Công an khiêng bồn nước đến tận nhà tặng người dân xã đảo

19/12/2017 - 20:02

PNO - Vợ chồng bà Nguyễn Thị Tươi, ngụ tại tổ 8, ấp Thạnh Hòa, rất phấn khởi khi bồn chứa nước được các anh công an đưa tới tận nhà.

Ngày 15/12, Hội Phụ nữ và Chi đoàn Thanh niên Phòng Tổ chức cán bộ (PX13), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an TP.HCM đã về xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM tặng bồn chứa nước và cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ dọn dẹp vệ sinh ven biển. 

Cong an khieng bon nuoc den tan nha tang nguoi dan xa dao
Các chiến sĩ công an khiêng bồn chứa nước đến tận nhà tặng người dân nghèo

“MONG HOÀI, GIỜ MỚI TOẠI NGUYỆN”

Trưa đứng bóng, chị Hồ Thị Thảo, ngụ tại tổ 2, ấp Thạnh Hòa đứng xớ rớ trong Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Thạnh An. Vừa thấy các anh công an (CA) khiêng bồn chứa nước từ tàu vô tới sân, chị chạy ào ra, gõ gõ vào bồn, xuýt xoa: “Tui mong hoài, giờ mới toại nguyện”. 

Gia đình chị Thảo có bảy nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Anh Lê Phương Vũ, chồng chị Thảo, bị tai biến, liệt nửa người, không còn khả năng lao động. Chị Thảo cũng bị tụt huyết áp, đau đầu suốt. Ba đứa cháu ngoại đều còn nhỏ, con gái chị Thảo ở nhà kết hạt cườm bán, con rể xuống Vũng Tàu làm thuê cho các chủ tàu cá. Do không có bồn chứa dự trữ, mỗi lần cúp nước, mẹ con chị Thảo phải xách thùng đi xin hàng xóm về dùng tạm. Ước mơ có một bồn chứa nước tưởng rất nhỏ nhoi, nhưng với gia đình chị lại là xa xỉ.  

Cong an khieng bon nuoc den tan nha tang nguoi dan xa dao
Vợ chồng bà Tươi phấn khởi khi được tặng bồn chứa nước

Cũng như chị Thảo, vợ chồng bà Nguyễn Thị Tươi, ngụ tại tổ 8, ấp Thạnh Hòa, rất phấn khởi khi bồn chứa nước được các anh CA đưa tới tận nhà. Vợ chồng bà Tươi sống cùng cháu nội 15 tuổi. Ông Trần Công Nghĩa, chồng bà Tươi, vừa trải qua đợt phẫu thuật cắt dạ dày, sức khỏe rất yếu. Những ngày mưa gió, nhà ngập lênh láng, bà Tươi cong lưng tát hoài không xong, nhưng mùa khô, cứ cúp nước là kêu trời.  Khi đoàn ghé tặng bồn chứa nước, nghe ngoài nhà rộn tiếng cười, ông Nghĩa gượng dậy ra góp vui: “Vài hôm nữa khỏe, tui làm mấy cái chân gỗ kê bồn lên. Có nó đỡ lắm, không phải lo hụt nước nữa”. 

Ngoài gia đình chị Thảo, bà Tươi, còn có tám hộ nghèo của xã Thạnh An được tặng bồn chứa nước và 20 hộ khác nhận hỗ trợ 500.000 đồng/hộ. Chị Trần Vân Giác - Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh An - cho biết, tính đến cuối năm nay, Thạnh An có hơn 200 hộ nghèo, cận nghèo. Tại các tổ 1, 2, 4, 8 của ấp Thạnh Hòa, đường ống nước đã kéo đến tận nhà dân nhưng không phải lúc nào cũng có nước sinh hoạt. Những hộ có điều kiện đều mua bồn chứa dự trữ. Các hộ khó khăn quá thì phải chịu trận và đi xin nước hàng xóm về dùng. 

CHUNG TAY VÌ MÔI TRƯỜNG XANH

Từ trung tâm TP.HCM, xe khởi hành lúc 5g sáng, qua phà Bình Khánh, thêm một chặng ngồi tàu hơn 30 phút nữa, chúng tôi đến xã đảo Thạnh An. 15 cán bộ, chiến sĩ Phòng PX13 và Phòng PC64 đã cùng cán bộ, hội viên (HV), phụ nữ (PN) xã xắn tay áo, cầm chổi, cuốc, ky hốt rác, dọn dẹp khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, lại di chuyển dọc theo các tuyến đường trong tổ 2, 8 ấp Thạnh Hòa, Trường THCS và THPT Thạnh An ra đến ven biển.

Không khí làm việc rất khẩn trương, vui vẻ. Nhiều vũng nước trước đó còn ngập ngụa rác, chỉ một lúc sau đã sạch sẽ hẳn. Trong buổi sáng, hàng chục bao rác được tập kết. Đường ra biển không còn cảnh các loại rác thải, chai lọ vứt lung tung. 

Theo chị Trần Vân Giác, hiện Thạnh An có 1.088 CB, HV, PN, tập trung tại ba ấp Thạnh Bình, Thạnh Hòa, Thiềng Liềng. Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường rất được hội PN quan tâm. Đầu năm 2017, Hội LHPN xã Thạnh An đăng ký thực hiện tuyến đường “xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại ấp Thạnh Bình dài khoảng 200m, rộng hơn 4m.

Trên tuyến đường này, gia đình HV trồng cây kiểng, cam kết không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, đồng thời cứ hai tuần/lần lại đồng loạt phát quang bụi rậm, quét dọn rác. Trên toàn xã, bên cạnh việc vận động trồng hoa trước nhà, trồng cây điệp và cây dương quanh công viên trong các ấp nhằm tạo mảng xanh, hội PN còn kêu gọi chị em ra quân làm sạch rác ven biển. 

Lưng áo đẫm mồ hôi, trung tá Huỳnh Trung Dũng  -  Đội trưởng Đội Đào tạo, Phòng PX13 - bộc bạch: “Về Thạnh An mới biết đời sống bà con nơi đây còn rất khó khăn. Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong truyền đến tất cả người dân cũng như CB, chiến sĩ CA thông điệp “Hãy cùng chung tay vì môi trường xanh”. Những tuyến đường không rác, ven biển sạch đẹp cùng với không khí trong lành sẽ góp phần kéo du khách đến với Thạnh An nói riêng, Cần Giờ nói chung, từ đó tạo đà cho du lịch huyện này phát triển”.

Năm 2017, bảo vệ môi trường là một trong những công tác trọng tâm được các cấp hội PN toàn lực lượng CA TP.HCM triển khai xuyên suốt. Chị em rất tích cực tham gia phong trào “Gia đình trồng cây xanh”, có khoảng 70% gia đình CB, HV còn làm vườn rau sạch tại nhà, trồng cây xanh ngay tại nơi làm việc. Phòng Cảnh sát Bảo vệ môi trường đã tổ chức 14 đợt tuyên truyền bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và biến đổi khí hậu cho hơn 1.400 học sinh, người dân các quận 3, 12, Gò Vấp...

- Chủ tịch Hội PN Công an TP.HCM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI