Nữ nhân viên bán thuốc ở Hội An "chặt chém" khách Tây: Cơ quan chức năng vào cuộc!

13/09/2016 - 16:35

PNO - "Nếu xác minh mà đúng sự thật như phản ánh, chúng tôi sẽ xử lý một cách nghiêm khắc vấn đề này", đại diện phát ngôn UBND TP Hội An nhấn mạnh.

Liên quan đến vụ việc Nữ nhân viên ở Hội An "chặt chém" khách Tây với liều thuốc hơn 500.000 đồng gây bức xúc dư luận, sáng 13/9, trao đổi với PV báo Phụ nữ TP.HCM, ông Nguyễn Minh Lý (Chánh Văn phòng UBND thành phố Hội An) cho biết đã nhận được thông tin vụ việc và đang trong quá trình xác minh làm rõ.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin vụ việc nói trên và cũng đã chuyển cho Phòng Y tế giải quyết. Vì mới chỉ nghe nên chúng tôi đang xác minh và tìm hiểu rõ vụ việc. Sau khi Phòng y tế kiểm tra mà đúng sự việc đó xảy ra thật thì tùy theo mức độ vi phạm chúng tôi sẽ đề xuất hình phạt một cách nghiêm túc", ông Lý nói.

Theo đại diện phát ngôn của Thành phố, Hội An vốn là thành phố du lịch nổi tiếng, nếu hành động này xảy ra thì thật đáng buồn và nó ảnh hưởng rất nhiều. "Nếu xác minh mà đúng sự thật như phản ánh, chúng sẽ xử lý một cách nghiêm khắc vấn đề này", ông Lý nhấn mạnh.

Theo đó, những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 5 phút, đính kèm dòng trạng thái của chị P.B tố một cửa hàng ở Hội An bán thuốc với giá "cắt cổ" khiến nhiều người bức xúc.

Nu nhan vien ban thuoc o Hoi An

"Em bị ốm nên nhờ chồng vác con đi mua thuốc hộ. Khổ cái anh ấy là người nước ngoài nên em đã cẩn thận ghi rõ từng loại thuốc ra để anh ý tiện đi mua. Nhà thuốc ở Hội An nhé. Học việc mà cho để đứng quầy 1 mình là sao? Nó run như cày sấy. Vừa nhìn thấy chồng mình quay lại cùng mình nó sợ xanh mặt. Định cho qua nhưng đây là ngành Dược nên mình không mặc kệ được. Vì mình nghĩ đây không phải lần đầu tiên", chủ nhân đoạn clip chia sẻ.

Cụ thể, sau khi xảy ra vụ việc thuốc mua với giá cắt cổ, chị P.B cùng chồng đã đến tận cửa hàng để chất vấn nhân viên bán thuốc.

Trong đoạn clip, người phụ nữ nhấn mạnh: "Nói thật với em, chị cũng làm nghề thuốc. Chị ốm nên nhờ chồng đi mua và đã ghi rõ trong tin nhắn, để anh ấy không phải hỏi nhiều. Em bán thuốc cho khách nước ngoài mà lấy giá "cắt cổ", đắt gấp 5 lần thế này hả?.

Những thứ thuốc này rất đơn giản và ít tiền. Đây là thuốc chống say tàu xe, chị mua ngoài 5.000 đồng, em lấy 50.000 đồng. Còn đây thuốc Codeine, ở ngoài bán 30.000 đồng, em lấy 100.000 đồng. Mua từng đó thuốc, em tính 510.000 đồng".

Lúc này, nữ nhân bắt đầu ấp úng tỏ vẻ lo sợ, chối vòng quanh, lúc thì cho rằng tưởng bán với người nước ngoài giá khác người Việt, nhưng lúc sau lại cho rằng do mình tính nhầm tiền, lúc người đàn ông Tây đi về mới phát hiện ra là nhầm. Cô gái mong mọi người bỏ qua vì mới ra trường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra làm rõ!

Đoạn clip Nữ nhân viên ở Hội An "chặt chém" khách Tây với liều thuốc hơn 500.000 đồng:

Lam Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI