Công việc vẫn bình thường giữa mùa dịch bệnh

09/02/2020 - 12:23

PNO - Chiều 8/2, chị Tạ Thị Thái Hiền, Chủ tịch Hội LHPN P.3,Q.6 chia sẻ việc trao quà, thăm hỏi phụ nữ khó khăn dịp Tết Nguyên tiêu.

Cùng ngày, những hoạt động tương tự đã diễn ra ở khắp nơi trên địa bàn TP.HCM. Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM cùng các quận huyện, cơ sở Hội tiếp tục đi thăm các hội quán, cơ sở tôn giáo, gặp gỡ các phật tử, chức sắc tôn giáo và chúc một cái Tết Nguyên tiêu đầm ấm, bình an.

Nhân dịp này, các cấp Hội đã trao những phần quà cho hộ hội viên khó khăn.

 

Cán bộ phụ nữ dân tộc Hoa vui trong ngày họp mặt mừng tết Nguyên tiêu do Hội LHPN Q.5 tổ chức.
Cán bộ phụ nữ người Hoa vui trong ngày họp mặt mừng Tết Nguyên tiêu do Hội LHPN Q.5 tổ chức.

Trước đó mấy ngày, chương trình họp mặt kiều bào Xuân Canh tý của Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 6 đã bị hoãn vì dịch bệnh. Và suốt 10 ngày qua, hình ảnh quen thuộc của Hội trong nhịp sống hàng ngày là vận động ủng, trao tặng khẩu trang và hướng dẫn mọi người phòng ngừa dịch bệnh đúng cách. 

Hội LHPN phường 3, quận 6 còn soạn cẩm nang về về dịch bệnh, cách phòng tránh, cách rửa tay, đeo khẩu trang kèm các địa chỉ, cơ sở y tế… để cung cấp cho các hộ dân trên địa bàn.

Những hình ảnh đẹp ấy đã nhanh chóng lan tỏa và ngày càng có nhiều người chung tay.

Nhưng nhịp sống Hội nào chỉ có chuyện chống dịch. Ngày 3/2, bé trai 4 tháng tuổi ở quận 9 bị cha ruột đánh gãy xương, chấn thương não khiến Hội Phụ nữ quận 9 phải tất tả vào cuộc! 

Ngày thứ Bảy cuối tuần, 8/2, ở quận 6, các chị cán bộ hội viên phụ nữ lại tiếp tục phát động thực hiện phong trào 3 sạch “sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ” tại các chung cư.

Trên các trang mạng, những điểm bán rau sạch, thực phẩm an toàn đã nhộn nhịp chia sẻ tin tức kết nối chị em. Trong buổi sáng cùng ngày, “Bếp yêu thương” ở khu phố 6 thị trấn Nhà Bè do chị Lê Hoàng Yến - Chi hội trưởng phụ nữ khu phố tổ chức, đã mở hàng trở lại với 800 suất bún bò cho những người lao động. Chị Kim, tổ trưởng tổ phụ nữ 12 đã tặng 40 phần gạo, mỗi phần 10kg cho các hộ nghèo…

Bếp yêu thương ở Thị trần Nhà Bè ngày vận hành đầu năm đã phát hết 800 phần ăn sáng cho người lao động nghèo.
Bếp yêu thương ở Thị trấn Nhà Bè ngày vận hành đầu năm đã phát hết 800 phần ăn sáng cho người lao động nghèo.

Tại quận 1, quận 3, quận 5 và các quận huyện có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020, các cán bộ Hội đã gõ cửa từng nhà để thăm hỏi các người mẹ, người chị, động viên họ làm hậu phương cho con em yên tâm lên đường.

Hạnh Chi

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI