Nhìn chồng ngủ khò khò sau phạm tội ngoại tình, tôi thấy hối hận vì đã tha thứ

13/08/2017 - 07:43

PNO - Từng câu, từng chữ, tôi đọc được hết và nhớ hết, chúng quay quắt nghĩ ngợi trong tôi từng ngày...

Tôi đã rất tin tưởng anh, hoàn toàn tin tưởng nên khi phát hiện ra anh ngoại tình, phản bội tôi để quay lại với người yêu cũ. Tôi đã hoàn toàn sốc.

Anh không phải là người có thói trăng hoa, hư hỏng (tôi nghĩ vậy). Tôi đã yêu anh, chăm sóc anh bằng tất cả sự trân trọng, tất cả tình yêu của 1 người phụ nữ, một người vợ. Tôi và anh cưới nhau đã 10 năm, có hai con trai.

Nhin chong ngu kho kho sau pham toi ngoai tinh, toi thay hoi han vi da tha thu
Đã 10 năm, tôi chăm lo cho anh từ bữa ăn, giấc ngủ. Ảnh minh họa

Vì quá tin anh nên tôi đã không nghi ngờ gì khi anh đi với cô ta đến 2, 3h sáng mới về và anh đã nói dối là anh đi làm. 

Vì quá tin anh nên đêm nào anh cũng chat đến khuya với cô ta mà tôi cứ tưởng anh đang làm việc.

Vì quá tin anh nên khi anh đi đâu cũng kè kè cái điện thoại (kể cả đi toilet) mà tôi cũng không nghi ngờ hoặc xem tin nhắn trong điện thoại anh.

Để đến khi chứng kiến, đọc được hết tất cả những lời yêu thương họ dành cho nhau, tôi như rơi xuống tận sâu vực thẳm.

Khi tôi đang nổi điên lên, gào thét chất vấn anh ta thì cô ta gọi cho chồng tôi (có lẽ vì đang chat mà không thấy trả lời nên gọi). Tôi nghe máy và chửi toáng lên: "Mấy người đang làm gì tôi vậy hả, có biết là tôi đang đánh anh ta không?", thì cô ta trả lời lạnh lùng: "Mày giết chết nó luôn đi". Không những vậy, một lúc sau mẹ cô ta lại gọi đến, chửi tôi xối xả: "Nếu tao không nói nó về với mày thì nó đã bỏ đi lâu rồi."

Tôi đã quá sốc nên co cứng miệng không nói được lời nào. Tôi như muốn chết đi vì sự uất ức, vì tôi đã chăm sóc, đã nâng niu anh, tôi nâng khăn, sửa túi, chiều chuộng anh từ miếng ăn, giấc ngủ vậy sao anh còn chạy đến nơi đó, nơi người ta có thể khinh thường anh như vậy? Tại sao lại cho phép những con người như vậy thò cái miệng bẩn thỉu buông lời như vậy vào nhà tôi? Tôi muốn phát điên.

Nhin chong ngu kho kho sau pham toi ngoai tinh, toi thay hoi han vi da tha thu
Tôi đã thất vọng, đau khổ tột cùng. Ảnh minh họa

Nhưng rồi sau đó anh cũng tỏ ra rất hối lỗi, đã quỳ lạy xin tôi tha thứ. Vì gia đình, vì con và vì còn quá yêu anh, tôi đã tha thứ. Cho anh thêm cơ hội, cũng như cho chính tôi cơ hội. Anh hứa hẹn, thề thốt chấm dứt với cô ta. Nói chung, đến bây giờ, sự việc cũng 5 tháng rồi, biểu hiện của anh vẫn tốt. Anh cũng đã tìm được công việc mong muốn (sau 2 năm thất nghiệp).

Thời gian đầu, tôi cũng hay xiên xỏ anh, vì tôi không sao quên được những gì tôi đọc được trong lịch sử chat của 2 người bọn họ. Từng câu, từng chữ, tôi đọc được hết và nhớ hết. Nhưng suốt ngày như vậy anh cũng khó chịu. Nên vì không khí trong gia đình, tôi đã ráng kiềm lòng lại và thôi không nhắc chuyện đó với anh nữa.

Nhưng vấn đề bây giờ là ở tôi. Thú thật đã 5 tháng trôi qua, không ngày nào, không đêm nào tôi không nghĩ đến chuyện đó. Nó như 1 vết thương quá sâu, quá đau trong lòng. Bây giờ nghĩ đến tôi vẫn thấy rất đau, rất xót. Tôi như không tưởng tượng, không chấp nhận được chuyện này. Tôi sống trầm lặng, không thấy vui vẻ gì, ít cười hơn khi bên anh, lúc nào tôi cũng lo, cũng sợ, cũng có cảm giác nghi ngờ. 

Rất nhiều đêm tôi không ngủ được, thức dậy giữa khuya rồi quay quắt nghĩ ngợi, trong khi anh vô tư ngáy khò khò. Khi đó lòng tôi trỗi lên sự tức giận, thấy hối hận vì đã tha thứ cho anh. Tôi thấy thương cho thân mình vì tôi đâu phải người xấu xí, tôi cũng có địa vị trong xã hội.

Bây giờ tôi phải làm sao để thoát khỏi chuyện này đây? Làm sao để không nghĩ đến chuyện này nữa. Xin cho tôi lời khuyên.
 

Yến Phạm (TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI