Vợ quyết ly hôn, chồng chém đứt lìa tay vợ giữa sân tòa rồi cầm đi đầu thú

27/10/2016 - 07:32

PNO - Không muốn ly hôn với vợ nhưng người vợ kiên quyết cắt đứt, tức giận Tùng vung dao chặt đứt lìa bàn tay phải của vợ rồi nhặt lấy cầm đi đầu thú.

Ngày 26/10, ông Trần Công Lơ, Viện trưởng VKSND huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, cho biết ông vừa ký quyết định truy tố đối với Trần Kim Tùng (sinh năm 1978, ở xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng) tội Cố ý gây thương tích xảy ra trước sân TAND huyện này vào cuối tháng 5 vừa qua.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thắm (41 tuổi, vợ của Tùng, trú tại xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) bị chồng chặt đứt lìa bàn tay phải.

Vo quyet ly hon, chong chem dut lia tay vo giua san toa roi cam di dau thu
Chị Thắm khi đang điều trị tại bệnh viên

Theo cáo trạng, Tùng  kết hôn cùng chị Thắm vào năm 2010. Do hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống nên chị Thắm gửi đơn xin ly hôn đến TAND huyện Giồng Riềng.

Ngày 25/6, chị  Thắm và Tùng đến TAND huyện Giồng Riềng, theo giấy mời của cơ quan này để tiến hành phiên hòa giải lần 3. Khi đến tòa, xe máy của Tùng và xe chị Thắm dựng gần nhau.

Trên xe Tùng đem theo cái bao, dây buộc, dao chặt thuốc Nam và áo mưa như thường lệ vì anh này hiện đang hành nghề bốc thuốc từ thiện.

Tại buổi hòa giải, Tùng năn nỉ chị Thắm rút đơn và quay lại chung sống với nhau nhưng người phụ nữ này không đồng ý.

Vo quyet ly hon, chong chem dut lia tay vo giua san toa roi cam di dau thu
TAND huyện Giồng Riềng- nơi xảy ra vụ việc

Sau làm việc xong, Tùng xuống sân tòa trước nhưng không về ngay mà đứng đợi chị Thắm. Khi thấy chị Thắm vừa di xuống,Tùng nói với vợ: “Bộ em không thương anh, thương con nữa sao mà thôi anh?”.

Chị Thắm đáp: “Hổng còn gì nữa để thương”. Tới chỗ để xe, chị Thắm mở cốp xe định lấy tiền đóng án phí cho tòa thì Tùng bất ngờ cầm dao xông đến. Anh ta định chặt chân vợ, nhưng do chị Thắm đưa tay đỡ nên Tùng chặt đứt lía bàn tay phải của chị Thắm.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Thắm đã được người dân địa phương sơ cứu rồi đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu.

Trong khi đó, Tùng thản nhiên nhặt lấy bàn tay đã đứt lìa của vợ ở dưới đất, cùng con dao gây án rồi phóng xe tới cơ quan công an đầu thú.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, bàn tay của chị Thắm đã nhanh chóng được cơ quan công an bảo quản và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, để các bác sĩ ở bệnh viện này tiến hành phẫu thuật, nối lại cho nạn nhân.

Sau ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ đồng hồ, bàn tay của chị Thắm đã được nối lại thành công.

Theo kết quả giám định pháp y của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện giồng Riềng, chị Thắm bị thương tật với tỷ lệ 50%.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Thắm yêu cầu chồng bồi thường tiền thuốc men, chi phí điều trị khoảng 65 triệu đồng nhưng do không có tiền nên Tùng mới chỉ khắc phục được 3 triệu đồng.

Mạnh Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI