Hội LHPN TP.HCM tiếp tục Đồng hành cùng phụ nữ vùng biên giới

11/10/2018 - 18:00

PNO - Từ tháng Sáu đến nay, Hội LHPN TP.HCM và cấp quận, huyện đồng loạt tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại các tỉnh Quảng Trị, Gia Lai, Tây Ninh, Long An với nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo.

Hoi LHPN TP.HCM tiep tuc Dong hanh cung  phu nu vung bien gioi
Các bác sĩ tình nguyện khám bệnh cho người dân vùng biên giới tỉnh Tây Ninh ngày 3/7

Ngôi nhà trong mơ

Tháng Bảy, đường vào ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh ngút ngàn màu xanh lúa. Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - cùng đoàn cán bộ Hội LHPN Q.7 đi bộ một quãng mới đến được mái ấm tình thương vừa xây cho bà Huỳnh Thị Trương, 66 tuổi. Tiếng là dân xứ này, nhưng bà Trương không có nổi miếng đất nhỏ cất nhà. Chồng mất năm 1990 vì bệnh xơ gan, mẹ con bà thuê đất (200.000 đồng/tháng) dựng chòi ở tạm. Cách đây 10 năm, bà Trương quen ông Trần Văn Lậm, khi đó 77 tuổi, góa vợ. Biết nhau ở tuổi xế chiều, cả hai quyết định nương tựa vào nhau. 

Mấy năm trước, con trai bà Trương lấy vợ, về miền Tây, chẳng có tin tức gì. Thương cảnh bà, hai người con của ông Lậm cho miếng đất, Hội LHPN xã đề xuất, Hội LHPN Q.7 vận động hội viên quyên góp, hỗ trợ 50 triệu đồng xây mái ấm này. Nhận quyết định bàn giao nhà, bà Trương lấy tay áo quệt nước mắt, nói đây là “ngôi nhà trong mơ”.

Rộn ràng xóm nhỏ

Hoi LHPN TP.HCM tiep tuc Dong hanh cung  phu nu vung bien gioi
Bà Huỳnh Thị Trương (thứ tư từ phải qua), ở ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, nhận quyết định bàn giao mái ấm tình thương

Sáng 3/7, cùng với bà Trương, gần 300 hội viên, phụ nữ (PN) nghèo của H.Bến Cầu, mỗi người đều nhận được một niềm vui riêng khi tham dự chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương” do cụm thi đua 3, gồm Hội LHPN các quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân (TP.HCM) phối hợp cùng Hội LHPN H.Bến Cầu và Ban Chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đồn biên phòng Long Phước tổ chức. 

Mân mê gói thuốc tây, bà Trần Thị Ngọc - sinh năm 1962, ngụ tại ấp Phước Tây, xã Long Phước, H.Bến Cầu - nheo mắt cười khi nghe hỏi về cái chân đau: “Mười mấy năm rồi, kiếm tiền đi khám mà kiếm hoài không có. Đoàn từ thiện TP.HCM lên, đỡ cho tui lắm”. Chồng mất sớm, bà Ngọc một nách hai con, sắm chiếc xe máy cà tàng chạy quanh các xóm bán thịt, cá, rau. Con gái lấy chồng, con trai vào quân ngũ, bà vẫn những cuốc xe cồng kềnh rau, cá dù nhiều lúc người như tê dại vì đau. Bà Ngọc chia sẻ: “Cả đời không dám nghĩ tới chuyện xuống Sài Gòn khám bệnh, giờ bác sĩ dưới đó lên khám, cấp thuốc miễn phí cho mình, mừng lắm”. 

Hoi LHPN TP.HCM tiep tuc Dong hanh cung  phu nu vung bien gioi
Đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ Công an thành phố trao quà cho phụ nữ nghèo H.Đức Huệ, tỉnh Long An

Trước đó, sáng 21/6, sự có mặt của các nữ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Bộ Tư lệnh, Bộ đội biên phòng) TP.HCM cũng đã mang đến một ngày nhiều cảm xúc cho người dân hai xã biên giới Mỹ Bình và Bình Hòa Hưng, H.Đức Huệ, tỉnh Long An. 

