Diện quá lố tại VIFW 2018: Chơi trội hay 'mù' thời trang?

25/04/2018 - 08:57

PNO - Rất nhiều tín đồ đã biến sân chơi stress style tại Tuần lễ thời trang Việt Nam 2018 thành nồi lẩu tả pí lù, đặt giữa khu chợ trời.

Tại các tuần lễ thời trang danh tiếng New York, Paris, Milan hay Seoul, Bangkok Fashion Week, sàn siễn stress style là nơi để các tín đồ phô diễn phong cách, xu hướng mới được cập nhật, luôn là điểm sáng gây sức hút cho giới mộ điệu khắp nơi.

Thế nhưng, khi nhìn lại street style của giới trẻ Sài thành trong những ngày diễn ra sự kiện Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè 2018 lại thấy quá ngán ngẩm, bởi trông chẳng khác gì một "nồi lẩu thập cẩm". Phái mạnh diện đồ yểu điệu thục nữ, những món phụ kiện nữ giới lại được các chàng ưa chuộng, mix&match rườm rà như đang tham gia một lễ hội hóa trang chuyển giới chứ không phải phong cách đường phố.

Dien qua lo tai VIFW 2018: Choi troi hay 'mu' thoi trang?
Chàng trai diện phong cách nữ tính với áo lưới, quần bó sát, áo choàng họa tiết và ấn tượng hơn hết là đôi giày sandal cao gót phối tất màu tím quá rườm rà và dễ dàng lọt top thảm họa.
Dien qua lo tai VIFW 2018: Choi troi hay 'mu' thoi trang?
Set đồ áo vest và quần ống rộng cùng họa tiết rồng phượng khá nổi bật sẽ phù hợp với một cô gái. Anh chàng còn lạm dụng son phấn khiến gương mặt mất đi vẻ ngoài là một người đàn ông, nhìn vào còn trông yểu điệu hơn cả nữ giới.
Dien qua lo tai VIFW 2018: Choi troi hay 'mu' thoi trang?
Hình ảnh phản cảm của các chàng trai biến sàn diễn street style thành một lễ hội hóa trang chuyển giới đúng nghĩa. Giày cao gót ngất ngưỡng, tất và áo lưới không phải những món đồ dành cho nam giới. Tại sao phải mặc để tự đưa mình vào thảm họa? Vì chính cá nhân đó muốn chơi trội, ưa làm nổi hay thực sự không hiểu biết về thời trang?

Ở tuần lễ thời trang các nước, sự phá cách, nổi loạn chắc chắn là điều không thể thiếu, tuy nhiên họ vẫn biết tiết chế trang phục, phụ kiện cũng như cách kết hợp khoa học về màu sắc, họa tiết để có được diện mạo hoàn hảo nhất khi đến với sự kiện thời trang nổi tiếng.

Ở Việt Nam, sân khấu street style luôn bị chê bai, "ném đá" không thương tiếc bởi những tín đồ ưa làm nổi, phối đồ rối mắt, kém tinh tế, sử dụng phụ kiện không phải dành cho mình.

Dien qua lo tai VIFW 2018: Choi troi hay 'mu' thoi trang?
Vẫn là những chàng trai chuộng phong cách nữ tính, chọn một bộ suit hoa hòe không nội y, đi giày cao gót phối lông, tóc cài nơ bướm. Những tín đồ thời trang thật sự đang cảm giác họ lạc vào "khu chợ trời". 
Dien qua lo tai VIFW 2018: Choi troi hay 'mu' thoi trang?
Nếu so sánh hình ảnh street style của các nước thường xuyên tổ chức Tuần lễ thời trang, Việt Nam chắc chắn còn lâu mới bắt kịp họ khi suốt ngày giới trẻ chỉ muốn làm lố để gây chú ý mà không biết đó không phải là thời trang.
Dien qua lo tai VIFW 2018: Choi troi hay 'mu' thoi trang?
Bạn nghĩ cô nàng này có vóc dáng thật cao ráo đúng không? Nhưng đây là một chàng trai thích mặc quần ống loe, áo sơ mi tay bèo phối tà bay bổng và đội chiếc nón vành rộng. Ai nhìn vào cũng lắc đầu ngán ngẩm vì phong cách quằn quại, khác người này.
Dien qua lo tai VIFW 2018: Choi troi hay 'mu' thoi trang?
Anh chàng trên tiếp tục ra đường với mốt đồ ngủ, khăn choàng tắm trên đầu và dép lông. Thật sự không thể hiểu nổi tại sao street style của một Tuần lễ thời trang mang tầm lại có thể tự tin diện một cách "mù thời trang" như vậy. 
Dien qua lo tai VIFW 2018: Choi troi hay 'mu' thoi trang?
Trời Sài Gòn nắng nóng là thế nhưng chàng trai vẫn mặc trench coat bằng dạ, phối cùng áo sơ mi dáng dài rườm rà, vòng choker, mũ nồi, túi xách hình hộp chẳng hề ăn nhập với tổng thể, chưa kể lại còn make up, kẻ mắt như con gái.

Dương Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI