Trúng số độc đắc, chồng mất mạng, vợ ngồi tù

17/04/2015 - 17:07

PNO - PN - Do mâu thuẫn với chồng trong việc cất giữ tiền trúng vé số gần 2 tỉ đồng, Đặng Hồng Giang đã đâm chết chồng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 17/4, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm, bác kháng cáo của bị cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Đặng Hồng Giang (SN 1972, ngụ tại Long An) 8 năm tù về tội "giết người".

Trung so doc dac, chong mat mang, vo ngoi tu

HĐXX nhận định, căn cứ các chứng cứ hồ sơ, xét thấy cấp sơ thẩm đã xét xử đúng tính chất mức độ hành vi của bị cáo, nên giữ nguyên án sơ thẩm.

Theo án sơ thẩm, Đặng Hồng Giang kết hôn cùng ông Nguyễn Thanh Phong, sinh được 2 người con và tạm trú tại TP. Tân An, tỉnh Long An.

Vào năm 2010, Giang trúng số độc đắc, lãnh được gần 2 tỉ đồng. Giang mang số tiền trúng thưởng đến gửi cho chị ruột là Đặng Thị Xuân giữ dùm.

Ông Phong biết được sự việc trên, tỏ vẻ không hài lòng. Từ đó, mâu thuẫn phát sinh, giữa hai người thường xuyên gây gổ nhau.

Lúc 19 giờ 30 phút ngày 24/5/2014, sau khi uống rượu, Phong về nhà tiếp tục gây gổ với Giang. Tức giận, Giang lấy cây kéo bằng kim loại đến gần Phong, khi hai người giằng co, Giang đâm 2 nhát trúng vào người Phong.

Lúc này, hàng xóm phát hiện nên chạy tới can ngăn và đưa Phong đi bệnh viện cấp cứu nhưng Phong đã tử vong vì bị thủng tim, phổi.

Ngay sau đó, Giang bị bắt giữ.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI