PNO - Ngày 1/7/2008, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành. Qua thực tế 10 năm áp dụng luật, phía sau nhiều cánh cửa gia đình, vẫn vang lên những tiếng kêu cứu xé lòng.
Chia sẻ bài viết: |
Đây là nội dung truyền thông của dự án "Ứng phó khẩn cấp và hỗ trợ phục hồi cho phụ nữ có nguy cơ bị bạo lực, bị ảnh hưởng của COVID-19".
Trên địa bàn TPHCM hiện có nhiều đội nhóm, câu lạc bộ văn nghệ, thể thao của hội phụ nữ đang hoạt động sôi nổi.
Chiều 8/4, Hội LHPN quận 7 tổ chức buổi giao lưu với những phụ nữ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng.
Theo thời gian, phong trào thi đua yêu nước ngày càng được cụ thể hóa qua lối sống, việc làm hằng ngày của mỗi cá nhân, khu phố, tập thể, đơn vị…
Mô hình “Rau 0 đồng” được Hội LHPN ấp 6 (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM) duy trì vào các ngày 17, 18 âm lịch mỗi tháng
Chọn khởi nghiệp bằng cách sản xuất các sản phẩm “xanh”, 2 chị em đang gửi đi thông điệp sống xanh và kêu gọi bảo vệ môi trường.
Ngày 4/4, Quận ủy, UBND quận 3 tổ chức đối thoại với hội viên phụ nữ. Nhiều ý kiến sát sườn cuộc sống đã được chị em nêu ra.
Nam giới ngày càng có mặt nhiều hơn trong những phong trào, hoạt động của Hội Phụ nữ.
Số tiền thu được từ việc may túi tái chế chưa thể giúp chị em có nguồn thu ổn định, nhưng ai cũng vui vì đã góp phần bảo vệ môi trường.
Chị Nguyễn Kim Liên đã học nghề đan lục bình rồi về thành lập hợp tác xã để giúp chị em có việc làm lúc nông nhàn.
Tối 30/3, Hội LHPN quận 12 (TPHCM) tổ chức hội thi Duyên dáng áo dài năm 2024, chủ đề “Phụ nữ quận 12 tự tin, năng động”.
Chiều 30/3, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới quận Bình Thạnh tổ chức đồng diễn áo dài truyền thống với sự tham gia của 1.230 đại biểu
Ngày 30/3, Trường trung cấp Lê Thị Riêng tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần và trị liệu tâm lý cho trẻ em hậu dịch COVID-19.
Ngày 30/3, Hội LHPN huyện Hóc Môn tổ chức phiên chợ xanh với chủ đề “Phụ nữ Hóc Môn hành động vì môi trường, nói không với túi ni-lông, rác thải nhựa”.
Sáng 29/3, Hội LHPN quận 8 phối hợp Trung tâm Y tế quận tổ chức tư vấn, khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 200 cán bộ, hội viên phụ nữ.
Nếu không có sự đồng lòng của nhân dân thì những mong muốn mở rộng, nâng cấp các con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo… khó mà hiện thực hóa.
Từ khi còn nhỏ, bà đã cùng mẹ đi phát quà bánh cho các bạn nhỏ và người nghèo, lòng thương người được khơi lên trong bà từ đó.
Nhiều đường hẻm ở quận 12 và TP Thủ Đức (TPHCM) giờ đây rất rộng rãi, sạch đẹp.