Xách bịch quà với gạo, mì gói, dầu ăn, mũ bảo hiểm, quần áo cùng phong bao 200.000 đồng vừa được trung tá Cao Thị Hồng Tươi - Chủ tịch Hội  PN Công an  TP.HCM, cụm trưởng cụm thi đua lực lượng vũ trang TP.HCM - trao, bà Nguyễn Thị Khởi (sinh năm 1957, ngụ tại ấp 2, xã Bình Hòa Hưng) xúc động: “Tôi bị khớp hơn 20 năm, đau đi đau lại. Bữa nay, được Hội LHPN xã báo có đoàn công an, bộ đội từ TP.HCM tới tặng quà, mừng lắm nên ráng đi. Với gia đình tôi, một đồng cũng quý”.

Bà Khởi có 6 người con, cô con gái thứ tư đã hơn 30 tuổi mà vẫn khờ như đứa trẻ nên bà Khởi phải kề cận chăm sóc. Vợ chồng bà làm nghề chài lưới, bữa có tiền, bữa không. Cạnh đó, bà Phan Thị Thời - ngụ tại ấp 2, xã Bình Hòa Hưng - cùng cháu ngoại Phạm Nguyễn Huy săm soi giỏ quà gồm mũ bảo hiểm, tập vở, quần áo mới, hai bà cháu cùng cười hớn hở. 

Bà Nguyễn Thị Rê - Chủ tịch Hội LHPN H.Đức Huệ - cho biết, huyện có 5 xã biên giới, có 628 hộ nghèo do PN làm chủ. Nhờ chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, thời gian qua, PN trong huyện đã được các nhà hảo tâm xây tặng 4 mái ấm tình thương, 10 xe đạp, nhiều nhu yếu phẩm. Trong đợt này, ngoài trao tận tay 200 phần quà trị giá gần 1 triệu đồng/phần, Hội PN lực lượng vũ trang TP.HCM còn ủng hộ nhiều tập trắng, quần áo để Công an tỉnh Long An tặng lại cho trẻ em mắc bệnh ung thư. 

Tiếp tục sẻ chia với bà con vùng biên

Hoi LHPN TP.HCM tiep tuc Dong hanh cung  phu nu vung bien gioi
Tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo tỉnh Quảng Trị

Ngày 19/7 vừa qua, Hội LHPN TP.HCM đã bàn giao 2 mái ấm tình thương, tặng 10 con bò giống, 12 nồi cơm điện cùng 42 xe đạp mới cho PN, trẻ em nghèo ở xã Ia Mơr, H.Chư Prông và xã Ia Chía, H.Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Bà Trần Thị Huyền Thanh cho biết, Hội LHPN TP.HCM đã nhận đỡ đầu 4 xã biên giới của 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Trị. Những phần quà tuy trị giá không quá cao nhưng là tình cảm, tấm lòng của cán bộ, hội viên PN TP.HCM gửi đến PN, trẻ em vùng biên giới. Trong giai đoạn 2018-2020, Hội LHPN TP.HCM sẽ triển khai nhiều chương trình giúp chị em vùng biên làm kinh tế thông qua các mô hình hỗ trợ con giống, cây giống. 

Tiếp bước tinh thần này, ngày 21/8, bà Trần Thị Huyền Thanh cùng đoàn cán bộ Hội LHPN TP.HCM đã đến tỉnh Quảng Trị, thăm và làm việc với Hội LHPN hai xã A Ngo, A Bung, H.Đắk Krông. Tại đây, đoàn trao hỗ trợ tiền mặt 5 triệu đồng/đơn vị cho Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, Quỹ Vì PN khó khăn của Hội LHPN hai xã A Ngo, A Bung, trao 20 phần quà cho học sinh, đồng thời gửi Hội LHPN tỉnh Quảng Trị 180 phần quà (áo ấm, áo trắng học trò, bánh kẹo) để phát tặng học sinh vào đầu năm học mới. Bà Huyền Thanh cho biết, dự kiến từ nay đến cuối năm 2018, Hội LHPN TP.HCM sẽ hỗ trợ xây tặng 7 mái ấm tình thương, 10 nhà vệ sinh, tặng bò giống, cây giống cho gia đình hội viên, cán bộ chiến sĩ khó khăn của H.Đắk Krông. 

Thanh Cường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI