Tình yêu của phụ nữ với những chiếc đồng hồ

22/02/2019 - 10:00

PNO - Sở thích sở hữu đồng hồ thật ra cũng giống như khi bạn thích dùng cà phê hay uống tách trà mỗi sáng. Nó ngấm sâu vào trong hơi thở. Bạn sẵn sàng dành hàng ngày hàng giờ để ngồi bên tủ đồng hồ, ngắm nghía chúng.

Với phụ nữ, không yêu thì thôi, một khi đã yêu thường yêu sống yêu chết. Tình yêu đối với đồng hồ cũng được phụ nữ ưu ái gần như vậy.

Phụ nữ yêu đồng hồ cũng đặc biệt lắm, đôi khi họ yêu vì yêu thôi, bất kể lý do, vì thế chúng ta dễ dàng bắt gặp phụ nữ trên tay đeo đồng hồ chạy chậm, chạy nhanh, thậm chí không chạy, nhưng họ vẫn mang trên tay như một món trang sức đặc biệt.

Phụ nữ yêu đồng hồ thường sở hữu ít nhất vài chiếc, nhiều là vài chục chiếc. Còn người trong cuộc khi trót yêu, dù nhiều đến mấy vẫn thấy ít.

Tinh yeu cua phu nu voi nhung chiec dong ho
Chiếc đồng hồ cổ không còn chạy nữa, không thay pin mới nhưng chủ nhân vẫn hay đeo nó trên tay, vẫn thấy yêu vô cùng.

Trong số chúng có thể dễ dàng điểm mặt kể tên như thế này:

Chiếc giản dị, số to, dễ nhìn giờ dùng để đeo khi đi làm, khi mặc sơ-mi hoặc khi chơi thể thao. 

Chiếc có vẻ quý phái, đính kim cương lóng lánh dùng cho dạ tiệc.

Chiếc thời trang, rực rỡ đeo khi đi biển, dạo chơi mùa hè.

Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đẳng cấp, sang trọng dành cho những buổi gặp gỡ quan trọng mà ở đó bạn cần thể hiện bản thân một cách lịch thiệp nhưng sành điệu.

Chiếc đồng hồ automatic bền vững, nồi đồng cối đá để đeo hàng ngày mà không sợ nắng, mưa, va đập, không lo thay pin .

Chiếc màu xanh vì... thích màu xanh, yêu hòa bình, chỉ thế thôi. 

Chiếc màu vàng vì yêu hoa hồng vàng.

Chiếc màu đỏ vì hợp phong thủy.

Chiếc màu trắng để hợp với bộ váy trắng vừa mua.

Chiếc màu nâu ton-sur-ton với đôi giày yêu thích.

Chiếc nhân kỷ niệm ngày sinh nhật.

Chiếc nhân kỷ niệm ngày 8/3.

Chiếc nhân dịp lễ tình yêu 14/2.

Chiếc nhân kỷ niêm ngày cưới.

Chiếc kỷ niệm dịp vừa mua cái nhà mới.

Chiếc kỷ niệm vừa tậu cái ô tô mới.

Chiếc nhân dịp sinh nhật chồng, tặng chồng sẵn mua cho bản thân luôn để có đôi có cặp.

Chiếc nhân dịp vừa tăng lương.

Chiếc tự thưởng vì cả năm làm việc vất vả.

Chiếc nhân dịp lâu quá không mua đồng hồ mới.

Chiếc nhân dịp lâu ngày không sẵm mỹ phẩm, sửa sang đầu tóc, tự khen ngợi bản thân,

Một chiếc... trong ngày dạo chơi thấy thích là mua.

Tinh yeu cua phu nu voi nhung chiec dong ho

Sở thích sở hữu đồng hồ thật ra cũng giống như khi bạn thích dùng cà phê hay uống tách trà mỗi sáng. Nó ngấm sâu vào trong hơi thở.

Bạn sẵn sàng dành hàng ngày hàng giờ để ngồi bên tủ đồng hồ, ngắm nghía chúng. Bạn cũng có thể sẵn lòng dành hàng giờ chỉ ngồi im lặng, thẩn thờ bên chúng như gặp gỡ một người bạn già rất hiểu mình, đếm từng ngày giờ của bản thân đã trôi đi, đếm nỗi u buồn đã vấp phải trong chặng đường cũ. 

Niềm vui sở hữu đồng hồ còn hiện hữu mỗi ngày khi bạn chọn trang phục ra phố, hẹn hò, đi làm, tập thể dục,... Bạn đều có một món nữ trang xinh xắn trên tay. Sắc màu, kiểu dáng của chiếc đồng hồ ngày hôm đó, nó chính là tấm gương phản chiếu tâm trạng của bạn.

Yêu đồng hồ, bạn cũng sẽ có những ngày rực rỡ như kim cương, có những ngày tĩnh lặng như chiếc đồng hồ cổ, cũng có ngày đầy màu sắc xanh, đỏ, vàng, tím như cô gái mới lớn đang yêu.

Hương Quản

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI