“Boy rửa xe” & “Boy.na.net”
Vài tháng trở lại đây nhiều người sống trong khu vực phường 13, quận Phú Nhuận (TP.HCM), đã bắt đầu quen với thương hiệu rửa xe Boy ở 489A/2 Huỳnh Văn Bánh.
Nếu đó chỉ là một dịch vụ rửa xe đơn thuần thì chẳng có gì đáng nói, đằng này tiện rửa xe Boy (Boy) ra đời không vì lợi nhuận cho chủ nhân của nó, mà mục đích chính là nhằm tạo việc làm cho các thanh thiếu niên cơ nhỡ.
Nguyễn Văn Nhỏ, 22 tuổi, đến từ Hồng Ngự, Đồng Tháp, lang thang ở đất Sài Gòn hơn ba năm, giờ đang là nhân viên của Boy, tâm sự: “Gia đình khó khăn, rời quê lên thành phố kiếm sống, việc làm không ổn định, bữa đói, bữa no, may được nhận vào làm việc tại Boy mà bây giờ cuộc sống của em ổn định hơn, vừa có chỗ ăn, ở, mỗi tháng lại dư hơn triệu đồng gởi về quê phụ giúp gia đình”.
Tương tự, Nguyễn Quang Thanh cùng quê với Nhỏ, cho biết: “Đây là lần đầu trong đời Thanh đã góp được phần phụ giúp các em ở quê ăn học từ tiền lương của mình”. Thanh không dấu tự hào, bởi bản thân anh tật nguyền, đi lại rất khó khăn.
Trần Văn Lựa ở quận 9 với hoàn cảnh một vợ hai con. Đứa con trai tật nguyền không đi lại được. Từ ngày làm công nhân rửa xe ở Boy, có thu nhập ổn định để lo cho gia đình, anh tâm sự: “Trước làm nhiều nghề nhưng cũng chỉ lao động phổ thông, thu nhập bấp bênh. Làm ở rửa xe Boy với Lựa đang là một hạnh phúc …”.
Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng từ ngày về làm ở Boy ai cũng có một điểm chung là vừa ý với công việc đang làm. Trần Văn Lộc, quê Nha Trang vào thành phố học đại học cũng chia sẻ: “ Bố mẹ ở quê rất khó khăn, một mình phải tự bươn chải mưu sinh và học tập. Boy từ nhiều tháng qua đã trở thành “người bạn” đồng hành cho công việc học tập của em”.
Ngoài rửa xe, ở khu phố 489 Huỳnh Văn Bánh gần đây cũng có thêm dịch vụ Boy.na.net.
Dịch vụ từ Boy.na.net đã góp phần tăng thu nhập vào đồng lương hưu của ông giáo già Nguyễn Hữu Hào. Từ ngày “nhín” một phần diện tích căn nhà hợp tác làm Boy.na.net, ông Hào cảm thấy đỡ vất vả hơn. Mặc khác, nhờ có Boy.na.net ở ngay cạnh mà “trình độ” tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) của ông và nhiều bạn già cải thiện đáng kể.
Quản lý hoạt động ở Boy.na.net là bốn sinh viên vừa học vừa làm. Trần Quang Vũ, sinh viên CNTT cho biết, nhờ Boy.na.net tụi em vừa có việc làm thêm, vừa có phương tiện để tranh thủ học tập. Với thu nhập 1,5 triệu đồng/sinh viên/tháng, với Vũ đây là công việc đáng trân trọng. Bởi từ đây đã giúp Vũ và các bạn an tâm học tập hơn.
Và một tấm lòng…
Không đặt mục tiêu thu nhập, chỉ tạo việc làm, giúp được thêm nhiều người với chị là một niềm vui. Người phụ nữ “rộng lượng” ấy cũng chỉ nhắn gửi một tâm sự: “Mình đã từng trải qua những năm tháng vất vả mưu sinh. Hơn tất cả, chính thực tế bản thân giúp mình thấu hiểu thế nào là giá trị cuộc sống”.
Với cái tuổi chỉ ngoài bốn mươi, giờ đang là một doanh nhân thành đạt, vậy mà… hơn nửa quãng đời chị đã phải bước đi trên những chông gai gập ghềnh. Từ khi mới lọt lòng mẹ, do hoàn cảnh, chị đã vào sống trong cô nhi viện với một dòng trích ngang vắn tắt: Mồ côi.
Thế rồi năm lên tám chị lại phải tự mưu sinh kiếm sống từ cán bánh phồng thuê, nhổ cỏ, cắt lúa mướn, khuân vác cho các lò gạch, phụ việc trên các ghe chở hàng... Sau những giờ đi làm thuê, chị lại tìm đến trường làng để học “ké”. Sự hiếu học cuối cùng cũng có được kết quả khi các thầy, cô giáo cảm kích và nhận chị vào học dự thính. Rồi chị theo học bổ túc văn hóa buổi tối và đã đeo đuổi được cái chữ đến hết lớp 11. Chính sự hiếu học cũng là một hành trang lớn cho chị vào đời sau này.
Năm năm trước đây, bằng số tiền ít ỏi được đền bù từ một mảnh đất nhỏ mà vợ chồng chị mua được ở quê, chị đã đầu tư vào nhà và đất. Cứ thế đồng vốn phát triển dần lên. “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”, với chị, những gì có được hôm nay đều là lộc trời cho, là cuộc đời đã mang đến cho chị. Và chị cũng tìm ra cách để cảm ơn cuộc đời, như chị nói: “Làm từ thiện là niềm vui hơn cả”. Nhiều năm nay, người ta thấy chị khi thì có mặt ở miền Trung, lúc lại về miền Tây sau những cơn bão lũ.
Gần mười năm nay, cứ đến ngày Tết và Rằm tháng Bảy, không hẹn mà đến, địa chỉ 489/25 Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận lại nhộn nhịp hẳn lên với hàng trăm bạn trẻ khuyết tật, cơ nhỡ khắp nơi tìm về để nhận quà, gạo, bánh... Căn nhà của chị trở thành một mái ấm, một điểm tựa của những người khó khăn. Trong hành trình cảm ơn cuộc đời của chị, không dưới hai trăm lần chị có mặt tại những buổi lễ trao nhà tình thương từ Đà Nẵng, Nha Trang, Bến Tre, Cà Mau, Củ Chi… Hơn hai mươi cầu bê tông cho vùng sông nước ĐBSCL cũng in dấu tấm lòng của chị.
Với chị, đó là cách để trả ơn cuộc đời. Chị cho biết, tới đây sẽ phát triển Boy thành chuỗi thương hiệu ở nhiều tỉnh thành để giúp thêm nhiều mảnh đời cơ nhỡ khác. Dự án Boy Nha Trang hiện sắp khởi động theo lộ trình này. Một dự án song hành khác: xây dựng một nhà dưỡng lão, một trạm xá ở quận Bình Thạnh, TPH.CM cũng đang được chuẩn bị.
Mỗi người có cách vào đời và cảm ơn cuộc đời khác nhau. Xã hội còn cần nhiều lắm những con người có cách cảm ơn cuộc đời như người phụ nữ ấy - chị Ngụy Thị Phương Thảo.
Xuân Huy