Lời kể của học sinh dũng cảm lao xuống dòng nước lũ cứu thầy cô

20/09/2015 - 07:48

PNO - Dòng nước xoáy đã cuốn cô Trần Thị Mạnh trôi qua ống cống, Thắng đã kịp thời lao ra dòng nước lũ, cứu cô giáo lên bờ.

Khoảng 6h30 sáng nay (19/9), hai vợ chồng thầy Nguyễn Trần Hữu (GV Toán), cô Trần Thị Mạnh (GV dạy GDCD) trường THPT Cù Huy Cận (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đi thuyền đến trường để dạy học không may bị lật thuyền rơi xuống nước lũ.

Dòng nước xoáy đã cuốn cô Trần Thị Mạnh trôi qua ống cống trên đường tránh lũ. Rất may lúc đó, em Nguyễn Hữu Thắng, học sinh lớp 11A4, trường PTTH Cù Huy Cận kịp thời lao ra dòng nước lũ, cứu cô giáo lên bờ.

Loi ke cua hoc sinh dung cam lao xuong dong nuoc lu cuu thay co
Học sinh Nguyễn Hữu Thắng - người dũng cảm cứu thầy cô.

Thắng kể lại, em cùng các bạn đi học đến gần trường (thôn Mỹ Ngọc, xã Đức Lĩnh, Vũ Quang) thì thấy vợ chồng thầy Nguyễn Trần Hữu và cô Trần Thị Mạnh chèo đò đi dạy trên dòng nước lũ. Đò đang giữa dòng, đến gần bờ bỗng bị dòng nước xoáy cuốn...

Thầy Nguyễn Trần Hữu nhảy được lên bờ, còn cô Trần Thị Mạnh bị cuốn trôi qua cống. Thấy vậy, em liền vứt cặp sách, cởi áo lao ra dòng nước lũ chảy xiết cứu cô giáo.

Loi ke cua hoc sinh dung cam lao xuong dong nuoc lu cuu thay co
Đường vượt lũ gần cổng trường THPT Cù Huy Cận. (Ảnh: Báo GT).

Sau đó, cô giáo Mạnh đã được an toàn đưa vào bờ. Cô Mạnh được các cô trong trường chăm sóc và được nhà trường cho nghỉ dạy buổi sáng nay.

Thầy Nguyễn Hữu Toàn - Hiệu trưởng Trường THPT Cù Huy Cận cho biết, ngay trong sáng, nhà trường đã gặp mặt biểu dương hành động dũng cảm của học sinh Thắng. Sáng thứ 2 chào cờ tuần tới, nhà trường sẽ có hình thức khen thưởng em Thắng.

Được biết, em Thắng là học sinh ngoan, học lực khá. Em giữ chức lớp trưởng từ thời học cấp 2 đến nay.

Vũ Hà (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI