Chồng mải mê đi tìm vận đỏ đầu năm

31/01/2020 - 09:54

PNO - Tôi thấy nhiều năm chồng thử vận đỏ mà chẳng đỏ tí nào, tết nào, vợ chồng cũng có chuyện để cằn nhằn nhau.

Tôi đang nấu ăn sáng ở dưới bếp thì nghe tiếng con gái hỏi to từ phòng khách: “Mẹ có lấy xấp bao lì xì của con để trên tủ không”. Tôi gắt gỏng: “Con hỏi gì lạ, mẹ lấy làm gì, chẳng phải năm nay thống nhất con tự bỏ heo rồi mà”. Con gái không nói gì, chạy xoắn xuýt quanh nhà để tìm lì xì.

Một lúc sau, chồng tôi từ phòng tắm bước ra uể oải nói: “Đừng có tìm nữa, ba mượn tạm rồi, hôm nào ba trả gấp đôi nhé”. Con gái nghe thế oà khóc nức nở: “Lần nào ba cũng nói thế nhưng có trả cho con đâu”. Cứ thế hai ba con cứ nói qua nói về khiến tôi rất bực mình.

Chồng tìm
Chồng tìm "vận đỏ" bằng cách đánh bài, mua vé số...đầu năm. Ảnh minh hoạ

Tôi thấy chán nản với cách cư xử chẳng ra làm sao của chồng, dạy con bao nhiêu điều hay cũng đổ xuống sông xuống biển chỉ vì một hành động không đúng mực. Làm ông bố mẫu mực cả năm rồi tự hạ thấp mình trong mắt con chỉ vì sở thích đỏ đen vào ngày tết.

Năm nào cũng thế, tết đến, chồng tôi lại lao vào tìm “vận đỏ”. Thực chất, anh không phải là người nghiện cờ bạc nhưng lại hay tin vào chuyện may rủi. Ở quê tôi, ngày tết, mấy nhà đông anh em thường chơi đánh bài với nhau cho vui.

Đi chơi bất cứ đâu, nhà nội, nhà ngoại hay bạn bè đồng nghiệp, anh thấy có sòng bài là lao vào sát phạt vài ván xem thế nào. Mẹ con tôi rất mệt khi đi theo chồng, có khi cả buổi sáng chỉ đi chúc tết được hai nhà vì chồng mải đánh bài. Nếu anh thắng không sao, chứ thua là cứ ngồi hoài mặc tôi luôn thúc giục.

Không chỉ chơi bài, đằng này, đang đi trên đường qua mấy chỗ vui chơi, thấy người ta xốc tôm cua bầu cá, chồng cũng dừng xe vào tham gia. Chồng ham vui tới nỗi, tôi gọi không được phải vào tận nơi lôi ra mới chịu về.

Mỗi lần, tôi cằn nhằn thì anh bảo: “Tết phải chơi cho vui chứ, tiền bạc có bao nhiêu đâu, quan trọng là thử xem mình có vận đỏ không thôi”. Đúng là tiền bạc chẳng bao nhiêu nhưng cách chơi sa đà như thế rất khó chịu.

Như tối qua, mấy đứa cháu đi học xa đến chơi để trở lại thành phố sau tết, chồng rủ ở lại chơi bài "tá lả". Tôi dọn dẹp đồ đạc, nhờ chồng trông hộ con trai 18 tháng tuổi. Chồng ham chơi để con chạy ra ngoài đường, bị ngã trầy hết mặt mũi chân tay.

Tôi hết sức mệt mỏi trước
Tết đã nhiều việc, chồng lại ham chơi khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Ảnh minh hoạ

Tôi bực trong lòng nhưng không cằn nhằn chồng trước mặt các cháu nên anh vẫn chơi đến khuya. Kết quả anh thiếu tiền lẻ, mượn luôn mấy bì lì xì của con gái để trên tủ. Còn mấy đứa cháu do chú rủ rê chơi khuya quá nên sáng có đứa bị trễ xe làm anh chị mắng vốn vợ chồng tôi.

Không chỉ mải chơi bài, chồng còn tốn bộn tiền để mua vé số. Anh mua từ mùng Một đến mùng Mười, ngày nào cũng mười vé để thử vận may. Dù không có năm nào trúng nhưng tết đến, anh vẫn mua như thế.

Có tết về quê, anh nghe đứa em họ rủ đi xem đá gà đầu năm. Anh hào hứng khi biết có thể đặt cược nếu muốn thử vận may. Nhưng hôm đó, công an dẹp đi trật tự, giải tán xới đá gà, chồng tôi đứng xem thế nào mà bị tịch thu luôn xe máy. Hai anh thất thểu đi về, đến ra tết đi nộp phạt mới lấy xe về được.

Tôi thấy nhiều năm chồng thử vận đỏ mà chẳng đỏ tí nào, tết nào, vợ chồng cũng có chuyện để cằn nhằn nhau cả. Nhưng nghĩ lại cũng may, chồng chỉ ham chơi vào dịp tết chứ cả năm chắc tôi phải bỏ chạy sớm.

                                                                                                            Hoài Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI