Ngây ngất với mâm cơm ở cữ em chồng nấu cho chị dâu

07/05/2018 - 14:00

PNO - Hầu hết ai cũng nhận xét chị M thật may mắn, nhìn qua mâm cơm đã biết người nấu thật có tâm. Nhiều bà mẹ đã gọi em chồng của chị M là “cô em chồng của năm”.

Ông bà ta có câu: “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” nên khi nhắc đến mối quan hệ em chồng – chị dâu, mọi người thường nghĩ ngay đến chuyện mâu thuẫn với ấn tượng không mấy tốt đẹp.

Ngay ngat voi mam com o cu em chong nau cho chi dau
 

Nhưng có lẽ điều đó không đúng cho mọi trường hợp. Trường hợp của chị L.T.M (Hà Tĩnh) là một ví dụ điển hình. Cách đây vài ngày, chị M đã đăng tải trên facebook cá nhân và trong một hội nhóm dành cho các bà mẹ bỉm sữa hình ảnh những mâm cơm ở cữ của mình thật hấp dẫn.

Điều đáng chú ý, mâm cơm đó không phải do mẹ đẻ, mẹ chồng hay chồng nấu mà do cô em chồng đảm đang chu đáo chuẩn bị cho chị M. Nhìn mâm cơm bắt mắt, tỉ mỉ, mọi người đều hết lời khen ngợi.

Ngay ngat voi mam com o cu em chong nau cho chi dau
 

Hầu hết ai cũng nhận xét chị M thật may mắn, nhìn qua mâm cơm đã biết người nấu thật có tâm. Nhiều bà mẹ đã gọi em chồng của chị M là “cô em chồng của năm”.

Nick name L.H: “Ngưỡng mộ quá, chưa nói đến nhiều đồ mà độc nhìn cách bày đồ ăn ra đĩa cũng hiểu tấm lòng người nấu rồi. Hãy trân trọng mom nhé”.

Nick name  H.T “ Mình đánh giá nhé. Nhìn mâm cơm biết em chồng bạn là người cực kì cẩn thận + sạch sẽ và cũng có phần khó tính. Mom rất có phước đó”.

Nick name C.P. Đ: “ Cô em chồng của năm đây rùi. Chúc mừng mom nhé”.

Nick name T.T: “Thèm quá mom à. Em chồng đảm đang quá”.

Nick name H.N:  Sau này mom trông lại em ấy hơn vậy là ok rồi. Chúc mừng mom may mắn”.

Nick name B.H “Em mà có em chồng như thế này 10 đứa cũng đẻ, nếu có kinh tế”

Bên cạnh đó, một số bà mẹ cũng chia sẻ sự may mắn của mình như chị M nhưng một số khác tỏ ra tủi thân vì ở cữ không được chăm sóc chu đáo.

Nick name N.H: “Thích nhỉ. Mình thì cữ ở nhà ngoại nên không gặp em chồng, nhưng may có chị dâu nấu ăn ngon, chu đáo cũng tương tự vậy. Mà vợ chồng mình ở xa nên nghĩ đến lúc chị sinh nữa mình cũng chẳng đền đáp lại được như vậy thấy lại thương hơn”

Nick name H.N: “Nhìn lại bữa cơm cữ của mình chỉ có canh rong biển với kim chi ăn ròng rã suốt 20 ngày nay. Tuần đầu tiên còn 1 ngày 5 bát tô to. Rơi cả nước mắt.”

Nick name N.P: “Nhìn mâm cơm mà thèm luôn , em chồng mình nấu ăn mặn chát , bữa đực bữa cái”.

Cùng thưởng thức những mâm cơm cữ hấp dẫn do em chồng chị M nấu:

Ngay ngat voi mam com o cu em chong nau cho chi dau
 
Ngay ngat voi mam com o cu em chong nau cho chi dau
 
Ngay ngat voi mam com o cu em chong nau cho chi dau
 
Ngay ngat voi mam com o cu em chong nau cho chi dau
 
Ngay ngat voi mam com o cu em chong nau cho chi dau
 
Ngay ngat voi mam com o cu em chong nau cho chi dau
 
Ngay ngat voi mam com o cu em chong nau cho chi dau
 
Ngay ngat voi mam com o cu em chong nau cho chi dau
 

 Lan Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI