Gia cảnh đáng thương của cháu bé tử vong khi đi tập văn nghệ

20/02/2017 - 21:13

PNO - Ngày 19/2, cha mẹ cháu Lê Thị Hoàng Dung (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học số 2 Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã tức tốc lên đường về quê sau khi nhận tin con gái tử vong trong lúc đi tập văn nghệ.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Lượn (SN 1975, ngụ thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận) hiện tạm trú TP.HCM. Được biết, gia cảnh của chị Lượn thuộc diện khó khăn, nhiều năm nay chị phải gửi con cho cha mẹ ruột để cùng chồng mình là anh Lê Phú Thịnh (SN 1975) vào TP.HCM mưu sinh bằng nghề bán hàng rong.

Trước đó, vào chiều 18/2, cháu Dung đi bộ đến trường tập văn nghệ nhưng gia đình không thấy cháu về nhà nên tổ chức tìm kiếm. Đến rạng sáng hôm sau, người dân địa phương phát hiện chiếc nón của cháu Dung (dùng để tập văn nghệ) rơi bên bờ kênh thuộc địa bàn thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ. Thi thể cháu Dung được phát hiện cách đó khoảng 2km.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận cho biết: “Chị Lượn mới về quê ăn tết và đi làm lại chưa lâu thì xảy ra vụ việc đau lòng. Sáng nay, vợ chồng chị phải vay mượn người quen mới có tiền về quê lo hậu sự cho con”.

Công an huyện Đức Phổ đang điều tra nguyên nhân cái chết của cháu Dung.

 Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI