Kinh hoàng bão cuốn trôi cầu, 1 người tử vong

28/10/2020 - 14:17

PNO - Mưa, gió lớn do ảnh hưởng của bão khiến nhiều địa phương bị mất điện, cây cối ngã đổ, cầu bị cuốn trôi.

Ngày 28/10, ông Võ Văn Lương, Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trên địa bàn xảy ra mưa lớn khiến cầu Đăk Pne, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy bị cuốn trôi. Rất may, khi xảy ra sự cố không có người lưu thông trên cầu. 

Cầu Đăk Pne bị cuốn trôi khiến nhiều người bàng hoàng

Cầu Đăk Pne nối các thôn 2, 3, 4 và trụ sở UBND xã Đăk Pne với các khu vực lân cận. Sự cố khiến 438 hộ dân với 1.466 khẩu cô lập.

Cầu Đăk Pne bị cuốn trôi
Cầu Đăk Pne bị cuốn trôi

Hiện tại trên địa bàn mưa vẫn đang rất lớn, trước mắt địa phương đợi bớt mưa để làm cầu phao đảm bảo lưu thông tạm thời.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum đã cho hơn 160.000 học sinh được nghỉ học 2 ngày.

Tại Gia Lai, 10g sáng cùng ngày, thông tin từ điện lực tỉnh Gia Lai cho biết,  4 huyện, thị gồm: An Khê, K’bang, Ia Pa, Kông Chro bị sự cố lưới điện 110k gây mất điện.

Một người dân tại Gia Lai bị thương trong lúc trú mưa
Một người dân tại Gia Lai bị thương trong lúc trú mưa

Ngoài ra, tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, cây cối dọc Quốc lộ 25 cũng ngã ra đường nhiều khiến cho việc lưu thông qua lại gặp nhiều khó khăn. Công an giao thông huyện đã huy động toàn lực phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đi kiểm tra, xử lý các cây bị ngã để giao thông được thông suốt.

 

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang tiến hành xử lý cây cối bị ngã đổ dọc đường Quốc lộ 25
Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai dọn dẹp cây cối bị ngã đổ dọc Quốc lộ 25

Tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, khoảng 9g20, anh Pyan (sinh năm 1988, trú tại làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đang trú mưa trong một căn chòi tạm bợ tại khu vực ngã tư đường Lê Thị Riêng - Nguyễn Viết Xuân (thuộc phường Hội Phú, TP. Pleiku) thì một phần bức tường của căn nhà phía sau bỗng nhiên đổ sập. Tai nạn khiến vùng đầu của anh Pyan bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã cho hơn 400.000 học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ học một ngày để ứng phó trước diễn biến phức tạp của bão số 9.

Chiều 28/10, ông Nguyễn Thế Thập, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, từ rạng sáng nay trên địa bàn huyện có mưa kèm gió lớn, khiến nhiều căn nhà bị tốc mái, hàng trăm héc-ta hoa màu bị ảnh hưởng và một người tử vong. Nạn nhân là ông Y Bê Niê (40 tuổi, trú tại buôn Choá, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk). Trước đó, vào khoảng 9g30, ông Y Bê Niê điều khiển xe máy lưu thông trên đường Đông Trường Sơn (đoạn qua buôn Choá), một tấm tôn lớn của người dân dùng để che vật liệu xây dựng bị gió thổi bay ra đường, đập vào người ông Y Bê Niê, khiến ông té xuống đường tử vong.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI