280 triệu đồng được trao trong Ngày hội 'Thương nhân thành phố chia sẻ yêu thương'

07/07/2018 - 07:30

PNO - Với sự phát động của Thành Hội, chị em tiểu thương TP.HCM đã quyên góp ủng hộ 650 phần quà cho người cơ nhỡ, tâm thần, tặng nhiều suất học bổng cho con em nữ cán bộ ở Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Đức.

Ngày 6/7, Hội LHPN TP.HCM tổ chức Ngày hội “Thương nhân thành phố chia sẻ yêu thương” lần thứ IV - năm 2018 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức (Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). 

Diễn ra hai năm một lần, Ngày hội “Thương nhân thành phố chia sẻ yêu thương” năm nay có sự tham gia của các chị đại diện cho Hội LHPN 24 quận, huyện, thương nhân 54 chợ truyền thống trong thành phố.

Ngày hội nhằm phát huy vai trò của thương nhân trong việc tham gia các hoạt động do Hội LHPN TP phát động, đặc biệt là công tác xã hội – từ thiện, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại ngày hội, những bệnh nhân tâm thần, phụ nữ lang thang cơ nhỡ được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do nhóm nghệ sĩ của CLB nữ nghệ sĩ TP biểu diễn.

280 trieu dong duoc trao trong Ngay hoi 'Thuong nhan thanh pho chia se yeu thuong'
Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Liên (bìa phải) cùng các nghệ sĩ trong CLB nữ nghệ sĩ TP.HCM biểu diễn đầy cảm xúc phục vụ bệnh nhân tâm thần và người lang thang cơ nhỡ.
280 trieu dong duoc trao trong Ngay hoi 'Thuong nhan thanh pho chia se yeu thuong'
Một bệnh nhân tâm thần chăm chú nghe đoàn nghệ sĩ biểu diễn.
280 trieu dong duoc trao trong Ngay hoi 'Thuong nhan thanh pho chia se yeu thuong'
Em nhỏ ghi lại khoảnh khắc các nghệ sĩ biểu diễn.

Hội LHPN TP.HCM và các thương nhân đã thể hiện nghĩa cử, tinh thần tương thân tương ái khi trao tặng 650 phần quà, suất ăn miễn phí đầy đủ dinh dưỡng cho người lang thang cơ nhỡ. 

280 trieu dong duoc trao trong Ngay hoi 'Thuong nhan thanh pho chia se yeu thuong'
Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM thăm hỏi, tặng quà cho các nam bệnh nhân tâm thần tại trung tâm.
280 trieu dong duoc trao trong Ngay hoi 'Thuong nhan thanh pho chia se yeu thuong'
Đoàn vào thăm nơi ở của các nam bệnh nhân đang lưu trú và điều trị tại đây.
280 trieu dong duoc trao trong Ngay hoi 'Thuong nhan thanh pho chia se yeu thuong'
 
280 trieu dong duoc trao trong Ngay hoi 'Thuong nhan thanh pho chia se yeu thuong'
Những suất ăn gồm gà, thịt, trái cây... cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Nhiều người lang thang cơ nhỡ vui với bữa ăn ngon. 
280 trieu dong duoc trao trong Ngay hoi 'Thuong nhan thanh pho chia se yeu thuong'
Một nữ thành viên trong đoàn thương nhân thăm hỏi các chị em lang thang cơ nhỡ. 

Ngoài quà, suất ăn miễn phí, các thương nhân cũng trao 22 suất học bổng dành cho các cháu là con em nữ cán bộ đang phục vụ người cơ nhỡ. Bên cạnh đó, đoàn cũng  trao suất quà đặc biệt dành cho một nữ nhân viên đang bị bệnh hiểm nghèo của trung tâm. 

280 trieu dong duoc trao trong Ngay hoi 'Thuong nhan thanh pho chia se yeu thuong'
650 phần quà được trao tận tay người tâm thần, lang thang cơ nhỡ.
280 trieu dong duoc trao trong Ngay hoi 'Thuong nhan thanh pho chia se yeu thuong'
Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM trao bảng tặng phẩm cho Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức.
280 trieu dong duoc trao trong Ngay hoi 'Thuong nhan thanh pho chia se yeu thuong'
22 suất học bổng được trao cho con em những nữ cán bộ đang phục vụ người cơ nhỡ như một món quà nhằm động viên, tri ân những đóng góp của họ.

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ, bà Trần Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM cho biết, năm nay là một trong những năm Thành Hội được chị em thương nhân chia sẻ đồng hành rất nhiều. Không ngại đường xa gần 200km, các chị đến đây thể hiện tình thương, lòng nhân ái, nghĩa cử hết sức cao đẹp đối với người lang thang cơ nhỡ. 

“Hôm nay, Hội LHPN TP tổ chức Ngày hội “Thương nhân thành phố chia sẻ yêu thương” với mục đích vận động lực lượng thương nhân thành phố cùng chung tay chia sẻ, hỗ trợ, động viên, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thương nhân đối với xã hội, những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, đặc biệt là người già, bệnh… không nơi nương tựa tiếp thêm hơi ấm tình người để họ có nghị lực vươn lên trong cuộc sống” – Bà Trần Thị Phương Hoa nói.

Được biết, Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức đang tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc gần 600 bệnh nhân lang thang, tâm thần thuộc diện bảo trợ xã hội ở TP.HCM, đa số là những người không nơi nương tựa.

Bài và ảnh: Hoài An – Duy Quan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI