thật, nhưng tình nghĩa còn quý hơn con ơi”.

Chồng làm công nhân, chị H. ở nhà lo cơm nước, chăm con. Nghe đồn thế nào mà chị ghen bóng ghen gió, cứ mỗi khi anh Đ. (chồng chị) đi làm về là lời qua tiếng lại. Hậu quả, anh Đ. “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ, nhà cửa xào xáo. Đêm, chị H. bị chồng đánh phải nháo nhào chạy qua nhà dì Bảy Y gõ cửa kêu cứu. Chờ lúc anh Đ. “hạ hỏa”, dì kéo hai vợ chồng lại chuyện trò. “Có hòa thuận thì mới mần ăn được, rồi còn phải lo cho các con học hành nữa. Bây hục hặc hoài vầy vừa khổ mình, vừa gây ồn ào phiền đến hàng xóm. Là vợ chồng, phải tin tưởng, cảm thông nhau mới sống với nhau được” – dì Bảy Y nhỏ to như vậy.

Dì không nói nhiều, nhưng thốt ra câu nào là “thấm” câu đó. Dần dần, chị H. thôi không còn ghen vô cớ, anh Đ. cũng hiểu cho hoàn cảnh tù túng của vợ khi phải suốt ngày thui thủi trong nhà. Dì Bảy Y chia sẻ: “Nay vợ chồng H. sống vui vẻ, hòa thuận lắm. Thấy vậy, tôi rất mừng. Mâu thuẫn vợ chồng muôn hình muôn vẻ, ghen tuông, rồi chuyện tiền nong, con cái nữa. Theo tôi, là người hòa giải, mình phải nhẹ nhàng, nói lý nói tình với cả hai bên, đồng thời hỗ trợ họ bằng những việc làm cụ thể”.

Bà Trần Thị Y (sinh ngày 8/3/1927)

- Tổ trưởng PN, Chủ nhiệm CLB Hội Mẹ truyền thống Phường.

- Thời gian công tác Hội: 40 năm.

- Huy chương “Vì sự nghiệp giải phóng PN” năm 1995.

- Bằng khen đạt danh hiệu “Người PN mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 10 năm liên tục xuất sắc (1978 - 1988)” năm 1988 của Trung ương Hội.

- Kỷ niệm chương “Cựu chiến binh Việt Nam” năm 2013.

- Bằng khen đã có công lao đóng góp trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, củng cố quốc phòng và an ninh trong 15 năm (1975 - 1990) của UBND TP.

- Danh hiệu Gia đình văn hóa năm 1991 do UBND Thành phố cấp.

- Bằng khen “Hoàn thành công tác Hội” năm 1980 của Thành Hội.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI