Cố gắng làm để nêu gương cho con cháu

05/10/2019 - 12:00

PNO - Chồng mất, mẹ con chị phải dắt nhau ra nghĩa địa che bạt trú ngụ. Những ngày mưa dầm, dưới tấm bạt che tạm trong nghĩa địa, các con lóp ngóp ngồi trông mẹ về trong tiếng sấm sét đì đùng…

“57 tuổi rồi mà chị ấy vẫn còn ham việc lắm. Chồng mất để lại năm đứa con nên dù công việc nặng nhẹ gì chị cũng làm. Chị ấy là phụ nữ hai giỏi nhiều năm liền” - chị Nguyễn Thị Kim Phụng - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh - nói về chị Nguyễn Thị Xuân Hòa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Ninh Phú.

Tại công trình xây dựng, nắng như cháy da, chị Hòa đang sàng cát, khuân gạch, trộn hồ. Đưa tay áo quệt mồ hôi, chị nói: “Phụ nữ mà làm phụ hồ thì mệt hơn nam giới. Nhưng chị làm 20 năm, từ ngày chồng chị ra đi để lại năm đứa con, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi, nên quen rồi”. 

Co gang lam de neu guong cho con chau
Chị Hòa với công việc quen thuộc

Nhà nghèo, cha mẹ hai bên cũng nghèo, khi chồng bệnh chị phải bán nhà và thẻo đất để chữa bệnh cho chồng. Khi chồng mất, mẹ con chị phải dắt nhau ra nghĩa địa che bạt trú ngụ. Được 3-4 năm thì cán bộ Hội Phụ nữ tìm tới. Sau đó, Mạnh Thường Quân tặng chị cái nền đất 4x30m, Hội Phụ nữ vận động cất nhà tình thương cho chị, mấy đứa con lớn cũng được giới thiệu đi làm công nhân. Thằng út được học hành nhiều nhất nên giờ làm tài xế ở Sài Gòn, mỗi tháng cũng gửi cho mẹ được vài triệu.

Câu chuyện bi thương 20 năm nhưng chị Hòa kể nhẹ như bâng. Tuy nhiên, ai đã trải qua cảnh làm mẹ đơn thân sẽ thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của chị. Những ngày mưa dầm, dưới tấm bạt che tạm trong nghĩa địa, các con lóp ngóp ngồi trông mẹ về trong tiếng sấm sét đì đùng…

“Từ khi được tặng căn nhà, mẹ con chị mới an cư nên cũng “lạc nghiệp” hẳn ra” - chị Hòa tâm sự. Mười năm nay, chị Hòa tham gia Hội Phụ nữ bằng chính hoàn cảnh và sự cố gắng vươn lên của mình; bằng cách dạy dỗ con cái khéo léo để nhà cửa trong ấm ngoài êm. “Hễ gia đình nào lục đục, hàng xóm báo cô Hòa tới “xử”, là tự dưng im re” - chị Phụng cho biết.

Hai con trai lớn của chị Hòa theo chị phụ hồ rồi thành thợ chính và nay có thể tự lãnh công trình. Còn chị, ở tuổi 57 nhưng vẫn chạy xe máy gần trăm cây số mỗi ngày tới công trình để phụ giúp con trộn hồ, khuân gạch, nấu ăn.

“Ông trời thương cho mình khỏe mạnh nên phải cố gắng làm để nêu gương cho con cháu” - chị Hòa phân trần. 

Phạm Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI